Man City: Sụp đổ dây chuyền?

25/10/2014 21:27 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Một tuần lễ tai họa của Man City trước 2 đối thủ hoàn toàn dưới tầm đã kết thúc, và một cuộc khủng hoảng đang ngay trước mắt nhà ĐKVĐ Premier League.

HLV Manuel Pellegrini và các học trò hành quân tới tây London trong trận đấu sớm của vòng 9 với mục tiêu không gì khác ngoài 3 điểm. Tuy nhiên, có vẻ như đội khách vẫn còn tê cóng sau trận hòa 2-2 đầy thất vọng với CSKA Moscow ở Champions League vào giữa tuần. Nếu như 1 điểm trên đất Nga đặt Man xanh trước nguy cơ hiển hiện bị loại ngay từ vòng bảng tại châu Âu, thì ở Upton Park, thất bại còn bẽ bàng hơn dưới tay West Ham đặt ra câu hỏi nghiêm túc về việc phải chăng cuộc đua Premier League đã kết thúc khi tháng 11 còn chưa tới?


Man City đang hụt hơi so với Chelsea

Nếu Chelsea chiến thắng ở Old Trafford tối nay, điều đó có thể trở thành sự thật, và Man xanh phải tự trách mình vì màn trình diễn tệ hại của họ trước West Ham. Đội bóng của HLV Sam Allarydc đã thua 4 trận liền trước đó dưới tay Man City, thủng lưới 14 bàn và chỉ ghi được 1 bàn, nhưng mùa này vị thế của họ đã hoàn toàn khác.

15 bàn trong 8 trận Premier League trước đó, với một Diafra Sakho cực kỳ ấn tượng đã ghi bàn trong 6 trận liền, bao gồm chiến thắng tối qua, West Ham đang cho thấy họ xứng đáng với vị trí được dự Champions League mà họ hiện vẫn nắm giữ tại giải Ngoại hạng. Những con số thống kê không nói dối, và West Ham đã thực sự tiến bộ hơn rất nhiều, trong khi các dấu hiệu sa sút xuất hiện ở cả 3 tuyến của nhà ĐKVĐ.

Những chữ ký mới của 2 bên cũng chính là sự khác biệt lớn tại Upton Park. Allardyce cho ra sân một đội hình với 7 cầu thủ ông vừa đưa về trong mùa hè (trước đó là 6 và 7 trong các chiến thắng trước QPR và Burnley), tất cả đều giúp đội bóng mới của họ bước lên một đẳng cấp khác. Ngược lại, 2 người mới của Pellegrini đá chính tối thứ Bảy, Fernando ở hàng tiền vệ và Eliaquim Mangala chơi trung vệ, là những người thể hiện kém cỏi nhất.

Hàng thủ đầy vấn đề của đội khách khiến cho bàn thắng sớm của Morgan Amalfitano cho West Ham ở phút 22 là điều gần như không thể tránh khỏi. Joe Hart đã làm tất cả những gì có thể, nhưng anh không nhận được đủ sự hỗ trợ từ các hậu vệ của mình. Alex Song xuyên thủng hàng thủ áo xanh với một đường chuyền siêu hạng cho Enner Valencia băng lên bên cánh trái, rồi tuyển thủ Ecuador chuyền lại cho Amalfitano không bị ai kèm đâm ngập cán dao từ cự ly gần.

West Ham đang là một trong những đội đáng xem nhất của giải

Không chỉ ghi bàn, West Ham đang là một trong những đội đáng xem nhất của giải đấu. Một đội bóng của Allardyce chơi đẹp mắt cũng là lời xác nhận rằng mọi chuyện đều có thể xảy ra ở Premier League. Phối hợp tốc độ, chuyền bóng ăn ý, ngay cả các tình huống cố định, đội chủ nhà cũng áp đảo so với những đội khách tuy được đánh giá cao hơn, nhưng lại gây thất vọng não nề.

Vấn đề với Pellegrini và các học trò lúc này không chỉ là phong độ, mà còn là tâm lý. Man City là một đội bóng tập hợp những ngôi sao lớn, nhưng họ vẫn hiếm khi nào thể hiện được bản lĩnh của một đội bóng lớn. Champions League cũng đã khiến sức lực của nhà vô địch cạn kiệt (Pellegrini chỉ có 2 thay đổi trong đội hình xuất phát so với trận đấu vào giữa tuần). Trận đấu chưa khép lại sau bàn thứ 2 của Sakho, người mới mùa trước còn chơi ở hạng Nhì Pháp, nhưng ngay cả bàn gỡ siêu phẩm của David Silva cũng không giúp cảm hứng và sinh lực trở lại nơi những đôi chân áo xanh.

Rốt cuộc, đó là một chiến thắng xứng đáng cho đội chủ nhà, trong khi với những nhà ĐKVĐ, mùa giải đang trôi dần xuống đáy.

6 - Amalfitano chưa bao giờ thua ở một trận đấu mà anh ghi bàn, thắng 5, hòa 1.

9 - Đây là trận thứ 9 liên tiếp West Ham ghi bàn ở Premier League, kỷ lục trước đó của họ là 10 trận năm 2009.

26 - Trong 35 trận ở Premier League gần nhất bị dẫn trước sau hiệp 1, Man City thua 26 trận và chỉ thắng đúng 1 trận.


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm