Premier League 2011-12 chính thức hạ màn: Man City đăng quang nghẹt thở

14/05/2012 10:13 GMT+7 | Man City

(TT&VH)-  44 năm chờ đợi, hơn một tỷ bảng đổ ra, và cuối cùng giấc mơ của nửa xanh thành Manchester đã trở thành hiện thực sau màn kết cực kỳ hấp dẫn và kịch tính ở ngày cuối cùng của mùa giải. Chúc mừng Man City!

*Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

Premier League đã trải qua một mùa giải thực sự điên rồ khi cả M.U và Man City đều đã lần lượt ném văng những lợi thế cực lớn của mình để tạo nên một màn kết đáng được chờ đợi bậc nhất trong lịch sử giải đấu này. Và trong buổi tối hôm qua, khi vận mệnh của cả một mùa giải được đặt cả trong 90 phút, cả hai đã tạo nên một cuộc đua cực kỳ căng thẳng, và kết cục của nó chắc hẳn không dành cho những người yếu tim.

Việc vượt trội về hiệu số bàn thắng bại là một lợi thế không hề nhỏ đối với Man City trước vòng cuối cùng, song điều đó chỉ thực sự có nghĩa khi họ có thể tận dụng được. Tại Etihad, với dàn sao của mình, Man City quá dễ dàng chiếm lĩnh thế trận để dồn ép đối thủ QPR, nhưng việc cầm bóng đến... 81% ở hiệp đấu thứ nhất, vẫn không thể che giấu được sức ép mà thầy trò Mancini phải chịu đựng. Phút thứ 20, tin từ sân Ánh sáng báo về cho biết M.U đã mở tỷ số bằng pha đánh đầu cận thành của Rooney khi mà hàng thủ Sunderland truy cản rất hời hợt. Rõ ràng sức ép lại dồn lên đôi chân các cầu thủ Man City.

Trong nhiều trường hợp bế tắc và cần đến sự đột biến, Mancini thường đưa De Jong, một tiền vệ thủ có lối chơi rất rắn vào sân, để giải phóng nhiệm vụ phòng ngự cho Yaya Toure và đẩy anh lên. Nhưng ngày hôm qua, De Jong đã phải vào sân ở cuối hiệp một, thay cho chính Yaya Toure, người đã dính chấn thương khá nặng. Nên nhớ trước khi rời sân Yaya Toure cũng đóng góp công lớn vào bàn mở tỷ số ở phút 39. Sau pha phối hợp giữa anh và Silva, bóng đến chân Zabaleta và hậu vệ phải người Argentina đã dứt điểm cực nhanh ở cự ly gần, thủ thành Kenny đã kịp chạm tay nhưng trái bóng đi quá mạnh nên đã chuội khỏi tay anh và bay vào lưới. Việc cả M.U và Man City đều kết thúc hiệp một với tỷ số 1-0 mong manh hứa hẹn rất nhiều kịch tính trong 45 phút còn lại.



Man City nâng cao cúp vô địch sau 44 năm chờ đợi- Ảnh Getty

Kịch tính

Quả thật, đó mới chỉ là khởi đầu cho những sự điên rồ trong ngày thi đấu cuối cùng của mùa giải. Đầu hiệp hai, hàng vạn CĐV trên các khán đài như chết lặng sau khi trung vệ Lescott, người được đánh giá là cầu thủ tiến bộ nhất mùa này lại mắc một sai lầm cực kỳ nghiêm trọng. Pha đánh đầu ngược về cực kỳ bất cẩn của anh đã tạo điều kiện cho Cisse băng xuống đối mặt với Joe Hart. Và cú sút cực kỳ quyết đoán của chân sút kỳ cựu người Pháp đã đưa trận đấu về phía cân bằng, cùng áp lực ngàn cân lên đôi chân các cầu thủ chủ nhà. Nếu Man City không thể thỏa mãn giấc mộng 44 năm, chắc chắn Lescott sẽ là người hối hận nhất.

Sự điên rồ thứ hai đến từ đội khách QPR, hay chính xác hơn là gã côn đồ Joey Barton. Mang tấm băng đội trưởng, nhưng ngựa chứng này vẫn chưa từ bỏ được thái độ thiếu kiềm chế của mình. Sau khi đánh nguội Tevez và phải nhận thẻ đỏ trực tiếp, anh này còn nổi khùng lên và thúc đầu gối vào Aguero trước sự chứng kiến của rất nhiều người. Cách hành xử điên rồ ấy đã  đẩy QPR vào thế khó. Nên nhớ, ở thời điểm ấy, Bolton đang dẫn Stoke 2-1 và hoàn toàn có thể lấy suất trụ hạng của thầy trò Mark Hughes.

Sự điên rồ thứ ba vẫn thuộc về QPR. Trong bối cảnh 10 chọi 11, Mark Hughes đã phải rút Cisse khỏi sân để đưa Traore vào nhằm đối phó với những đợt sóng dữ dội từ phía chủ nhà. Nhưng chỉ ngay sau khi Tevez và Aguero bỏ lỡ hai cơ hội ngon ăn, QPR trả lời bằng bàn nâng tỷ số lên 2-1 của Jamie Mackie. Tiền đạo người Scotland đã đánh đầu đập đất rất thoải mái sau đường tạt từ bên cánh phải. Khi ấy, tỷ số ở sân Ánh sáng vẫn là 1-0 nghiêng về M.U và nhiệm vụ của Man City trở nên khó khăn hơn bao giờ hết bởi họ sẽ phải ghi hai bàn nữa.

Định mệnh phút bù giờ

Mancini đã không còn giữ được bình tĩnh trên băng ghế huấn luyện, và 15 phút cuối trận là thời điểm mà sân Etihad trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết khi đội khách QPR vẫn chủ động chơi chậm, chắc để bảo toàn tỷ số, nhất là khi tin từ sân Britannia báo về cho biết Bolton đã bị gỡ hòa.

Tại sân Ánh sáng, ba phút bù giờ đối với M.U dài như một thế kỷ, còn ở Etihad, người Man City cảm thấy 5 phút đá thêm vẫn là quá ít. Và đỉnh điểm của sự kịch tính chỉ đến vào những thời khắc ấy. Phút bù giờ thứ hai, Dzeko bật cao đánh đầu gỡ hòa 2-2, thắp lại tia hy vọng cho đội chủ nhà. Và khi mà trận đấu chỉ còn đúng 1 phút nữa, Aguero đã ghi bàn thắng quý như vàng ấn định chiến thắng 3-2 sau một pha đi bóng và dứt điểm đầy quyết đoán. QPR đau một thì M.U đau mười. Thua trận này, QPR vẫn trụ hạng, nhưng họ đã gián tiếp tước đi chức vô địch tưởng như đã nằm trong tay Quỷ đỏ.

13 năm về trước, M.U từng ngất ngây khi đánh bại Bayern Munich ở trận chung kết tại Camp Nou bằng hai bàn thắng ở phút bù giờ của Solskjaer và Sheringham. Bây giờ, đến lượt Man City nếm trải tâm trạng vui sướng đến tột cùng như thế. Premier League đã có một nhà vô địch mới, một nhà vô địch hoàn toàn xứng đáng!

Tuấn Cương


Kết quả vòng 38

Chelsea - Blackburn 2-1

Everton Newcastle 3-1

Man City - QPR 3-2

Norwich - Aston Villa 2-0

Stoke - Bolton 2-2

Sunderland - M.U 0-1

Swansea - Liverpool 1-0

Tottenham - Fulham 2-0

West Brom - Arsenal 2-3

Wigan - Wolves 3-2

Kết cục mùa giải

Vô địch: Man City

Dự Champions League: Man City, M.U, Arsenal, Tottenham*

Dự Europa League: Newcastle, Chelsea, Liverpool

Xuống hạng: Bolton, Blackburn, Wolves

Thăng hạng: Reading, Southampton, West Ham/Blackpool

Vua phá lưới: van Persie (30 bàn)



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm