Mourinho và những tham vọng cho mùa giải mới

26/07/2014 15:50 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn)- Người đặc biệt chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn dài với báo Anh Daily Mail về những tham vọng và kế hoạch của ông ở mùa giải Premier League đang tới rất gần.

Jose Mourinho có thể đã lại chuốc vạ vào thân vì nói quá nhiều, nhưng lần này không phải với các quan chức điều hành bóng đá, mà với vợ ông. Chiến lược gia người BĐN có vẻ đã giấu vợ về những khoản trừ lương đột ngột rất thường xuyên trong tài khoản, mỗi khi Chelsea phải đứng ra dàn xếp với LĐBĐ Anh (FA) vì những tuyên bố không khoan nhượng từ HLV của họ.

3 lần trong mùa trước, ông bị phạt tổng cộng 26.000 bảng vì 2 vụ chạy vào sân la ó trọng tài, và một vụ tấn công người cầm cân nảy mực, cả 3 lần đều xứng đáng. “CLB trả tiền phạt, và trừ từ lương của tôi”, ông thừa nhận. “Vợ tôi không biết”.

Một mùa giải mới háo hức

Nhưng điều đó không ngăn cản Mourinho hướng vào mùa giải mới với tất cả niềm vui. Ông rất háo hức với đội bóng mới của mình và đã tuyên bố Chelsea sẵn sàng cho chức vô địch Premier League nhờ vào sự có mặt của Diego Costa, Cesc Fabregas và Filipe Luis. Ông nói ông là “Người hạnh phúc”, đồng thời là “Người đầy động lực”.

Một năm trước, khi mới trở lại Chelsea, Mourinho còn nói về một đội bóng đang trong quá tình chuyển giao. Giờ đây, giữa khung cảnh thơ mộng của nước Áo nơi Mourinho lựa chọn làm điểm trú quân chuẩn bị cho mùa giải mới, ông tin rằng ông đã có một đội bóng như mong muốn, hoàn chỉnh với một tiền đạo thực sự lợi hại mà Chelsea đã thiếu ở mùa trước.

Costa là chân sút đẳng cấp mà Mourinho đang rất cần. Ông ngưỡng mộ không chỉ sự khéo léo và thể lực bền bỉ của anh. Ông còn thích cách Costa đã nỗ lực không ngừng để vươn lên đỉnh cao, và thích anh vì những phẩm chất đó tạo ra một người thừa kế lý tưởng cho Didier Drogba.


Mourinho và học trò của ông đang áo hức chờ đợi mùa giải mới

“Khi nhìn vào hồ sơ một cầu thủ, vấn đề không chỉ là thể lực và chiến thuật”, Mourinho nói. “Vấn đề còn là tâm lý. Tôi đã biết Diego từ khi cậu ấy 17 tuổi ở BĐN. Cuộc đời không dễ dàng với cậu ấy. Cậu ấy luôn chiến đấu để giành được mọi thứ. Ở BĐN, cậu ấy chơi cho Braga nhưng đó là một đội mạnh, cậu ấy phải xuống chơi ở một đội hạng dưới, chứng tỏ mình rồi mới có cơ hội trở lại Braga. Rồi Atletico Madrid mua cậu ấy, nhưng sau đó cậu ấy phải sang Celta Vigo vì Atletico đã có (Sergio) Aguero. Rồi cậu ấy còn phải sang Rayo Vallecano vì Atletico đã có (Radamel) Falcao. Cậu ấy chỉ trở lại Atletico khi Falcao đã ra đi. Ở Atletico, cậu ấy lại phải làm mọi người quên đi Aguero và Falcao. Không có những cầu thủ đó, mùa trước họ đã vô địch La Liga và vào chung kết Champions League. Cậu ấy đã chiến đấu không mệt mỏi để có được ngày hôm nay, tôi nghĩ cậu ấy là mẫu người không sợ gì cả và sẵn sàng cho tất cả”.

Costa đã tới được Chelsea “nhờ đôi chân và trái tim của cậu ấy”, Mourinho tiết lộ. “Đó là những gì cậu ấy nói với tôi. Với cậu ấy, không có gì là cho không”. Tuy nhiên, phải thấy rằng tài năng bẩm sinh của Costa không hề thua kém các các chân sút đẳng cấp nhất, và với Mourinho, điều đó cũng rất quan trọng.

“Những gì bạn thấy là một cầu thủ cao to, mạnh mẽ dùng thể hình để càn lướt”, Mourinho nói. “Nhưng với con mắt bóng đá chính xác, cậu ấy không chỉ là thế. Khả năng di chuyển của cậu ấy thật khó tin, trí thông minh, những lựa chọn cậu ấy đưa ra, tất cả đều rất xuất sắc. Đó là một tiền đạo đỉnh cao thật sự. Tôi có thể khẳng định điều đó vì tôi đã biết cậu ấy được một thời gian. Ngay cả những cầu thủ lão luyện của chúng tôi, (Ivan) Ivanovic, (John) Terry, cũng nói thật tuyệt vời vì có cậu ấy ở đây. Họ nói cậu ấy chơi bóng bổng giỏi và sau 4 ngày tập cùng, họ cho rằng cậu ấy còn hơn thế, vấn đề không chỉ là thể lực và thể hình”.


Mourinho không ngần ngại so sánh Costa với Drogba và tin rằng tiền đạo người Brazil-TBN cũng sẽ mang tới thành công cho ông như chân sút người Bờ Biển Ngà. “Didier vẫn giỏi hơn cậu ấy trong bóng bổng”, ông nói. “Costa chơi bóng bổng giỏi, Didier siêu giỏi. Nhưng Diego mạnh mẽ hơn Didier trong việc tận dụng các khoảng trống. Và anh ấy tới đây khi đã có nhiều kinh nghiệm ở đỉnh cao. Khi Didier tới đây, cậu ấy đang chơi ở giải Pháp, chỉ vài trận cho Marseille ở Champions League. Lúc đó cậu ấy còn chưa dự kỳ World Cup nào với Bờ Biển Ngà. Diego là một sản phẩm đã hoàn chỉnh. Premier Leauge khó khăn, nhưng cậu ấy biết mình đã sẵn sàng. Chơi cho Chelsea đi kèm với áp lực và trách nhiệm, cậu ấy cũng đã sẵn sàng cho điều đó nữa”.

Những mục tiêu cao nhất

Với Costa và Fabregas, Mourinho tin rằng đội bóng đã “thay đổi về chất”: “Mùa giải này chúng tôi bước vào kỳ chuyển nhượng với các mục tiêu khác nhau. Mùa trước chúng tôi có một đội bóng tốt, nhưng chưa đủ mạnh. Với đội hình đó, chúng tôi đã cạnh tranh chức vô địch cho tới gần cuối và vào đến bán kết Champions League. Ngay từ giữa mùa chúng tôi đã cảm thấy yêu cầu cải tổ, cần các cầu thủ mới, nhưng thay vì mua 7-8 cầu thủ, chúng tôi đã quyết định sớm rằng chúng tôi sẽ tăng cường thực sự cho 3 vị trí mà chúng tôi cần nhất”

“Ngoài một tiền đạo, chúng tôi cần một tiền vệ đẳng cấp và có 2-3 lựa chọn, nhưng CLB đã làm việc tuyệt vời, cách mà họ xử lý nhanh gọn vụ Fabregas. Về phần tôi, tôi giải thích với cậu ấy tôi muốn gì và cố gắng giúp cậu ấy nghĩ rằng chuyển tới Chelsea là quyết định hoan toàn đúng đắn. Sau đó, CLB làm tất cả, xử lý vụ chuyển nhượng trong khoảng thời gian kỷ lục và việc Barcelona đồng ý dễ dàng như thế là một ngạc nhiên lớn với tôi. Tôi đã chờ đợi mọi chuyện sẽ kéo dài, Fabregas vẫn sẽ tập ở Barcelona và chúng tôi phải đợi. Nhưng mọi chuyện đã xong xuôi từ trước World Cup”.

“Sau đó, chúng tôi cần một hậu vệ cánh thật sự. Chúng tôi luôn cho rằng Luis là một cầu thủ rất ổn định, và giờ tôi có thể sử dụng (Cesar) Azpilicueta bên cánh phải và Ivanovic chơi trung vệ nhờ có Filipe”.


Những tân binh của Chelsea

Fabregas, theo Mourinho, cũng sẽ giúp Chelsea giải quyết những vấn đề trầm kha của họ mùa trước. Trước các đối thủ mạnh họ chơi rất hay. Nếu chỉ tính các kết quả trong tốp 6 đội dẫn đầu Premier League, Chelsea vô địch. Nhưng họ rất hay mất điểm trước các đối thủ ở nửa dưới bảng xếp hạng.

“Fabregas là một cầu thủ rất giỏi kiểm soát”, Mourinho giải thích. “Cậu ấy muốn có bóng nhiều. Những trận sân khách mùa tới, chúng tôi sẽ có thể cầm bóng nhiều và chơi chủ động hơn so với mùa trước. Trước Crystal Palace mùa vừa rồi chẳng hạn, chúng tôi đáng thua. Chúng tôi cũng thua Stoke và Newcastle, cùng cách như thua Palace. Trong cả mùa giải, bàn đầu tiên trên sân khách mà một trong số các tiền đạo của tôi ghi được là ở Southampton, đúng vào đầu năm mới. Tức từ tháng 8 tới hết tháng 12, các tiền đạo của tôi không ghi được bàn trên sân khách. Tôi cho rằng mùa này sẽ khác. Diego sẽ không gặp khó khăn khi đến làm khách ở Palace hay Stoke. Tôi còn cho rằng đó sẽ là những trận đấu mà cậu ấy ưa thích nhất”.

Lần gần nhất ông đưa Chelsea tới chức vô địch, Mourinho đã xây dựng một đội bóng thống trị Premier League theo cách mà ngay cả Sir Alex Ferguson cũng phải thừa nhận là hết sức ấn tượng. Họ mạnh mẽ, tàn phá và không thể ngăn cản. Mourinho giờ tỏ ra thận trọng hơn về việc giành được danh hiệu một cách áp đảo như thế.

“Ở thời điểm này bóng đá ở Anh rất nguy hiểm”, ông nói. “Cả 5-6 đội tốp đầu đều đáng sợ. Bạn phải chuẩn bị như thể để vô địch nếu muốn đội bóng của mình có vị trí trong tốp 4. Nếu bạn chỉ chuẩn bị để đứng trong tốp 4, nhiều khả năng bạn sẽ không đạt mục tiêu đó vào cuối mùa. Từ quan điểm của tôi, với tư cách HLV Chelsea, tôi nói rằng chúng tôi muốn vô địch, đã sẵn sàng vô địch và không quan tâm tới các đội khác. Tôi có đội hình tôi muốn, nhưng rủi ro vẫn là rất lớn với tất cả mọi người”.

Ở Chelsea tôi luôn là Người hạnh phúc

“Ở Chelsea tôi luôn là Người hạnh phúc”, Mourinho nói. “Mùa này, tôi là một người hạnh phúc và đầy quyết tâm. Tôi có động lực rất lớn vì tôi cảm thấy những cầu thủ mới đã đưa CLB lên một đẳng cấp khác”.


Cuộc sống ở Chelsea đang vô cùng tươi đẹp

Mourinho cũng tin rằng các đội đá Anh đá ở Champions League lẽ ra không nên chơi vào Chủ nhật tại Premier League, nhất là một khi họ đã vào sâu, như Chelsea ở bán kết tại châu Âu mùa vừa rồi. “Chúng tôi là đội Anh duy nhất chơi ở bán kết Champions League, nhưng chẳng ai thèm quan tâm”, ông nói. “Chúng tôi phải gặp Liverpool 48 tiếng trước trận bán kết Champions League. Tôi có trách nhiệm là HLV của một trong những đội bóng quan trọng nhất nước và đại diện cho đất nước này ở châu Âu. Tôi hoàn toàn có thể im lặng, nhưng trách nhiệm buộc tôi phải lên tiếng. Tôi muốn nhắc nhở mọi người về một tình trạng thực tế không hay, khi một đội Anh vào bán kết Champions League và phải đá ở trong nước 48 tiếng trước đó, dù người ta hoàn toàn có thể dời trận đấu sang ngày thứ Bảy”.

Mùa này, Mourinho sẽ lại hy vọng được lên tiếng về vấn đề đó, khi mục tiêu của Chelsea không chỉ là vào bán kết hay kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 3 tại Premier League.

Trần Trọng
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm