Louis Van Gaal: Bậc thầy, gã điên, kẻ hống hách, từng... tụt quần trước mặt cầu thủ

25/04/2014 08:04 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Câu chuyện về Louis Van Gaal được phóng viên Craig Hope kể lại trên Daily Mail, cho thấy ông là một con người tự tin đến cao ngạo, hống hách, quyền uy nhưng cực kỳ tài giỏi.

Khoảng 10 năm trước, vào nhiệm kỳ đầu tiên của HLV 62 tuổi tại đội tuyển quốc gia – khi tôi đến khách sạn ở một miền quê Hà Lan - phỏng vấn Ruud van Nistelrooy theo lịch hẹn từ trước.  Cả tá phóng viên Hà Lan và quốc tế ở đó. Riêng tôi đã đặt cho mình một phòng trong 2 đêm. Văn phòng của tôi thuộc khu vực của Daily Mail và đã được đặt tiền trước.

Tất cả đều ổn cho đến khi tôi ngồi ở phòng mình trong một tối để chép lại cuộc phỏng vấn.

“Anh sẽ phải rời khách sạn ngay lập tức”, người lễ tân khách sạn nói qua điện thoại. “Ông Van Gaal nói anh không thể ở đây nữa”.

Đoán rằng HLV cục cằn ấy đang tranh giành phòng với mình, tôi lịch sử bày tỏ quan điểm rằng Van Gaal không là chủ cái khách sạn này và tôi đã trả tiền vào tuần trước.

“Tôi không còn chỗ nào để đi nữa và giờ là 8 giờ tối rồi”, tôi nói.

10 phút sau, sau tiếng gõ cửa có hai nhân viên an ninh bước vào. Người đầu tiên bước vào và tắt phựt laptop của tôi. Người thứ hai gói ghém hành lý cho tôi. Tệ hại. Không lâu sau tôi đã bị ném ra đường, gần nơi tôi “muốn đến”. Tôi mất 90 phút để tìm ra cái khách sạn mới, nơi không phục vụ bữa ăn.


Van Gaal rất kiêu ngạo.

Câu chuyện này sẽ không khiến các CĐV Barcelona ngạc nhiên. Ở TBN, huyền thoại người Hà Lan nổi tiếng là người cực kỳ chuyên nghiệp, nhưng thường chà đạp lên tính đồng nhất của CLB và cách quản lý của ông va chạm với rất nhiều người, nhiều công việc.

Một khi đã bổ nhiệm Van Gaal thì ai cũng có thể bị chỉ trích, kể cả Chủ tịch CLB Jose Maria Aznar: “Ông ta chẳng biết gì về bóng đá chuyên nghiệp cả. Ông ta nên đi làm chính trị”, Van Gaal chỉ trích Aznar sau khi ông có ý kiến về chính sách sử dụng cầu thủ nước ngoài của ông.

Các CĐV chưa bao giờ thích sự tự cao tự đại của các ngôi sao lớn như ông. Còn Van Gaal thì luôn giận dữ với rất nhiều CĐV, khi họ thấy ông không hiểu được văn hóa của CLB.


Van Gaal rất giống một "trùm phát xít" ở Barca.

“Chúc mừng, tôi đi đây”, ông nói trong buổi họp báo như vậy, chỉ trích báo chí thể thao Catalunya đã đẩy ông đi thành công rồi đấy. Nhưng ngay cả với báo chí Hà Lan thì mối quan hệ cũng không tốt: “Luôn tiêu cực, chẳng bao giờ tích cực”, ông giận dữ với một nhà báo tên Edwin Winkels, người viết rằng Van Gaal đã thất bại trong việc dùng Rivaldo. Sự huênh hoang ấy sẽ đánh bại bất cứ lời nói mất kiểm soát nào của Jose Mourinho.

Van Gaal đã làm việc với Mourinho ở Barcelona khi ông đến CLB vào năm 1997, thay Bobby Robson, người giúp CLB vô địch cúp C2, cúp Nhà Vua và Siêu cúp Tây Ban Nha 1 năm trước. Ông đã vô địch châu Âu với Ajax, và dường như đó là bản lý lịch hoàn hảo.

Ông được thừa hưởng đội hình toàn cầu thủ giỏi nhưng cũng đầy những điểm yếu. Các cầu thủ mới mà ông mang về khó hòa nhập, khiến đội bị loại khỏi vòng bảng Champions League, trong bảng đấu rất dễ gồm Newcastle, Dynamo Kiev và PSV.

Ông thay đổi CLB vào giai đoạn hai mùa giải và vô địch Liga cùng Cúp Nhà Vua, nhưng CĐV Barca không tha thứ cho ông vì Real Madrid vô địch Champions League năm đó.


Van Gaal tại Bayern.

Những gì ông đã làm là sức mạnh, và vài người nói rằng ông thiếu tầm nhìn, gạt bỏ truyền thống của đội bóng, gạt bỏ những huyền thoại như Guillermo Amor, Juan Antonio Pizzi và Hristo Stoichkov. Thay vào đó, ông cho Xavi, Carles Puyol và Andres Iniesta ra mắt, những cầu thủ sau này thuộc thế hệ chến thắng. Ông cũng chịu sự so sánh với Johan Cruyff, người tạo cảm hứng cho hệ thống đào tạo trẻ ở CLB sau này. Hiệu suất làm việc cao khủng khiếp của ông không bao giờ được quan tâm.

Nhận định về ông từ Đức tích cực hơn. Một trong những câu chuyện thú vị trong thời gian ông làm HLV Bayern Munich là Van Gaal đã cởi quần trước mặt cầu thủ của mình, để chứng minh ông “có bi”, khiến những cầu thủ nổi loạn phải sợ sệt. Giám đốc điều hành Karl-Heinz Rummenigge nhận xét về Van Gaal: “Phong cách của ông ấy khiến tôi nhớ lại Felix Magath. Không thể thắng bằng cách kết bạn”.


Van Gaal và cú kungfu nổi tiếng.

Van Gaal sẽ là người đầu tiên đồng ý quan điểm ấy: “Mọi người đều có nhiệm vụ để làm dựa trên khả năng của mình”, ông viết trong phần hai của cuốn sách “Tự truyện và tầm nhìn”. Cuốn sách dày 447 trang, nặng 3 kg mà Chủ tịch Bayern Uli Hoeness, Christian Nerlinger và Rummenigge từng nói rằng “Hãy đọc nó, bạn có thể học được điều gì đó”.  Phương pháp của ông mang lại hiệu quả ở Bayern và hầu hết CĐV của CLB đều đánh giá cao ông trong việc xây móng cho đội bóng giành cú ăn ba thời Jupp Heynckes.

Manchester United chắc chắn cũng muốn có vận may đó từ Van Gaal. Chiến thắng thật tàn nhẫn, mà không cần bạn bè gì cả.

Gia Hưng
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm