ĐIỂM NHẤN: Vẫn là bộ mặt cũ của Van Gaal, hàng công Man United quá tệ. Austin là món hời

24/01/2016 07:15 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Man United lại phải trả giá vì lối chơi buồn ngủ, cơn khát ghi bàn trong hiệp một vẫn tiếp diễn với Quỷ đỏ, trong khi ở phần sân bên kia, Austin chứng tỏ mình là một món hời. Đó là 3 trong số những điểm nhấn của trận Man United – Southampton.

Hàng công Man United vấn thiếu sắc bén


Đừng hỏi tại sao những trận đấu ở Old Trafford gây buồn ngủ, đặc biệt là trong hiệp một? Trong 11 trận sân nhà gần nhất, Man United ghi được đúng… 1 bàn thắng trước giờ nghỉ giải lao.

Tiếp Southampton, các chân sút chủ nhà hầu như không có những pha sút bóng nguy hiểm trong vòng cấm địa. Họ dứt điểm 8 lần thì có 7 lần ra ngoài. Cú sút duy nhất trúng khung thành (của Daley Blind) thì đi đúng vào vị trí của Fraser Forster.

Daley Blind cũng là cầu thủ có khả năng chuyền bóng tốt nhất, nhưng với việc đá trung vệ, anh không có cơ hội làm bệ phóng cho hàng tấn công. Với quá ít sự hỗ trợ, Wayne Rooney đã không thể tiếp tục chuỗi ghi bàn của mình. Trước đó, anh đã ghi 5 bàn/4 trận gần nhất.

Man United không hề tấn công biên


Dưới thời Sir Alex, các fan Man United thường xuyên chứng kiến những cầu thủ cánh tấn công mạnh mẽ bên phần sân đối phương. Tối qua, đội hình xuất phát của họ có đúng một cầu thủ chạy cánh là Jesse Lingard, nhưng trong phần lớn hiệp một, anh này chơi như một hậu vệ phải thứ hai.

Đó là một trận đấu mà bản năng tấn công của Lingard bị vô hiệu, và với việc Man United hoàn toàn thiếu ý tưởng trong những pha lên bóng. Những tiếng la ó “Tấn công” lại vang lên trên các khán đài trước giờ nghỉ.

Ở chiều ngược lại, sự tự tin của Southampton tăng lên rất cao, và họ suýt nữa đã có thể mở tỷ số với pha dứt điểm của Sadio Mane.

Đốm sáng nhỏ Mata


Ở hiệp hai, khi Juan Mata vào sân thay cho một Fellaini chậm chạp và nặng nề, lối chơi của Man United đã sáng sủa hơn đôi chút. Tiền vệ người Tây BanNha đã có đường chuyền đẹp cho Wayne Rooney và bộ đôi này dường như đã nguy hiểm hơn. Nhưng một khi Rooney đã không ghi bàn, cầu thủ nào của Man United sẽ làm điều đó ở thời điểm hiện tại.

Anthony Martial một lần nữa thi đấu kém cỏi, thiếu tốc độ (thật ngạc nhiên bởi anh mới được bầu là cầu thủ nhanh nhất Premier League, cùng Vardy) và thiếu luôn cả sự đột biến như vài tháng trước. Trong khi đó Ander Herrera và Morgan Schneiderlin cũng không còn sắc sảo.  

Ngay cả một đội đang khó khăn cũng hạ được Man United


Đó là sự thật, Southampton đã thua 4 trận sân khách gần nhất ở Premier League gần nhất, nhưng tại Old Trafford, họ đã chơi rất tổ chức. Southampton không đe dọa De Gea nhiều cho tới khi Charlie Austin đánh đầu cận thành, song họ đã cho thấy được khả năng vượt qua hàng phòng thủ được đánh giá là “boong-ke” nhất Premier League hiện nay.

Và với tân binh Austin, người từng ghi 18 bàn ở Premier League mùa trước, trong đội hình, Southampton có thể còn ghi nhiều bàn thắng hơn nữa trong thời gian tới. Man United đang cần một chân sút ghi bàn đều đặn kiểu như thế.

Van Gaal lại chịu sức ép lớn


Chiến lược gia người Hà Lan từng bực mình trước những tin đồn về tương lai của mình, song chừng nào, ông chưa mang lại một Man United tấn công đẹp mắt và hiệu quả, tương lai của ông còn bất định.

Đây là trận thứ bảy, Man United không ghi được bàn ở Old Trafford. Với các CĐV, và cả ban giám đốc, những người đã quen với chiến thắng và lối chơi hấp dẫn, đó là điều khó chấp nhận.

T.C
Theo Telegraph

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm