Liverpool: Càng nhớ Suarez, càng... tiếc tiền đã chi cho tân binh

24/11/2014 15:47 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Không ai nói ra, nhưng nỗi nhớ Luis Suarez đang bao trùm Liverpool. Nhớ anh và nhớ những khoảnh khắc kì diệu mùa giải trước. Nhớ anh, và... tiếc số tiền đã mua các tân binh mùa giải này.

Bạn có biết, có 8 cuốn sách khác nhau được xuất bản để kể câu chuyện Liverpool về nhì Premier League mùa giải trước, và họ đã thể hiện bản lĩnh vô địch như thế nào, trong khi chỉ có 1 cuốn sách viết về nhà vô địch Manchester City! Đó chắc chắn là một câu chuyện kì lạ, liên quan đến đội bóng của Bill Shankley, huyền thoại với câu nói: “Nếu vô địch thì bạn là nhà vô địch. Nếu về nhì, bạn là con số 0”.

Cuốn sách đầu tiên được phát hành chỉ 10 ngày sau vòng đấu cuối cùng của mùa giải trước. Cuốn sách thứ hai được phát hành cũng chỉ 6 ngày sau, rồi liền sau đó, 3 quyển được ra mắt vào tháng Sáu, 2 quyển vào tháng Bảy và 1 vào tháng Tám. Hai cuốn có tựa đề giống nhau: “Thực hiện giấc mơ của chúng ta”, na ná một cuốn khác có tựa đề “Dám ước mơ”. Có cuốn khác lại tựa đề: “Chúng ta sẽ tiến lên lần nữa”, rút ra từ câu đội trưởng Steven Gerrard đã nói sau trận thắng Manchester City. Tất cả các cuốn sách đều kể về sự tỏa sáng của Luis Suarez trong mùa giải, sự cuồng nhiệt rất khó tin của các CĐV Liverpool, đến mức bao vây chiếc xe chở toàn đội bóng đến sân vận động.

Nhưng câu chuyện kết thúc không có hậu. Sân Selhurst Park của Crystal Palace sẽ ám ảnh mãi trong tâm trí các cầu thủ Liverpool, bởi trận hòa tai ác khiến họ chính thức hết hy vọng vô địch. Một chiếc camera bị đội trưởng Gerrard đẩy ra xa, bởi nó cố xoáy vào Luis Suarez đang trùm áo khóc nấc. Chiếc camera ấy sau đó xoáy lên trên khán đài, nơi một phóng viên của báo địa phương Liverpool Echo có mặt để làm việc. Và anh cũng khóc.

Hai tuần trước, với đối thủ là Chelsea, quang cảnh hoàn toàn khác. Gerrard không còn là một thủ lĩnh như chúng ta đã thấy ở Selhurst Park. HLV Brendan Rodgers bị la ó bởi hai sự thay đổi người kì lạ. Bây giờ, không biết Liverpool sẽ làm cách nào để chấm dứt 25 năm không vô địch quốc nội, và gần như sẽ vượt qua giai đoạn trắng tay từ 1967 đến 1993 của Manchester United. Man United có kỉ nguyên Eric Cantona, còn Liverpool có gì?

Báo chí Anh đã ca ngợi Rodgers mùa giải trước, nhưng đôi khi chúng ta bị cảm giác đánh lừa. Các HLV, các cầu thủ đều trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm trong nghề nghiệp, nhưng bạn có nhận ra tỉ lệ thắng trận của Rodgers ở Liverpool là 52,3%, còn kém hơn tỉ lệ thắng trận của David Moyes với Man United (52,94%)?

Trong kỉ nguyên của Rodgers, các hợp đồng của Liverpool đều là đánh bạc. Daniel Sturridge thường xuyên chấn thương, giống Philippe Coutinho, trong khi Alberto Moreno chỉ được nhắc đến khi tới nước Anh. Adam Lallana, Emre Can và Javier Manquillo cần nhiều thời gian, nhưng Dejan Lovren và Lazar Markovic đang là những thất bại; còn tiền vệ Joe Allen bị Gazzetta dello Sport nói thẳng là “không đủ đẳng cấp”, ngay sau thất bại trước Real Madrid ở Bernabeu.


Balotelli trải qua giai đoạn đầu mùa đáng thất vọng.

Một số cầu thủ còn lại: Iago Aspas, Luis Alberto, Aly Cissokho, Mamadou Sakho, Nuri Sahin, Samed Yesil, Tiago Ilori, Victor Moses, Oussama Assaidi, Kolo Touré và Simon Mignolet chơi quá thất thường và không đủ đẳng cấp, nếu đặt bên cạnh tham vọng của Liverpool. Ba tiền đạo Mario Balotelli, Rickie Lambert và Fabio Borini đã thi đấu 998 phút mà chưa ghi nổi một bàn thắng nào.

Điểm lại các cầu thủ như vậy chỉ để nói lên rằng, Luis Suarez quả thật quá quan trọng với Barcelona. Không chỉ Liverpool mất đi cầu thủ hay nhất, mà Premier League đã mất đi cầu thủ tốt nhất trong kỉ nguyên này. Suarez giúp Liverpool dám ước mơ. Nhờ có anh, Liverpool trở thành đội bóng đầu tiên thắng 9-0 trong kỉ nguyên Premier League (trước... Crystal Palace). Không Luis Suarez, các đồng đội của anh cũng trở nên kém hơn. Mario Balotelli trải qua vài tháng bi kịch trong màu áo mới. Steven Gerrard thường xuyên di chuyển cỡ 11 km mùa giải trước, chưa từng chạy đến mốc đó trong mùa giải này, và anh sẽ 35 tuổi vào năm sau, không còn đủ thể lực duy trì phong độ đỉnh cao nữa. Đặc biệt, khi thống kê của Opta chỉ ra rằng tốc độ của Premier League đã nhanh hơn 20% so với năm 2007.

Liverpool đang hoàn toàn mất kiểm soát trong các trận đấu, và chúng ta bắt đầu nhận ra họ không xứng đáng được ngợi ca như vậy vào mùa trước. Họ đã không tung được cú dứt điểm nào về phía Real Madrid trong trận đấu ở Bernabeu cho đến phút 55 của hiệp 2. Quan trọng hơn cả, người ta không hiểu tại sao 2/3 số tiền bán Suarez được tái đầu tư cho Adam Lallana, Lovren và Lambert. Chúng ta nhớ Suarez. Và CĐV Liverpool đang tiếc… tiền.

Đ.Hiếu
Theo The Guardian

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm