Jose Mourinho: Barcelona lạm dụng Cesc Fabregas nhưng Chelsea thì không

19/08/2014 14:20 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn)- Jose Mourinho cho rằng Cesc Fabreagas đã bị lạm dụng bởi Barcelona. Ông ca ngợi màn trình diễn chói sáng của Fabregas trong trận ra mắt ở Premier League và gọi đó minh chứng cho việc tại sao anh lại là lựa chọn số 1 của Chelsea ở vị trí tiền vệ trong phiên chợ Hè.

Bản hợp đồng trị giá 30 triệu bảng đã tỏa sáng trong trận ra quân của Chelsea ở Premier League mùa giải 2014-15. Chelsea đã giành chiến thắng ấn tượng 3-1 trước Burnley ở Turf Moor với pha lập công của Diego Costa, Andre Schuerrle và  Branislav Ivanovic. Fabregas góp công rất lớn trong cả 3 bàn thắng đó, đặc biệt là đường chuyền tinh tế cho Schuerrle ghi bàn thắng thứ 2. Mourinho vô cùng phấn khích trước sự tỏa sáng của tân binh. Phát biểu sau trận đấu, ông tin rằng tiền vệ người Tây Ban Nha sẽ tạo nên hướng đi mới cho đội bóng ở mùa giải này.

“Đội bóng đã chơi rất tốt và tôi hài lòng khi Cesc được chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận bởi cậu ấy và Matic đã kiểm soát trận đấu và cường độ của nó”- HLV Chelsea nhận định. “Họ cũng quyết định cách kiểm soát tốc độ. Họ là hai ‘bộ não’ trong lối chơi của toàn đội. Tôi hạnh phúc vì điều đó bởi mùa trước chúng tôi không thể kiểm soát trận đấu như cách mà chúng tôi đã làm trong ngày hôm nay”.


Mourinho hết lời ca ngợi Fabregas

Khi được hỏi về cảm xúc ngày đón Fabregas cập bến Stamford Bridge, Mourinho nói: “Khi cầu thủ là mục tiêu hàng đầu thì bạn không thể mắc sai lầm. Fabregas là lựa chọn số 1 của chúng tôi cho vị trí đó. Tôi biết rõ cậu ấy vì chúng tôi đã có thời gian dài làm việc trong cùng một giải đấu”.

“Cậu ấy đã trở về Tây Ban Nha khi tôi còn ở Real Madrid, vì thế 10 năm gần đây chúng tôi đã làm việc ở cùng giải đấu tới 6 hay 7 năm. Tôi biết chính xác những gì cậu ấy sẽ mang đến. Với Barca, cậu ấy là số 9 ảo, số 10 và cả tiền vệ nhưng tôi biết và cậu ấy cũng biết vị trí tốt nhất của mình là gì. Vì thế cậu ấy đã mang đến chính xác những gì chúng tôi cần. Một bộ óc nhanh nhạy nơi hàng tiền vệ. Cậu ấy đã kéo tất cả đội hình về một hướng. Tôi thực sự hạnh phúc”.

Điều duy nhất trong trận đấu làm Mourinho không hài lòng là chiếc thẻ vàng dành cho Diego Costa vì trọng tài Michael Oliver cho rằng anh đã ăn vạ trong pha va chạm với thủ thành Tom Heaton của Burnley.


Costa lĩnh thẻ vàng vì trọng tài cho rằng anh cố tình ăn vạ

“Mùa trước, Costa đã thi đấu rất ấn tượng và ở giải VĐQG Tây Ban Nha, cậu ấy đã phải nhận 5 hay 6 thẻ vàng gì đó. Chúng tôi đã giải thích cặn kẽ cho cậu ấy rằng người hâm mộ thích gì và không thích gì ở Premier League và cậu ấy đã thể hiện sự tiếp thu bằng thái độ lịch sự, nhã nhặn trên sân. Đáng nhẽ ra cậu ấy đã được hưởng penalty nhưng rồi thay vì penalty lại nhận một thẻ vàng. Chúng tôi mong rằng Fabregas không gặp phải một quyết định bất công nào nữa. Tôi nghĩ Oliver đã có một ngày làm việc tốt nhưng trong tình huống này, chính trợ lý trọng tài cũng không đồng tình với ông ấy”.

Thủ quân Chelsea John Terry tuyên bố Chelsea bước vào giải với tinh thần chiến đấu vì danh hiệu Premier League. Mourinho thừa nhận màn lội ngược dòng đêm qua là chìa khóa cho lời khẳng định đó.

“Tôi nghĩ chúng tôi đã đáp trả ấn tượng, điều đó được thể hiện qua việc chúng tôi không bị ảnh hưởng bởi bàn thua sớm. Chúng tôi bị thủng lưới trước một bàn nhưng tiếp tục chiến đấu theo cách đã được huấn luyện. Chúng tôi điềm tĩnh và sau đó trải qua 25 phút ấn tượng với 3 bàn thắng được ghi, đặc biệt là bàn thứ 2, rất đẹp mắt. Tôi đã có chút lo lắng. Cầu thủ của tôi không đủ thể lực tốt nhất để chơi 90 phút nên lo rằng chúng tôi sẽ mất đi cảm giác tấn công. Chúng tôi xứng đáng với 3 điểm có được trước đối thủ luôn gây khó khăn cho bất cứ đội bóng nào tới đây”.

K.Đ
Theo Guardian

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm