Góc nhìn: Liverpool giờ cần một 'Carragher'!

21/10/2014 09:41 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Không cần phải trải qua 90 phút “đau tim” trên sân vân động Loftus Road, người ta cũng có thể dễ dàng chỉ ra rằng điểm yếu lớn nhất của Liverpool trong suốt gần hai năm qua chính là hàng phòng thủ.

1. Mùa giải 2013-14 chứng kiến hai đội bóng có hàng công mạnh nhất giải Ngoại Hạng Anh chia nhau hai vị trí đầu bảng, với lần lượt 102 và 101 lần làm tung lưới đối thủ. Sự khác biệt dễ nhận thấy nhất chính là hàng thủ: Manchester City chỉ nhận 37 bàn thua, trong khi đó con số này của Liverpool là 57 lần.

Vào đầu tháng Tám, khi mùa giải 2014-15 còn chưa bắt đầu, HLV Brendan Rodgers đã thừa nhận: “Thật không tốt chút nào khi để thua nhiều bàn đến thế, nhất là khi xét thời lượng kiểm soát bóng và số bàn ghi được của chúng tôi. Hàng phòng thủ là nơi cần được cải thiện, không còn nghi ngờ gì nữa.”

Sự bổ sung trị giá 20 triệu bảng Dejan Lovren đang hứng chịu rất nhiều chỉ trích từ người hâm mộ khi anh “góp công” trực tiếp vào quá một nửa trong số những bàn thua của Liverpool từ đầu mùa. Tuy nhiên, rất nhiều cây viết cũng như nhà chuyên môn đang lên tiếng bảo vệ Lovren.

Xét trên khía cạnh thống kê, Lovren đang sở hữu những con số không thua kém bất kỳ trung vệ nào: 2,5 cú tắc bóng/trận, 2 pha cắt đường truyền/trận, 10,6 lần phá bóng/trận. Từ khi còn ở Olympique Lyon cho tới khi chuyển sang Southampton mùa giải trước, Lovren luôn nức tiếng là một cầu thủ có khả năng chỉ huy hàng phòng ngự rất tốt. Trên thực tế, không khó để bắt gặp hình ảnh anh hò hét, dang tay chỉ đạo bẫy việt vị của Liverpool, cho đến trước trận gặp QPR vừa rồi. Nhưng không thể bảo rằng Lovren đã chơi tốt như kỳ vọng. Và anh chưa thể cùng đồng đội tạo nên một hàng thủ có tổ chức và phối hợp nhịp nhàng.

2. Một lý do khiến cho Tottenham Hotspur sa sút sau khi Gareth Bale ra đi sau mùa giải 2012-13 chính là việc quá nhiều cầu thủ mới cùng ra sân, khiến cho tập thể trở nên thiếu tính gắn kết, sự liên lạc giữa các vị trí là vô cùng thiếu ổn định. Liverpool liệu có mắc phải vấn đề này?

Ở hàng công, Mario Balotelli và Lazar Markovic đang là minh chứng điển hình cho sự thiếu ăn ý với các vệ tinh xung quanh. Hai anh chàng này khiến cho hàng công đội bóng áo đỏ trở nên vô cùng “cùn”, đặc biệt khi so sánh với mùa giải bùng nổ trước đó.

Tuy nhiên vấn đề này còn nguy hiểm hơn nữa khi diễn ra ở hàng thủ. Hơn bất kỳ tuyến nào, hệ thống ngự chỉ có thể hoạt động tốt với sự gắn kết, ăn ý và khả năng giao tiếp tốt.

Nói cho cùng, Lovren vẫn chỉ là một “ma mới” tại Anfield, vì vậy việc anh chưa có được một tiếng nói chung với các đồng đội khác là điều không quá khó hiểu.

3. Lúc này, những Kopite hẳn sẽ nhớ một cái tên đến kinh khủng: Jamie Carragher. Dù chưa bao giờ chính thức làm đội trưởng vì thi đấu cùng thời với Steven Gerrard, nhưng chính anh mới là đạo diễn đích thực của hệ thống áo đỏ, một HLV ngay trên sân, chỉ đạo các đồng đội dâng lên, lùi xuống, gào thét mỗi khi ai đó mắc sai lầm hay động viên cho những nỗ lực đáng khen ngợi. Không nhớ sao được khi cứ mỗi tuần, chương trình Monday Night Football của Sky lại được theo dõi bởi hàng triệu người, mà ở đó Carragher lại “phải” chỉ ra từng sai lầm của hàng thủ Liverpool?

“Tôi có thể đưa ra chỉ thị cho các đồng đội thay cho HLV khi đang thi đấu” - Carragher từng chia sẻ. Lovren, Skrtel hay Sakho chưa thể đạt được đến tầm cỡ ấy...

Dũng Lê
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm