Hút chết trước Sunderland, Man City rời xa cuộc đua vô địch

17/04/2014 11:20 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Được chơi trên sân nhà trước đối thủ Sunderland đang xếp bét bảng, nhưng Man City đã cần phải nhờ đến bàn thắng có phần may mắn của Narsi ở cuối trận mới tránh được một thất bại muối mặt. Dù vậy, kết quả hòa 2-2 này cũng đã khiến Man City ngày càng rời xa giấc mơ vô địch.

Cho dù HLV Pellegrini từng nói rằng các trận đấu với các đối thủ đang nằm trong nhóm cầm đèn đỏ có khi còn khó khăn hơn gặp Liverpool, song có lẽ chẳng ai có thể tưởng tượng ra Man City lại chật vật như thế trước Sunderland. Nhất là khi đội chủ nhà còn đã có được bàn thắng mở tỉ số ngay từ phút thứ 2 do công của Fernandinho, sau một qua dứt điểm quyết đoán trong vòng cấm hạ gục thủ thành Mannone.

Những tưởng lợi thế dẫn bàn từ rất sớm đó sẽ giúp Man City có một trận đấu dễ dàng. Nhưng trong một ngày mà bộ đôi tiền vệ Yaya Toure cùng David Silva đều vắng mặt vì chấn thương, Man City đã không thể thể hiện sức mạnh tấn công vốn có. Ngược lại, họ còn để cho Sunderland có không ít cơ hội đặt khung thành của Joe Hart vào tình thế báo động. Trong trận đấu này, số pha dứt điểm của Sunderland là không mấy thua kém so với gã nhà giàu thành Manchester (tổng cộng đội khách có 11 pha dứt điểm so với 16 của Man City). Hệ quả là Man City đã phải trả giá đắt, khi Sunderland đã có màn lội ngược dòng chỉ trong vòng 10 phút (từ 73 đến 83).

Cả 2 bàn thắng của Sunderland đều diễn ra theo cùng một kịch bản, Giaccherini là người kiến tạo còn Wickham là người ghi bàn. Đây đều là những tình huống mà hàng thủ của Man City chơi như mơ ngủ, để sổng Wickham, để rồi phải trả giá đắt. May mắn cho Man City là ở tình thế đã cận kề với thất bại thì họ bất ngờ có được bàn san bằng tỉ số 2-2 của Narsi ở phút 88 sau một pha bắt bóng ai lầm của Mannone. Thủ thành của Sunderland sau pha bắt bóng không dính đầu tiên, đã 2 lần nữa cố vợt bóng ra, nhưng những nỗ lực ấy của Mannone chỉ biến anh thành trò cười khi bóng vẫn từ từ lăn qua vạch vôi.

Thoát thua, nhưng trận hòa tai hại này (đây mới là lần thứ 2 Man City mất điểm trên sân nhà mùa này) đã khiến đội bóng của Pellegrini hoàn toàn thất thế trong cuộc đua với Chelsea và Liverpool. Hiện đội chủ sân Etihad mới được 71 điểm sau 33 vòng đấu. Ngay cả khi thắng ở trận đấu bù còn lại thì Man City vẫn chỉ có thể đứng ở vị trí thứ 3 do Chelsea và Liverpool đang lần lượt có trong tay 75 và 77 điểm.

Tương tự như Man City, ở trận đấu cùng giờ Everton cũng đã đánh rơi lợi thế trong cuộc cạnh tranh vị trí thứ 4 với Arsenal, khi bất ngờ để cho Crystal Palace đánh bại 3-2 ngay trên sân nhà. Với kết quả này, Everton vẫn kém Arsenal 1 điểm (66 so với 67) nhưng đã cùng đá 34 trận.


Phan Đức


Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm