Tevez sẵn sàng trở lại, và lợi hại hơn

13/08/2012 12:45 GMT+7 | Man City

(TT&VH) - Chiến thắng trước Chelsea, dù chỉ là ở một trận đấu "nửa chính thức" như Community Shield, là tín hiệu cho thấy tham vọng của Man City trong việc chinh phục những đỉnh cao lớn như thế nào. Với Carlos Tevez, mùa giải năm nay sẽ là cơ hội để anh thực sự phục thiện, tìm lại chính mình sau những thăng trầm một năm qua.

Mùa trước, Tevez mang trong mình hai gương mặt hoàn toàn đối lập. Gương mặt thứ nhất, nổi bật hơn cả, đó là trung tâm của những rắc rối. Anh đã làm HLV Mancini tức điên lên khi từ chối ra sân trong một trận đấu ở vòng bảng Champions League. Tevez còn tiếp tục thử thách đầu óc của chiến lược gia người Italia này khi tự động bỏ đội về nhà trong thời gian gần 5 tháng. Khi quay lại sân cỏ, dù cho Man City và Mancini đã nhượng bộ hết lòng, rắc rối và Tevez vẫn tiếp tục đồng hành như người tình. Hết chửi Mancini đối xử như con chó, chân sút người Argentina này còn dám xỉ vả thầy cũ Sir Alex bằng việc nguyền rủa ông sớm về an giấc ngàn thu.


Tevez đang trên đường trở lại - Ảnh : Getty

Nhưng nhắc đến Tevez không chỉ có những khía cạnh của một con quỷ dữ. Không có sự trở lại của anh trong giai đoạn cuối, hẳn là Man City không thể nào chấm dứt cơn khát danh hiệu Premier League. Dù cho đã xa sân cỏ trong khoảng thời gian không hề ngắn, nhưng những phẩm chất quen thuộc như lối chơi năng nổ, nhiệt tình không hề mất đi trong anh. 4 bàn thắng, 3 đường kiến tạo, chừng ấy đóng góp của Tevez trong hai tháng ngắn ngủi là quá đủ giúp The Citizens vượt qua kình địch M.U dù cho đã có lúc đội chủ sân Etihad tưởng như đã trao hai tay ngai vàng cho kình địch cùng thành phố.

Dấu ấn đó của Tevez đủ giúp chúng ta biện giải được dù cho có không ưa cách hành xử của anh, Mancini vẫn phải xuống nước để mong cầu thủ này trở lại. Đơn giản, ông thầy người Italia vẫn tin ở một cầu thủ sinh ra và trưởng thành ở một thị trấn nghèo và đầy rẫy những tội phạm như vùng Fuerte Apache khả năng bùng nổ trong những thời điểm quan trọng. Niềm tin ấy quả là không mù quáng, ít nhất là trong 90 phút vừa qua trên sân Villa Park. Một cú dứt điểm miễn chê của anh vào góc cao khung thành, đó chính là bước ngoặt quan trọng nhất của trận đấu này.

Bàn thắng ấy như một tiếng nói mạnh mẽ rằng Tevez đang sẵn sàng cho ngày trở lại của một chân sút thực thụ. Thực tế, trong hai tháng nghỉ hè vừa qua, anh đã cố gắng hết sức mình cho ngày trở lại ấn tượng này. Thay vì tự thưởng cho mình việc tận hưởng ngày hè bên những bãi biển thơ mộng nơi quê nhà, Tevez lại tìm đến một trại tập luyện ở Thụy Sĩ. Đó không chỉ là việc anh buộc phải đáp ứng những yêu cầu và bài tập cá nhân khắt khe của HLV Roberto Mancini dành cho mỗi cầu thủ trước khi trở lại. Đó còn là sự khắt khe của chính anh trong nỗ lực tìm lại hình ảnh của một sát thủ nơi hàng công. Tevez thừa biết rằng không dễ để anh có thể nghiễm nhiên kiếm được một chỗ đứng nơi hàng công. Aguero, Balotelli là những lựa chọn không hề kém cạnh của Mancini, trong khi ông thầy người Italia hoàn toàn có thể chiêu mộ thêm một chân sút khác. Ngoài ra, xét về yếu tố con người, những nỗ lực của anh trong suốt thời gian vừa qua cũng như một lời trả ơn sự bao dung mà Roberto Mancini dành cho anh. Ông như một người cha vẫn luôn kiên nhẫn bênh vực anh, trao cho anh cơ hội sửa chữa sai lầm. Nếu như Tevez còn là người dưới trướng của ông thầy cũ nghiêm khắc và ghét thói vô kỷ luật như Sir Alex, chắc chắn anh không bao giờ có cơ hội được phục sinh lại hình ảnh của mình dù chỉ một lần.

Với những nỗ lực không biết mệt mỏi và hiệu quả được minh chứng trong trận đấu vừa qua, Tevez đã sẵn sàng cho một cuộc cạnh tranh khốc liệt nơi hàng công. Còn Man City, chiến thắng này như là một phát súng lệnh cho thấy đội bóng này sẵn sàng chinh phục những thách thức quốc nội lẫn Châu Âu.

Đ.Hùng


    

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm