Mourinho & cơn bấn loạn ở M.U

21/08/2018 19:28 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Thất bại đầu tiên ở Premier League mùa này trước Brighton là một dấu hiệu đáng lo ngại cho Mourinho. Những biểu hiện mất kiểm soát của ông ở Old Trafford ngày càng rõ ràng, dù mùa giải mới chỉ đi qua vòng đấu thứ hai.

1. Những phát biểu có tính chất khiêu khích Man City của Mourinho hồi tuần trước hóa ra vẫn còn nhẹ chán so với cơn giận dữ của ông với màn trình diễn bạc nhược của M.U trước Brighton cuối mùa trước. Thật buồn, kịch bản đó được chiếu lại ngay ở vòng đấu thứ hai mùa này, cũng với đối thủ Brighton ấy.

Cách đây ba tháng, Mourinho còn có thể bào chữa vì muốn giữ quân cho trận chung kết Cúp FA với Chelsea, nên muốn trao cơ hội cho những người ít ra sân. Sau trận, Mourinho phát biểu như thể ông là một kẻ bất tài: “Một vài cầu thủ chẳng hề chơi tốt như họ vẫn nghĩ. Tôi không tài nào thuyết phục họ chiến thắng là điều quan trọng”.

Cần phải khẳng định chẳng ai dám chế nhạo những quyết định của Mourinho, kể cả khi họ không hề ngưỡng mộ phong cách của ông. Vấn đề với Mourinho là trong đội hình của M.U có những cầu thủ không đáp ứng được phong cách huấn luyện của ông. Không một ai trong đội hình M.U trên sân Amex xứng đáng nhận được lời khen. Một tập thể lộn xộn trong khâu phòng ngự và bất lực trong khâu tấn công. Kể cả khi bị dẫn tới 2 bàn, chẳng ai thấy một tinh thần máu lửa của những đôi chân áo đỏ như thời Sir Alex Ferguson còn tại vị.

2. Những gì Paul Pogba và Anthony Martial thể hiện trong trận gặp Brighton trở thành tâm điểm của sự chú ý. Cả hai đều ít nhiều có những xích mích không thể hàn gắn với Mourinho. Pogba được cho là muốn rời Old Trafford sau những bất đồng với ông thầy người Bồ. Với Martial, sự xuất hiện của anh như một nỗ lực của Mourinho nhằm hàn gắn mối quan hệ. Tháng trước, ông chỉ trích thậm tệ Martial chỉ vì tuyển thủ người Pháp rời chuyến tập huấn của M.U để về lo cho đứa con mới sinh.

Mourinho: 'M.U xứng đáng thua. Tôi không muốn chỉ trích cá nhân nào cả'

Mourinho: 'M.U xứng đáng thua. Tôi không muốn chỉ trích cá nhân nào cả'

HLV Jose Mourinho thừa nhận M.U xứng đáng nhận thất bại 2-3 trước Brighton ở vòng 2 Premier League 2018/19.

Pogba chơi tốt trong trận mở màn gặp Leicester. Sự ổn định lại là thứ xa xỉ với anh, thể hiện qua màn trình diễn không tốt trước Brighton, bất chấp thêm một bàn thắng nữa của anh từ chấm phạt đền. Anh có lỗi trong bàn thua thứ hai của M.U, với một tình huống phá bóng không tốt, tạo ra sự hỗn loạn trong vòng cấm trước khi Shane Duffy ghi bàn. Martial thậm chí còn chơi tệ hơn cả Pogba. Đường căng ngang từ cánh trái đưa bóng đi vọt xà ngang ở phút thứ 7 là tất cả những gì anh làm được cho mặt trận tấn công của M.U. Mourinho đáng ra phải thay Martial ngay trong hiệp một. Ông kiên nhẫn chờ đợi, rồi đến phút 60 thì sự kiên nhẫn với Martial đã cạn.

3. Ngoài Pogba & Martial, còn rất nhiều vị trí khác làm phiền lòng Mourinho. Tài năng trẻ Pereira được Mourinho cho đá chính trận thứ hai liên tiếp. Đó là bằng chứng cho lòng vị tha của vị HLV 55 tuổi này cho Pereira, người đã không chịu ở lại theo lời khuyên của ông mùa trước. Chơi hay ở trận gặp Leicester bao nhiêu, Pereira lại đá quá dở ở trận gặp Brighton. Anh nhanh chóng bị thay ra sau hàng loạt đường chuyền sai địa chỉ và quá nhiều lần thua cuộc trong những tình huống tranh chấp tay đôi.

Tuyến giữa của M.U không tốt, nhưng hàng thủ mới là thảm họa. Victor Lindelof và Eric Bailly không làm chủ khu vực của mình, trong khi cánh của Ashley Young liên tục bị khai thác.

Một trận thua chưa thể gạt đi cơ hội tranh ngôi vô địch Premier League của M.U. Đáng lo là Mourinho bắt đầu rối trí và mất bình tĩnh.

Đức Hùng

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm