Quan điểm Hà Quang Minh: Man United & Cốt cách của kẻ vĩ đại

24/11/2014 07:07 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Với những người yêu mến Man United và say mê Arsenal đã lâu năm, trận đấu đêm thứ Bảy vừa rồi có thể không khiến họ thỏa mãn.

1. Những ám ảnh tuyệt đẹp về một trận đại chiến như thời Roy Keane đối đầu Vieira hẳn vẫn còn hằn nguyên đó, để làm một cái chuẩn so sánh, có thể chính là thứ khiến họ đánh giá trận cầu cuối tuần rồi không còn sức hấp dẫn như xưa nữa. Đúng là họ có lý, khi họ không còn được thấy hai thế lực với lối chơi cuồn cuộn, ăn miếng trả miếng với nhau trên từng centimet sân.

Nhưng thực tế, nếu khách quan nhìn nhận, trận Arsenal – Man United vẫn là một trận cầu mãn nhãn khi nó chứa đựng tất cả những gì bóng đá vốn có là tính bất ngờ; những quy luật về cơ hội và tận dụng cơ hội; những bàn thắng tuyệt đẹp; những tranh cãi, xô xát trên sân và vượt trên tất cả là những biến cố có thể xảy ra bất kỳ lúc nào cho tới tận phút cuối.

Đúng là hai đội bóng lớn ấy không còn hào khí như xưa, đặc biệt là Man United, với hình ảnh co mình lại hết cỡ mà đỡ đòn nhưng không thể nói trận cầu họ mang lại không đủ thỏa mãn người hâm mộ.

2. Trong những chiến thắng hiếm hoi của Man United từ đầu mùa tới giờ, người mến mộ luôn phải thở dài, thậm chí cảm thấy ức chế, khi nhìn thấy hình ảnh Man United cứ phải căng mình ra, co cụm lại ở khu vực trước cầu môn để chống đỡ các đợt tấn công nhằm bảo toàn 3 điểm mong manh.

Man United mà họ từng thấy không phải là đội bóng ‘yếm thế’ đến vậy và thậm chí, đã có những người mỉa mai Van Gaal rất nhiều, cho rằng ông làm mất đi chất hào khí qủy đỏ mà Ferguson đã gây dựng.

Nhưng nếu phải đánh đổi một trận thắng 2-1 trong tư thế chống đỡ liên tục như chịu trận vừa rồi để lấy một trận chơi với tâm thế ngang phân đối phương và rồi thua 1-6 như Fergie đã từng trước Man City, người hâm mộ Man United sẽ chọn phương án nào? Chắc chắn, họ THÍCH phương án của Van Gaal hơn nhiều lần.

Van Gaal thực tế chẳng sợ hãi đối thủ nào cả. Và ông cũng có sự kiêu hãnh ngấm ngầm đủ để nhìn những Mourinho, Wenger chẳng khác gì những HLV thông thường khác. Nhưng ông cũng tự biết mình đang có gì trong tay hiện nay.

Đó là một đội hình nát bét vì chấn thương. Đó là một tập thể những cầu thủ mà ông đang rắp tâm phát triển hết tiềm năng vốn có của họ. Và đó cũng là một đội bóng chưa hoàn thiện nhưng lại phải sống trong áp lực dư luận rằng “Các anh là những kẻ vĩ đại, mang những sứ mệnh chinh phục vĩ đại”. Thế nên, Van Gaal chọn cách khiêm tốn nhất để xây dựng một thứ duy nhất mà Man United của ông đang thiếu và đó cũng là thứ có tầm quan trọng tối ưu: Thói quen chiến thắng. Thói quen ấy sẽ tu luyện thành một tinh thần chinh phạt. Và muốn bắt đầu, người ta đều phải đi từng bước một, thậm chí có thể chỉ bằng con số 0.

3. Cái cách khiêm tốn mà Van Gaal đang chọn để hoàn thiện đội bóng chính là cách được xây dựng trên nền tảng “biết mình-biết người”. Ông hiểu về lực lượng mình đang không dồi dào và đối thủ thì chọn lối chơi sở hữu bóng thật nhiều để kiên trì kiếm tìm cơ hội. Và ông đưa phản công lên làm mũi nhọn hàng đầu. Cuối cùng thì Man United đã ‘đánh' Arsenal ngay trên lãnh địa của địch’ với quân số áp đảo hơn ở 3 lần phản công, 3 lần lẽ ra phải là 3 bàn thắng.

Không có kẻ vĩ đại nào lại không có trí tuệ tầm thường cả. Và kẻ “biết mình-biết người”, chắc chắn là kẻ có tố chất không tầm thường chút nào.

Cái cốt cách của kẻ vĩ đại Man United thời Van Gaal chính là chỗ đó. Vấn đề chỉ là thời điểm vươn mình sẽ rơi vào lúc nào mà thôi…

Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm