Liverpool – Arsenal còn 1 ngày: Nỗi ám ảnh Alexis Sanchez

20/12/2014 06:40 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Khi sân Anfield chính thức đón hai hàng cầu thủ vào sân tối Chủ nhật này, có một cái tên chắc chắn sẽ nhận được nhiều sự chú ý nhất từ các cổ động viên chủ nhà: Người đã từ chối họ để đến Emirates mùa Hè qua, Alexis Sanchez.

Trên tờ The Telegraph, nhà báo Jason Burt đặt ra một vấn đề: Phải chăng điều khiến Liverpool không theo đuổi Alexis Sanchez tới cùng là vì họ sở hữu “tâm lý đội bóng lớn”?

Mất Sanchez vì... địa lý?

Để hiểu rõ nhận định này của Burt, chúng ta sẽ cần quay lại đầu kỳ chuyển nhượng vừa qua, sau khi World Cup 2014 kết thúc. Scandal lần thứ ba cắn người của Luis Suarez đã chính thức đưa anh khỏi nước Anh. Bố vợ của tiền đạo người Uruguay xác nhận con rể mình không muốn gia đình bị xâu xé bởi những tờ báo lá cải, còn chuyển tới Barcelona cùng gia đình nhà vợ vẫn là một mong muốn từ khi Suarez chưa đến với châu Âu.

Liverpool nhận được một món tiền nặng tay từ CLB Barcelona, và họ đứng trước những thử thách khó trên thị trường chuyển nhượng.

Brendan Rodgers tỏ rõ mong muốn duy trì hệ thống đã giúp đội đi đến thành công ở mùa giải trước bằng cách đề đạt mua Alexis Sanchez, cầu thủ mà vị trí tại Barca đã lung lay, nhưng lại có thể hiện rất tốt trong vai trò tiền đạo ở ĐTQG Chile. Vấn đề thương thảo được chuyển tới tay của Hội đồng chuyển nhượng của CLB Liverpool, mà đứng đầu là Giám đốc Điều hành Ian Ayre.

Một trong những chuyên gia phân tích bóng đá xuất sắc nhất nước Anh là Gary Neville gật đầu với ý tưởng của Rodgers: “Sanchez có thể là một sự thay thế hoàn hảo cho Luis Suarez. Săn bàn, dẻo dai, pressing từ tuyến đầu, mất bóng là lập tức chạy lùi về phòng thủ.” – Huyền thoại của Man United chỉ ra trên kênh Sky Sports. “Có thể cậu ta còn hợp với Liverpool hơn Arsenal nữa.”

Tuy nhiên, cuộc cạnh tranh giữa hai đội bóng lớn lại có thể được quyết định bởi yếu tố... địa lý. Liverpool đã trả giá cao hơn mức Arsenal mua được Sanchez – 38 triệu bảng so với 35 triệu, nhưng vẫn không có được người họ cần. Lý do rất đơn giản: Vợ Sanchez muốn sống tại London(!).

“Tâm lý đội bóng lớn”

Trở lại với nhận định của nhà báo Burt, nếu Liverpool quyết tâm hơn trong việc theo đuổi Sanchez, ví dụ cử phái đoàn tiếp xúc riêng, chấp nhận trả lương cao hơn đề xuất của Arsenal, hứa hẹn chế độ đãi ngộ, thuyết phục bằng phân tích chuyên môn... thì có thể họ đã có được Sanchez. Tuy nhiên, đó rất có thể là cách làm của những đội bóng... nhỏ.

Burt cho rằng, việc cố gắng theo đuổi bằng được một tên tuổi nào đó chưa chắc đã thể hiện được tâm lý “cửa trên” của một đội bóng lớn. Liverpool chắc chắn là một CLB như thế - bất chấp những sự sa sút chuyên môn mạnh mẽ, họ vẫn thu hút được những hợp đồng tài chính ngang hàng Arsenal, Man United, Man City...

Vậy một đội bóng lớn sẽ làm gì? Burt chỉ ra, đó là chấp nhận và chuyển sang mục tiêu khác.

Liverpool đẩy quyền quyết định sang cho Sanchez, và bắt đầu tìm tòi các phương án mới. Sau cùng, Hội đồng chuyển nhượng đã chọn giải pháp mua về thật nhiều những cái tên sở hữu tiềm năng lớn, giao cho Rodgers – người đã biến nhiều món hàng thải thành ngôi sao như 2 mùa trước đó. Bài học nhãn tiền về cách Tottenham vung tay rồi thất bại không khiến họ mảy may suy nghĩ.

Không có một cầu thủ nào được “lớn hơn CLB”. Liverpool chọn không “đội” Alexis Sanchez lên đầu.

Brendan Rodgers thì sao? HLV người Bắc Ireland đã đưa ra hai cái tên nữa: Loic Remy và Wilfried Bony. Người thứ nhất không vượt qua được kiểm tra y tế, người thứ hai đòi lương quá cao và bị Hội đồng chuyển nhượng bỏ qua. Tức là, Rodgers vẫn luôn đi tìm một người thay thế Suarez. Phải chăng ông mang tâm lý của một đội bóng nhỏ?

Tâm lý đội bóng nhỏ, tâm lý đội bóng lớn chỉ là những khái niệm mơ hồ và dễ hiểu nhầm. Sau cùng, một mâu thuẫn cực lớn đang tồn tại ở Liverpool, mang cái tên hào nhoáng “Hội đồng chuyển nhượng”.

133 Tổng số tiền Liverpool chi vào thị trường chuyển nhượng hè 2014 lên tới 133 triệu bảng.

8 Trong số 9 cái tên được mang về, 8 đang thi đấu cho đội một Liverpool. Người còn lại là Divock Origi – được cho CLB cũ Lille mượn.

27 Adam Lallana là cái tên đắt giá nhất trong số 9 cầu thủ mua về, trị giá tổng cộng 27 triệu bảng (tính cả phụ phí).


Dũng Lê
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm