Falcao: Thiếu cả thể lực và sự tự tin?

19/04/2015 15:45 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - 
Anh đã làm nên tên tuổi của mình ở Porto với những pha di chuyển như tên bắn qua hàng thủ đối phương, rồi sau đó lại ghi bàn liên tục cho Atletico Madrid và Monaco, nhưng Radamel Falcao đã không thể tìm thấy chính mình ở Man United.

Chelsea trên sân khách là một trận đấu luôn khó khăn, và càng khó hơn với Man United vì HLV Louis van Gaal phải chuẩn bị cho cuộc đọ sức với nhiều tổn thất về lực lượng. Falcao chưa ghi được bàn nào vào lưới các đội bóng hàng đầu Premier League, 4 bàn ít ỏi của anh ở giải đấu cho tới giờ là trước Everton, Aston Villa, Stoke City và Leicester City. Ở Stamford Bridge, anh cũng có vài cơ hội rõ ràng, một cú dút điểm chân trái sượt qua cột dọc của thủ thành Thibaut Courtois rồi một cú sút khác 10 phút sau đó đập vào xà ngang.

Thật đáng buồn là chấn thương đầu gối của Falcao trước World Cup mùa hè năm ngoái đã khiến anh phải trả giá đắt. Tốc độ và khả năng di chuyển của anh không còn như xưa, và chính Falcao hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Tiền đạo của Man United hoàn toàn bị vô hiệu hóa trước Chelsea, không có khoảng trống và rất ít cơ hội, bị đội trưởng của đối phương John Terry kèm chết. Falcao đã thất bại trong hầu hết các cuộc đấu tay đôi quan trọng ở Stamford Bridge.



Falcao chơi rất thất vọng trong màu áo Man United

Với tất cả kinh nghiệm và sự từng trải của anh, Falcao lẽ ra phải mạnh mẽ hơn, khống chế bóng tốt hơn trong tình huống mà Terry lấy mất bóng của anh ở phút 38 tại khu vực giữa sân. Vài giây sau đó, Chelsea ghi bàn nhơ công Eden Hazard. Một tình huống khác diễn ra ngay trước giờ nghỉ, một pha va chạm khi mà Terry đập tay vào mặt Falcao, không biết vô tình hay cố ý, lúc họ cùng nhảy lên cho một pha bóng bổng. Terry đã bật cao hơn, và lấn lướt hoàn toàn tiền đạo đối phương, giúp cho công việc sau đó của Gary Cahill là hết sức dễ dàng.

Cặp trung vệ của Chelsea, với sự ăn ý và bài bản, đã dễ dàng phong tỏa các tiền đạo của đối phương, và Falcao không phải là ngoại lệ. Anh tỏ ra không sẵn sàng về thể lực, thiếu sự sắc sảo cần thiết trong trận đá chính quan trọng hiếm hoi của mình. Tiền đạo người Colombia chỉ chạm bóng tất cả 19 lần trong hiệp 1, không lần nào là trong vòng cấm địa Chelsea trong một giai đoạn mà đội bóng của Van Gaal làm chủ thế trận.

Dưới thời Sir Alex Ferguson, Man United không lúc nào thiếu những tiền đạo giỏi, từ Andrew Cole tới Ruud van Nistelrooy tới Wayne Rooney, tất cả đều khoác áo Man United ở giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp. Ferguson cũng có mặt ở Stamford Bridge, chứng kiến đội bóng của ông tiến bộ và ổn định hơn hẳn dưới tay người kế nhiệm Hà Lan, và ông sẽ hiểu Man United đang cần một chân sút lớn ra sao.

Falcao yếu ớt, thiếu tự tin và những bàn thắng sau 8 tháng đầy thất vọng tại Old Trafford kể từ hợp đồng cho mượn từ Monaco. Thời gian của anh ở Man United có lẽ đã hết.

Trần Trọng 

Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm