Tiêu điểm: Những đôi chân mỏi mệt

26/10/2014 15:13 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Man City đã có một trận đấu không tốt, trong khi đối thủ của họ lại chơi hợp lý, hiệu quả và thắng xứng đáng. Nhưng ngoài lí do chuyên môn, một yếu tố khác cũng ảnh hưởng nhiều đến kết quả trận đấu này: Thể lực.

1. West Ham thì khỏi nói. Các đội bóng do HLV Sam Allardyce dẫn dắt vẫn nổi tiếng với lối chơi mạnh mẽ và thiên về thể lực. Họ có rất nhiều cầu thủ với thể lực sung mãn như Sakho, Valencia hay Song. Được đá trên sân nhà và có 1 tuần nghỉ ngơi, West Ham nhập cuộc mạnh mẽ, quyết tâm và đã có được 3 điểm xứng đáng.

Trong khi đó, Man City vừa mới đá Champions League hồi giữa tuần, lại phải đá trận đấu sớm nhất vòng vào buổi trưa. Họ phải di chuyển sang nước Nga xa xôi, và có một trận đấu rất tốn sức, dẫn trước 2-0 nhưng rồi phải ra về với chỉ 1 điểm. 10 cầu thủ đá chính trong trận đấu đó đã đá chính trước West Ham, chỉ trừ Milner.

Không ngạc nhiên khi thể lực không đảm bảo, Man City đã chơi không tốt. Aguero mới vòng trước còn nã tới 4 bàn vào lưới Tottenham, trận này chơi không hiệu quả. Dzeko cũng tỏ ra rất mệt mỏi. Ở tuyến giữa,Yaya Toure không thắng được trong cuộc chiến với Alex Song, khiến Man City tỏ ra thất thế.

Sút xa vốn là một điểm mạnh của tiền vệ người Bờ Biển Ngà, giúp anh nhiều lần giải thoát cho Man City bằng những bàn thắng rất đẹp. Nhưng ở trận đấu với West Ham, ngoài cú sút dội xà ngang và điểm nối khung thành ở hiệp hai, anh tỏ ra rất thiếu hiệu quả trong những tình huống đó. Tiêu biểu là cú sút lên tận…tầng 2 khán đài sân Upton Park ở gần cuối trận.

Ở hàng thủ, bộ tứ vệ của Man City gặp rất nhiều khó khăn khi đối đầu với cặp tiền đạo vừa nhanh vừa khỏe của West Ham là Sakho và Valencia. Trong 2 tình huống ghi bàn của West Ham, Amalfitano và Sakho đều thoải mái dứt điểm mà không bị kèm.

2. Khi mà các đồng đội đều chơi tệ, chỉ một mình David Silva là không đủ. Tiền vệ người Tây Ban Nha là người đem lại hy vọng cho Man City với bàn rút ngắn tỉ số 1-2 ở phút thứ 77, chỉ 2 phút sau bàn thắng của Sakho. Đó là một pha lập công rất đẹp, khi anh nhận bóng từ bên cánh phải, đột nhập vào vòng cấm của West Ham và cứa lòng hiểm hóc hạ Adrian. Nhưng khi thể lực suy kiệt, đội bóng áo xanh không còn đủ sức vùng lên để lội ngược dòng nữa.

Mùa giải mới trôi qua được 9 vòng, nhưng Man City đã thua đến 2 trận. Họ đang dần bị Chelsea bỏ xa trong cuộc đua vô địch. Vấn đề của Man City là Champions League. Họ đang có khởi đầu rất tệ, mới chỉ có được 2 điểm sau 3 trận đấu đã qua ở vòng đấu bảng Champions League. Với sự mệt mỏi từ đấu trường Châu Âu, Man City cũng có kết quả không tốt khi trở lại Premier League.

Họ đã bị Chelsea cầm hòa sau khi thua Bayern, và bây giờ thua West Ham sau khi bị CSKA cầm hòa. Vòng đấu duy nhất ở Premier League mà họ thắng sau khi thi đấu ở Champions League là vòng 7, thắng Aston Villa sau khi bị Roma cầm hòa.

Nếu không cải thiện được phong độ sau khi trở về từ Champions League, Man City sẽ ngày càng bị tụt lại xa hơn trong cuộc đua vô địch ở Premier League. Nhưng họ vẫn phải bung hết sức ở đấu trường Châu Âu, nếu không muốn một lần nữa bị loại đầy xấu hổ ngay từ vòng bảng. Lực lượng của Man City, hóa ra không dồi dào như họ tưởng.

THANH HOÀI
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm