Man United hối tiếc vì bỏ rơi Ravel Morrison

08/10/2013 12:26 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Cầu thủ chơi hay nhất ở vòng 7 Premier League là Ravel Morrison của West Ham, đội bóng đã đánh bại Tottenham 3 bàn không gỡ ngay tại White Hart Lane. Ít ai biết, người làm mưa làm gió trong trận đấu vừa qua chính là học trò của HLV Alex Ferguson.

Nếu chúng ta hỏi David Beckham, Ruud van Nistelrooy và Jaap Stam về quyết định rời Old Trafford để tìm bến đỗ mới trong sự nghiệp của mình thì họ sẽ trả lời rằng đó là những quyết định đúng đắn. Các cầu thủ trên đã cho chúng ta thấy HLV Alex Ferguson không hề sai lầm khi để họ đi. Nhưng chắc chắn Ravel Morrison là một ngoại lệ. Thời điểm này, nếu xem Morrison thi đấu, cựu HLV của “Quỷ đỏ” sẽ phải tự trách mình.



Morrison đang chứng tỏ HLV Alex Fersuson đã sai khi đẩy anh ra đi

Cách đây 2 năm, lúc đó Morrison mới 18 tuổi và chơi cho đội trẻ của Man United. Anh đã mắc những sai lầm nghiêm trọng, trong đó có hành vi trốn tập luyện, sống buông thả và lên Twitter để nói xấu đội bóng của mình. Rất may cho Morrison, sự nghiệp của anh đã được cứu vớt bởi những tội danh rất đáng phải vào tù nhưng lại được tha bổng. Cuối cùng, Morrison buộc phải rời Man United vì họ không thể chịu đựng được anh.



Morrison (bên phải) nâng cúp vô địch FA Youth Cup cùng đội trẻ Man United vào năm 2011

Nhìn lại quá khứ, hồi năm 2011, Morrison hành hung một người và sau đó đe dọa nhân chứng, anh suýt phải vào tù nhưng chỉ phải bồi thường cho nạn nhân. Biết như vậy, HLV Ferguson vẫn cho Morrison cơ hội sửa sai. “Tại sao? Có cảm giác Morrison sẽ trở thành cầu thủ vĩ đại nhất của CLB.” Tờ Sportsmail dẫn lời một nguồn tin trong nội bộ đội bóng cho hay và đó hẳn phải là lý do khiến Ferguson không xử phạt nặng tay Morrison.



Morrison sống buông thả khi còn chơi bóng cho đội trẻ của Man United

Thời điểm đó, tập thể Man United lo sợ Morrison sẽ trở thành “con quái vật” chứ không phải một tài năng trong tương lai. Bất lực với cầu thủ này, HLV Ferguson đã quyết định bán Morrison cho West Ham với giá 650.000 bảng và tháng Giêng năm 2012. Rời Old Trafford trong hoàn cảnh mờ mịt về tương lai, Morrison đã vươn lên bằng chính thực lực của mình tại West Ham và sau đó là Birmingham City, đội bóng đã hỏi mượn anh trong mùa giải năm ngoái từ chính West Ham. 



Morrison đã có pha solo hoàn hảo và ghi bàn vào lưới Tottenham hôm Chủ nhật vừa qua

Đã 2 năm trôi qua và giờ đây cầu thủ trẻ người Anh đang dần trưởng thành hơn trong cách chơi bóng lẫn cách hành xử ngoài sân bóng. Người ta ít nghe nói về Morrison cùng những “scandal” mà thay vào đó là một Morrison tài năng trên sân bóng. Pha solo và ghi bàn hoàn hảo trong trận đấu với Tottenham hôm Chủ nhật cho thấy tố chất của Morrison là vượt trội hơn các cầu thủ cùng lứa như thế nào. Ở tuổi 20, anh đang thoát dần ra khỏi lối sống phóng khoáng đầy rủi ro “ngồi tù” của quá khứ. Chứng kiến Morrison chơi ngày càng hay, trung vệ Rio Ferdinand của Man United đã viết trên Twitter: “Rất vui khi được thấy Ravel Morrison chơi tốt và tập trung vào lúc này."


Chúng ta có thể thấy tầm hoạt động của Morrison là rộng thế nào trong trận đấu với Tottenham

Từ mùa giải trước, Morrison đã bắt đầu trở lại với bản năng vốn có của mình. HLV Sam Allardyce của West Ham đã nhận xét về cầu thủ này sau chiến thắng trước Tottenham: “Sir Alex đã nói điều gì với tôi về Ravel Morrison ư? Ông ấy đã nói: Tôi hy vọng anh có thể bố trí cậu ta ra sân bởi nếu có cơ hội anh ta sẽ trở thành một thiên tài.”

Morrison vẫn chưa một lần được khoác áo tuyển Anh và đó là mục tiêu mà anh hướng đến vào lúc này. Hiện tại, anh vẫn đang chơi cho đội U21 Anh đều đặn. Khả năng để Morrison góp mặt ở World Cup 2014 tại Brazil là hoàn toàn có cơ sở nếu cầu thủ này thi đấu thành công hơn nữa trong màu áo West Ham để thuyết phục HLV Roy Hodgson.

Thiên Bình
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm