Harry Kane: Ghi bàn ở trận ra mắt thì đã sao?

30/03/2015 10:57 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Harry Kane chỉ mất 79 giây sau khi vào sân từ ghế dự bị để ghi bàn đầu tiên trong trận ra mắt đội tuyển Anh. Nhưng chừng đó là chưa đủ để đảm bảo anh sẽ là ngôi sao của “Tam sư” trong tương lai.

Trước Harry Kane, Rickie Lambert, David Nugent, Andros Townsend, Francis Jeffers, Kieran Richardson và Shaun Wright-Phillips đều ghi bàn trong trận đầu tiên thi đấu cho đội tuyển Anh. Nhưng sau đó, không ai có sự nghiệp huy hoàng ở ĐTQG cả. Bởi thế việc ghi bàn ở trận ra mắt tuyển Anh của Harry Kane cũng chẳng có gì ghê gớm. Bất kể các CĐV và các bình luận viên có vui sướng thế nào trước bàn thắng của Kane thì nó cũng không đủ để báo hiệu chân sút của Tottenham sẽ có sự nghiệp thành công ở ĐTQG.

Harry Kane, từ một cầu thủ ít được biết đến của Tottenham, đã trở thành một hiện tượng của bóng đá xứ Sương mù mùa này với 19 bàn ở Premier League. Anh cùng với Diego Costa (Chelsea) đang dẫn đầu danh sách ghi bàn ở Premier League. Do vậy, khi Harry Kane được triệu tập vào tuyển Anh và đá trận ra mắt, anh đã được nhiều người kỳ vọng.

Với bàn thắng vào lưới Lithuania, Kane cho thấy anh vẫn ghi bàn ổn định. Nhưng ít ai biết rằng Kane thường không lập công ở những trận ra mắt trong quá khứ của mình. Tại Leyton Orient, Kane phải đến trận thứ hai mới ghi bàn. Ở Millwall, anh cũng không ghi bàn ở trận ra mắt. Phải đến trận thứ 4 chơi cho Millwall, Kane mới nổ súng. Một thống kê đặc biệt, ở trận ra mắt tại Premier League, Cúp Liên đoàn Anh, FA Cup và Europa League (đều trong màu áo Tottenham), Kane đều tịt ngòi.

Đã có nhiều cầu thủ giàu tiềm năng của bóng đá Anh nhưng đều không thể tỏa sáng trong màu áo “Tam sư”, dù họ khởi đầu đầy hứa hẹn. Những người từng lập công trong trận ra mắt tuyển Anh như Lambert, Nugent, Townsend, Jeffers, Wright-Phillips và Richardson là các ví dụ cụ thể. Thậm chí cả Howard Vaughton, người ghi tới 5 bàn trong lần ra mắt tuyển Anh ở trận thắng 13-0 trước Ireland vào tháng 2/1882, cũng không có một sự nghiệp lẫy lừng ở ĐTQG. Đây chính là lời cảnh báo cho Harry Kane, rằng con đường thi đấu ở tuyển Anh không hề dễ dàng chút nào.

Trong 14 cầu thủ ghi từ 25 bàn trở lên cho đội tuyển Anh, chỉ có 50% trong số đó là ghi bàn ở trận ra mắt. Những người này là Bobby Charlton (chân sút vĩ đại nhất của đội tuyển Anh), Jimmy Greaves, Tom Finney, Nat Lofthouse, Alan Shearer, Steve Bloomer và Vivian Woodward. Các chân sút xuất sắc như Gary Lineker, Wayne Rooney, Michael Owen, Frank Lampard và David Platt cũng không nổ súng trong lần đầu ra mắt ở đội tuyển Anh.

Thế nên, bàn thắng của Kane vào lưới Lithuania là chưa đủ để bảo đảm anh sẽ trở thành một chân sút cự phách của đội tuyển Anh. Đó có thể là bước khởi đầu cho sự nghiệp thi đấu quốc tế rực rỡ của Kane, nhưng cũng có thể là sự khởi đầu của một tài năng trẻ “chết yểu” ở “Tam sư”, giống như bao người trước đó.

Sơn Tùng (Theo Telegraph)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm