Góc nhìn: Đừng vội tung hô Van Gaal! Ông chỉ mới làm được những điều 'cơ bản' thôi

18/04/2015 06:29 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Louis van Gaal đã đạt được nhiều tiến bộ ở Old Trafford vài tuần lễ trở lại đây, nhưng những gì Man United đang làm được mới là tiêu chuẩn tối thiểu.

1. Với chiến thắng ở derby, Man United đã đạt tới một cột mốc mang tính giải tỏa lớn: Họ đã có 65 điểm từ chỉ 32 trận, nhiều hơn 1 điểm so với Man United của David Moyes cả mùa trước, khi họ chỉ về đích thứ 7.

Đó là các con số mà Van Gaal muốn mọi người chú ý, chứ không phải việc đội bóng của ông đang xếp thứ 3 và nhiều khả năng sẽ không có danh hiệu nào mùa này, bất chấp việc đã chi ra 150 triệu bảng trong mùa hè. Rốt cuộc, Van Gaal chưa đưa Man United trở lại sau nhiều năm sa sút.

Phải nhắc thêm rằng đội bóng của Van Gaal không phải thi đấu ở châu Âu mùa này. Hôm nay, Man United mới đá trận thứ 39 của họ trong mùa giải. Với Chelsea, đó là trận thứ 48. Arsenal cũng vậy, Man City 45, Liverpool và Tottenham đều 51. Nếu Man United thắng Chelsea, đó sẽ là bằng chứng thuyết phục nhất về sự trở lại của họ. Nhưng ngay cả như thế, họ vẫn còn kém đội đầu bảng 5 điểm, và đã đá hơn 1 trận.

“Khi bạn thắng, hạng 3 là trong tầm tay”, Van Gaal nói trước khi đánh bại Man City 4-2 một cách ấn tượng ở Old Trafford. “Một tháng trước ngoài tôi không ai nghĩ tới điều này. Thật tốt vì chúng tôi đã đạt được mục tiêu đề ra trước mùa giải”. Chẳng lẽ là như thế thật? Chẳng lẽ Man United tin rằng hạng 4 ở Premier League là đủ với họ và hạng 3 là không ngờ tới?

2. Man United còn có thể vươn cao hơn mùa này, nhưng khá chắc chắn là sẽ trắng tay, điều rất khó chấp nhận ở Old Trafford từ trước tới giờ. Hồi đầu mùa, Phó chủ tịch điều hành Ed Woodward có đề cập rằng mục tiêu của Man United là hạng 3 (dù ngân sách chuyển nhượng của họ là hạng nhất). Nhưng đó là phát biểu của một nhà điều hành tài chính bóng đá, không phải của một HLV hay người hâm mộ.

Không HLV nào dám nói mình chắc chắn sẽ giành các danh hiệu, kể cả Jose Mourinho. Nhưng những HLV giỏi nhất sẽ yêu cầu các cầu thủ phải luôn có tính cạnh tranh cao độ, và nhắm tới những chiếc cúp cho tới phút cuối cùng. Tới giờ Van Gaal vẫn hoàn toàn trắng tay ở Man United. Ông là một HLV lớn, nhưng hành trình phía trước vẫn còn rất dài, và sự hài lòng lúc này là quá sớm.

Man United đã thắng 6 trận liên tiếp ở Premier League, nhưng chỉ 4 trận gần đây, gặp Spurs, Liverpool, Aston Villa và Man City, là thật sự thuyết phục và đáng lạc quan. Một tháng trước, sự không hài lòng và những lời phàn nàn còn ở khắp nơi. 4 trận là quá ngắn ngủi để phán xét, cũng như những thất bại đầu mùa này là chưa đủ để kết luận về năng lực của Van Gaal.

Tại sao HLV người Hà Lan lại mất nhiều thời gian như thế để tìm ra công thức đúng đắn. Tại sao ông cứ khăng khăng không sử dụng đội hình quen thuộc nhất với ông (và có vẻ cũng là hợp nhất với Man United) 4-3-3? Tại sao Van Gaal mãi áp dụng lối chơi thực dụng, bóng dài và quá bảo thủ?

3. Van Gaal từng nói hãy đợi 3 tháng rồi hãy đánh giá ông. Man United đã ký với ông hợp đồng 3 năm, để Van Gaal có thể yên tâm triển khai đầy đủ triết lý của mình. Yêu cầu hợp lý với đội bóng áo đỏ, vì thế, là họ phải trở thành một ứng viên nghiêm túc cho chức vô địch kể từ ngày mở màn của mùa giải tới.

Việc đội bóng lên kế hoạch cho 5 chữ ký lớn nữa trong mùa Hè này cũng cho thấy ban lãnh đạo Man United hiểu còn nhiều việc phải làm để đưa CLB trở lại đỉnh cao, nhưng họ muốn mọi việc diễn ra càng sớm càng tốt. Van Gaal muốn thêm một tiền vệ trung tâm, một trung vệ lệch phải, một hậu vệ phải, một tiền vệ phải và một tiền đạo nữa. Khi đó, Man United sẽ có thể là ứng viên vô địch.

Còn lúc này, những gì HLV người Hà Lan làm được mới chỉ là tiêu chuẩn tối thiểu ở Old Trafford.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm