Đội tuyển Anh làm khách tại Italy: Nỗi ám ảnh World Cup 1990

30/03/2015 11:44 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Khi tuyển Anh tới Turin cho trận giao hữu gặp Italy tối thứ Ba, bối cảnh sẽ là những thất bại liên tiếp tại các giải đấu lớn đã ám ảnh họ thời gian qua và mối đe dọa Premier League đang hủy hoại ĐTQG.

Hè 1990, 26,2 triệu khán giả Anh - một kỷ lục - đã ngồi trước màn hình để chứng kiến kịch tính trên sân Delle Alpi khi đội bóng của HLV Bobby Robson thủ hòa 1-1 và gục ngã trên chấm phạt đền. Rất nhiều khán giả Anh đã bật khóc khi đó, giống như ngôi sao mới nổi của họ, Paul Gascoigne.

Đội bóng của Sir Bobby

Sir Bobby đã qua đời vì bệnh ung thư năm 2009 và hẳn sẽ rất vui mừng được chứng kiến con trai út của ông, Mark, gặp đội trưởng của ông, Terry Butcher, vào tối thứ Ba trong một cuộc tái ngộ đầy kỷ niệm. Butcher, 31 tuổi ở trận bán kết với Tây Đức, nói: “Cả sự nghiệp của tôi có thể gói gọn trong trận đấu đó khi tôi đeo băng đội trưởng ĐTQG ở bán kết World Cup. Khi còn nhỏ, tôi đã xem Bobby Moore, đội trưởng Anh đầu tiên vào tới một kỳ bán kết World Cup. Được tiếp bước ông là một vinh dự lớn”.

Mark là một trong 62.000 CĐV trên sân 25 năm về trước, khi anh hy vọng bố mình sẽ lặp lại những gì Sir Alf Ramsey làm được năm 1966. Không được thi đấu ở châu Âu vì thảm họa Heysel 1985, người hâm mộ Anh rất khát khao tại Italy 1990. Đội hình tuyển Anh, cùng gia đình, đóng quân ở Is Molas, Sardinia. “Chúng tôi ở 2 người một phòng, tôi với Chris Woods, Gazza với Chrissy Waddle”, Butcher nhớ lại. “Còn giờ thì họ ở mỗi người một phòng, tôi nghĩ các HLV sẽ không thích điều đó. Thời của tôi cũng không có internet, điện thoại di động hay truyền hình cáp. Chúng tôi chơi cờ triệu phú, cờ vua, đọc sách hoặc đố vui”.

Butcher, đã chơi bóng 14 năm cho Robson ở Ipswich và tuyển Anh, nói niềm tự hào thời đó cũng khác. “Không người Anh nào tự hào như HLV ĐTQG”, ông nói. “Và càng vào sâu trong giải đấu, vai trò của ông ấy càng quan trọng. Không ai có thể làm được nhiều như thế cho bóng đá Anh ở thời hiện đại”. Anh vượt qua vòng bảng sau các trận hòa Ireland và Hà Lan cũng như đánh bại Ai Cập 1-0. Họ thắng Bỉ 1-0 với cú vô-lê của David Platt ở vòng 16 đội, rồi 3-2 trước Cameroon ở tứ kết.

Lần gần nhất kể từ 1966

Ở trận bán kết 1, chủ nhà Italy bị Argentina loại. Cả Anh và Tây Đức đều tin nếu qua được bán kết, chức vô địch sẽ là của họ. Bộ trưởng thể thao Anh Colin Moynihan đã vào phòng thay đồ để úy lạo tinh thần các cầu thủ. Trên sân, Tây Đức mở tỉ số với cú đá phạt của Andreas Brehme. “Chúng tôi không dễ khuất phục, chúng tôi mới lội ngược dòng trước Cameroon xong”, Butcher giải thích. Anh gỡ hòa nhờ công Gary Lineker.

“Cảm giác đầu tiên là sự giải tỏa, chúng tôi đã chơi tốt và thua 0-1 sẽ là bất công với chúng tôi”, Mark nói. “Hiệp phụ rất hấp dẫn. Họ sút bóng đập xà, Waddle đưa bóng đập cột, đúng đẳng cấp một trận bán kết World Cup. Tuyển Anh khi đó là một đội tấn công, Lineker, (Peter) Beardsley, Gascoigne, Waddle. Không có tiền vệ trụ nào. Tổng lực”.

Trên chấm luân lưu, mỗi bên sút thành công 3 quả đầu tiên. Rồi Stuart Pearce sút hỏng. “Bố tôi luôn nói quả phạt đền thứ tư là quan trọng nhất, và Pearce là người giỏi nhất của ông trên chấm 11 mét”, Mark nói. Olaf Thon sút thành công, Waddle đưa bóng vọt xà, và Anh bị loại.

Nhưng đội bóng của Robson vẫn trở về như những người hùng. Hàng nghìn CĐV đón họ ở Luton, mọi bìa báo đều là hình ảnh và những dòng tít ca ngợi họ. Robson được phong hiệp sĩ năm 2002. Năm 2009, 5 ngày trước khi Sir Bobby qua đời, hai đội hình cũ của Anh và Đức gặp lại nhau ở St James’ Park trong một trận đấu gây quỹ chống ung thư. “Bố tôi lúc đó đã yếu lắm rồi. Ông không còn nói được nữa, nhưng nắm chặt tay để thể hiện với chúng tôi là ông ấy sẽ tới. Tất nhiên, ông ấy có mặt trên sân”.

Bóng đá Anh lúc này đang cần những cá tính dữ dội và bản lĩnh như thế hơn bao giờ hết.

7 Tuyển Anh thắng 7/9 trận họ đã đá sau kỳ World Cup 2014 thất vọng.

19 Đội bóng của Hodgson ghi 19 bàn và chỉ thủng lưới 2 bàn trong chuỗi trận đó.

1 Cầu thủ duy nhất có trên 50 trận khoác áo tuyển Anh sẽ tới Italy là Wayne Rooney (102 trận). Hodgson cũng mang theo tới 14 cầu thủ từ 25 tuổi trở xuống cho trận giao hữu.


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm