TIẾT LỘ: Sarri bỏ về một mình sau trận Chelsea thua sốc trước Bournemouth

01/02/2019 17:10 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – Sau khi dành gần một giờ để nói chuyện với các học trò trong phòng thay đồ sau trận thua 0-4 trước Bournemouth, HLV Maurizio Sarri không đi chung xe buýt cùng cả đội mà thay vào đó đã đi xe riêng để về London.

Chelsea thảm bại vì cầu thủ cố tình đá kém, nhằm đẩy Sarri ra đường?

Chelsea thảm bại vì cầu thủ cố tình đá kém, nhằm đẩy Sarri ra đường?

Maurizio Sarri đang đứng trước nguy cơ bị sa thải sau những kết quả tồi tệ thời gian gần đây, đặc biệt là thảm họa 0-4 ở Vitality đêm qua. Phải chăng có một âm mưu, đẩy ông khỏi Stamford Bridge?

Tờ Daily Mail khẳng định lý do ông Maurizio Sarri hành động như trên là bởi ông muốn có không gian riêng. Chiến lược gia người Italy muốn được yên tĩnh và suy nghĩ về lý do tại sao chiến thuật của ông lại không hiệu quả trong trận đấu vừa qua. Tuy nhiên, hành động bất thường của ông lại dấy lên tin đồn rằng nội bộ của Chelsea đang lục đục.

Trước đó, HLV Sarri đã có 50 phút căng thẳng trong phòng thay đồ sau trận thua trước Bournemouth. Ông đã yêu cầu ban huấn luyện ra ngoài để có thể nói chuyện riêng với các cầu thủ.

Daily Mail nói rằng HLV Sarri không hề mất bình tĩnh hay to tiếng nhưng các cầu thủ vẫn cảm nhận rõ được sự tức giận của ông.

Sarri đã yêu cầu được biết tại sao các học trò không làm theo những chỉ dẫn của ông trong trận đấu. Ông cũng đặt câu hỏi tại sao họ lại coi thường việc tập luyện và dường như không thể thực hiện những điều cơ bản trong chiến thuật của mình.

Chiến lược gia người Italy cũng yêu cầu các cầu thủ chỉ ra phương pháp hay cách làm của ông có vấn đề gì mà khiến họ chống đối hay không.

Trong buổi họp báo sau trận thua vừa qua, HLV Sarri chia sẻ: “Đó là lúc tôi muốn nói chuyện một mình với họ, không có ai khác ở đó cả. Như tôi đã nói, tôi cần hiểu họ. Thật khó hiểu khi đội bóng chơi hai hiệp đấu hoàn toàn khác nhau. Tôi không hiểu vì sao cả. Tôi muốn tiếp tục việc này vào ngày mai và giải quyết vấn đề."

Chú thích ảnh
Sarri trở về nhà một mình sau thất bại trước Bournemouth

Sau chuỗi 18 trận bất bại, Chelsea giờ đây chỉ giành được một chiến thắng trong 5 trận đấu gần nhất của mình. Chiếc ghế của Sarri lúc này đang bị đe dọa. Trong trận đấu với Bournemouth vừa qua, các CĐV trên khán đài đã hô vang khẩu hiệu: “Ông không biết mình đang làm gì cả”.

Khẩu hiệu trên nhằm ám chỉ việc Sarri loại Kante ra khỏi vị trí sở trường và thay vào đó là tin dùng Jorginho, cậu học trò cưng hồi còn ở Napoli nhưng đang thi đấu kém hiệu quả. Trên thực tế, Jorginho đang là cầu thủ tung ra nhiều đường chuyền nhất tại Premier League nhưng lại chưa có được pha kiến tạo nào.

Áp lực lúc này đang đè nặng lên vai của Sarri. Chelsea của ông đã bị bật khỏi top 4 và chỉ còn hơn vị trí thứ 6 của M.U đúng 2 điểm.

Tháng 2 này có thể sẽ là khoảng thời gian quyết định tương lai của Sarri. The Blues sẽ chạm trán Huddersfield, Man City và Tottenham ở Premier League, có hai trận đấu với Malmo ở Europa League, gặp M.U ở vòng 5 FA Cup và sẽ đối đầu với Man City thêm một lần nữa ở chung kết League Cup.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm