Rashford việc gì phải ngại Mourinho

02/06/2016 12:01 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Marcus Rashford hẳn đang trải qua niềm vui khó tả. Sau mùa giải đầu tiên đầy bất ngờ và thành công ở đội một Man United, anh được triệu tập lên tuyển, ghi bàn trong trận ra mắt, và sau đó nhận một suất dự VCK EURO. Đó là kịch bản rất khó tin với một chân sút 18 tuổi và không được ai biết tới hồi đầu mùa.

Đầu tháng Chín năm ngoái, một chân sút trẻ của Man United đã lập hat-trick trong vòng 47 phút khi đội U21 của họ hạ gục đội dự bị Rochdale tại vòng 1 Lancashire Senior Cup. Đó là Marcus Rashford? Không, anh chứng kiến cả ba bàn thắng ấy từ trên ghế dự bị.

Người hùng ở trận ấy là Ashley Fletcher, chân sút lớn hơn Rashford 2 tuổi, còn tiền đạo này chỉ được HLV Warren Joyce tung vào sân ở phút 68. Vài ngày sau, Rashford khoác áo đội U18 Man United và thi đấu trên sân học viện trẻ Newcastle, dưới sự chứng kiến của một số tuyển trạch viên và các bậc phụ huynh. Rashford ghi bàn, nhưng Man United thua 2-3.

Fletcher vẫn thường chung phòng với Rashford mỗi khi cả hai được triệu tập vào đội U20 Anh. Dù cho rằng Rashford xứng đáng với những thành công ấy, nhưng anh vẫn tỏ ra khá tiếc nuối: "Một phần trong tôi nghĩ rằng: 'Lẽ ra phải là mình chứ nhỉ?'".

Marcos Rashford và Renato Sanches: Những 'sao mai' của EURO 2016

Marcos Rashford và Renato Sanches: Những 'sao mai' của EURO 2016

Marcos Rashford và Renato Sanches sẽ là 2 trong số những cái tên trẻ nhất dự EURO 2016 trên đất Pháp.

Nhiều người cho rằng Fletcher còn hay hơn Rashford. Anh đã khởi đầu ấn tượng với đội U21 và được CLB cho Barnsley mượn để tích lũy kinh nghiệm. Tại đây, Fletcher được thi đấu thường xuyên và ghi 9 bàn thắng, trong đó có cú đúp tại Barnsley để giúp Barnsley giành Football League Trophy và giành quyền trở lại League Championship qua con đường play-off.

Căn cứ vào kinh nghiệm cũng như tên tuổi, về lý thuyết, hàng công Man United có thể sắp xếp theo thứ tự sau Wayne Rooney, Anthony Martial, James Wilson, Fletcher và Rashford. Nhưng rồi Fletcher tới Barnsley, Wilson tới Brighton, Will Keane dính chấn thương háng sau khi trở về từ Preston. Và rồi, với việc Martial chấn thương khi đang khởi động, Rashford đã có cơ hội ra mắt đội một khi họ tiếp Midtjylland hồi tháng Hai.

Và Rashford đã hiếm khi bỏ lỡ một trận đấu nào, hay một cơ hội nào kể từ đó. Anh ghi bàn ở Europa League, Premier League và cúp FA. Trước Arsenal ở Old Trafford và trước Man City ở Etihad, anh đều lập công quyết định. Và anh cũng chỉ mất 138 giây để ghi bàn cho đội tuyển Anh ngay trong trận đấu ra mắt, gặp Australia. Sẽ là một ngạc nhiên lớn nếu anh bị Roy Hodgson gạt ra khỏi danh sách 23 cái tên đến Pháp mùa hè này.

Mùa Hè này, Rashford sẽ trở lại Carrington với những kinh nghiệm ở một giải đấu lớn, kể cả khi anh chỉ đóng vai trò một cầu thủ dự bị. Đó là lý do, Rashford có thể sẽ chẳng phải lo lắng về sự hiện diện của Jose Mourinho.

Vị tân HLV Man United không có chung ý tưởng phát triển tài năng trẻ như Louis van Gaal, nhưng Rashford bây giờ không còn là một cầu thủ trẻ đi tìm kiếm cơ hội nữa. Anh là một tài năng trẻ với vị thế cao hơn khi đã chớp được cơ hội để khẳng định mình trong màu áo Man United và tuyển Anh.

Rashford đã khởi đầu mùa giải này với hy vọng bước chân vào đội U21, cũng như viễn cảnh được cùng Man United tham dự các trận đấu ở giải U19 UEFA Youth League. Và anh đã kết thúc bằng chuyến đi tới Pháp, ở một giải đấu đáng tự hào và là nơi hội tụ của những cầu  thủ hay nhất châu Âu. Sự thăng tiến ngoạn mục và bình thản trước thành công mà Rashford thể hiện mới là điều Mourinho phải cân nhắc, chứ không phải độ tuổi còn quá trẻ của anh.

Không việc gì phải ngại Mourinho, Rashford!

Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm