HLV Sunderland phát khùng vì trọng tài đuổi nhầm người ở trận thua Man United

01/03/2015 06:50 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Gustavo Poyet của Sunderland chỉ trích trọng tài Roger East, người khẳng định đúng là ông chủ định đuổi Wes Brown khỏi sân, chứ không phải phạt thẻ đỏ nhầm người.

Phút 63 của trận đấu Man United thắng Sunderland 2-0, Radamel Falcao bị John O’Shea phạm lỗi trong vòng cấm. Các CĐV tưởng rằng O’Shea sẽ phải nhận thẻ đỏ vì cản Falcao dứt điểm trong tình huống có thể dẫn đến bàn thắng, thì bất ngờ, trọng tài Roger East rút thẻ đỏ với Wes Brown. Pha quay chậm cho thấy Brown không hề tác động vào Falcao, mà chỉ xuất hiện gần khu vực xảy ra tình huống.

Báo cáo chính thức của các quan chức điều hành trận đấu cho biết, trọng tài East đã chủ định phạt thẻ đỏ với Brown chứ không phạt nhầm người. Tài khoản twitter chính thức của Premier League viết: “Từ vị trí của mình, trọng tài chính Roger East tin rằng ông quan sát thấy tình huống John O’Shea và Wes Brown tác động vào Radamel Falcao. Trọng tài cho rằng Brown đã phạm lỗi với Falcao trong khi Falcao chuẩn bị sút, vì thế, trọng tài đuổi Brown. Sau tình huống, trọng tài chính đã hỏi ý kiến tổ trọng tài và không thay đổi quyết định”.





Brown chỉ biết cười vì không hiểu sao mình bị đuổi

HLV của Sunderland, Gustavo Poyet không đồng tình với giải thích của các trọng tài: “Họ cần trung thực hơn, kể cả các quan chức giám sát trọng tài”.

“Chúng ta đều là con người. Hôm nay tôi cũng phải ra một quyết định khó khăn. Tôi đã không thay đổi kịp để tránh quả phạt đền đó. Đó là một sai lầm. Vì thế họ cũng như tôi, cần phải chấp nhận rằng mình đã sai lầm thay vì trốn tránh. Lúc ra quyết định, dường như họ đã không nhìn thẳng vào sự thật”.

“Các trọng tài xác định cầu thủ đã mắc lỗi. Người thì bảo John O’Shea mắc lỗi, người chỉ định Wes Brown. Vì thế Brown bị đuổi. Wes Brown không chạm vào ai cả, vì thế tôi không hiểu ông ta nhìn kiểu gì”.



Pha bóng gây tranh cãi trong trận

Trong tình huống đó, hậu vệ O’Shea cũng đã phàn nàn với trọng tài chính nhưng ông East không thay đổi quyết định: “Nếu trọng tài nói với bạn một sự việc không đúng, tôi cam đoan rằng bạn phải nói với ông ấy rằng không có chuyện đó đâu. Ông ta cho rằng chính Wes Brown gây ra quả phạt đền đó. Vì thế, bạn phải nói với ông ta thế này: Brown không hề tham gia vào pha bóng đó, vì thế tại sao bạn lại đuổi cậu ấy vì một lỗi không có thực?”.

“Trọng tài cần phải làm tốt hơn. Họ mắc quá nhiều lỗi mỗi ngày, mỗi tuần. Ngày mai có một trận chung kết quan trọng (chung kết League Cup giữa Tottenham với Chelsea) mà một quyết định có thể thay đổi cả trận, và chúng ta không thể phớt lờ sự thật ấy được nữa. Họ phải làm tốt hơn. Có quá nhiều quyết định không chuẩn. Vài tuần gần đây, riêng cá nhân tôi đã dính rất nhiều quyết định như vậy rồi”.

Gia Hưng
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm