Thư Krkic gửi Messi: Stoke là mảnh đất thần bí

26/07/2014 19:30 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Chỉ ít ngày sau khi cập bến Stoke từ Barcelona, Bojan Krkic, người được coi là Messi mới, đã viết lá thư gửi tới Lionel Messi, người đồng đội một thời ở sân Camp Nou, kể về những ngày đầu ở nước Anh.

Nội dung bức thư như sau:

Messi à!!!

Như đã hứa, tôi viết thư này để thông báo cho cậu rằng tôi đã đến Stoke. Đúng như những gì Gerard Pique mô tả, đó là một nơi hoàn toàn khác. Nhưng thứ cảm giác phải trải qua những đêm mất ngủ khi ngoài trời chỉ có mưa và những cơn gió lạnh lẽo, điều khiến cho những cầu thủ ngoại quốc cảm thấy buồn chán thì chẳng đúng chút nào. Lúc này ngoài trời đang có nắng và khá ấm áp. Nhưng có điều mùa giải vẫn chưa bắt đầu. Có lẽ bởi những điều kiện thời tiết khủng khiếp như thường được mô tả trên Internet vẫn chưa xuất hiện. Tôi phải thừa nhận mình vẫn còn chút lo ngại.

Dẫu sao, tôi đã chính thức ký hợp đồng với thời hạn 4 năm. Họ nói rằng giờ tôi đã là người của đội bóng có biệt danh là những người thợ gốm. Điều này có đồng nghĩa tôi sẽ phải học cách làm ra những dược phẩm hay học cách làm ra những lo họa trang trí? Tôi không biết nữa. Lại phải nói là tôi vẫn thấy lo. Nhưng tôi vẫn sẽ làm những gì cần thiết để có thể sống sót.

Ký hợp đồng xong, đội bóng đặt vé máy bay để tôi đến Đức hội quân cùng các đồng đội. Những người đồng đội mới tỏ ra khá thân thiện. Marc Muniesa, một người đồng hương Tây Ban Nha, đã xuất hiện ở đây và anh ta có vẻ nhiệt tình. HLV Mark Hughes nói với tôi rằng ông là bạn tốt của Pep Guardiola và hỏi tôi đã bao giờ ông ấy nói chuyện với tôi chưa. Tôi trả lời chưa, nhưng Mark Hughes tiếp tục nói rằng Guardiola hẳn là cảm thấy xấu hổ khi nói cho ông những điều mà mình biết và rồi lại bảo giữ bí mật chúng. Điều này khiến tôi cảm thấy phấn khích khi được làm việc với một người như thế. Và thật đáng tiếc khi Guardiola lại giữ những bí mật như thế.

Trong đội hình của Stoke có một cầu thủ to lớn. Anh ta phải cỡ bằng 17 Xavi cộng lại. Những cầu thủ khác gọi anh ta là “Sếu Vườn”. Vẻ ngoài của anh ta từa tựa giống cái cán chổi. Anh ta đi lại khắp thị trấn cùng một cô vợ xinh đẹp. Tôi chưa từng nói chuyện với cô ta, nhưng nếu được sẽ hỏi cô ta liệu cô có phải là người phụ nữ đi cùng anh ta đến suốt cuộc đời với một phép thuật nào đó hay không. Anh ta liền cười lớn, nhưng tôi không nghĩ anh ta có ý định ăn thịt tôi, dù tôi có cùng kích thước với cái món khoái khẩu của anh ấy.

Tôi còn gặp một đồng đội khác, Charlie Adam. Anh ta đến bên tôi, nhìn vào mắt cá và phán rằng “Tao có thể đánh bại mày dễ như ăn kẹo” và rồi đột nhiên bỏ đi. Tôi không hiểu nổi anh ta có đùa mình hay không. Tôi hy vọng đúng là như vậy.

Đó là những gì tôi có thể nói vào lúc này, Messi. Tôi rất mệt và giờ phải đi ngủ trước khi HLV Mark Hughes nói với tôi rằng ông ta chỉ chơi bóng một mùa giải cho Barcelona bởi Gary Lineker lo ngại ông ta có thể làm mọi thứ tồi tệ hơn.

Thế nhé

Bojan

H.Đức
Bài viết mang tính trào lộng trên trang Eurosport


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm