ĐIỂM NHẤN Everton 4-0 Man City: Đá thế này đừng mơ vô địch, Guardiola!

16/01/2017 05:39 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Chưa bao giờ giấc mơ vô địch Premier League ngay mùa đầu tiên dẫn dắt Man City của Guardiola trở nên viển vông như bây giờ dù mùa giải vẫn còn dài và họ “chỉ” kém Chelsea đầu bảng 10 điểm.


Everton 4-0 Man City

Lí do? Đội bóng từng thắng 10 trận liên tiếp ở các giải lúc đầu mùa của Pep bộc lộ những vấn đề nghiêm trọng trong cả khâu tấn công lẫn phòng ngự. Thực ra đây không phải trận đầu tiên Man City thủng lưới từ những sai sót cá nhân của các tiền vệ hoặc hậu vệ hay thủ môn nhưng điều đáng ngại là vấn đề nghiêm trọng như vậy lặp lại trong nhiều trận đấu nhưng Guardiola không tìm ra cách gì khắc phục hoặc ít nhất cũng hạn chế bớt những bàn thua đáng trách như vậy. Trận thua đậm nhất từ đầu mùa này có “dấu ấn” không nhỏ của những sai lầm cá nhân như vậy.

Bàn thua đầu tiên thì Clichy chuyền hỏng, để Davies lấy bóng rồi chuyền lên cho Mirallas trước khi Mirallas kiến tạo cho Lukaku ghi bàn. Bàn thua thứ 2 thì bắt nguồn từ pha để mất bóng của Yaya Toure. Bàn thua cuối cùng bắt nguồn từ pha phá bóng trượt của John Stones. Đó chỉ là vài ví dụ minh họa cho nhiều pha xử lý bóng lỗi không thể chấp nhận được của cầu thủ City.


Về mặt con người ngay lúc này thì đúng là Pep khó lòng thay đổi lập tức điều gì nhưng vấn đề là từ trước khi mùa giải bắt đầu, ông có đầy đủ thời gian nghiên cứu, tìm hiểu, mua sắm nhưng đã làm không tốt. City chiêu mộ nhiều (Claudio Bravo, John Stones, Leroy Sane, Guendogan...) nhưng Pep có lẽ đã bị giấc mộng bóng đá tấn công kiểu Barca lấp đầy não bộ nên đầu óc đã trở nên viển vông và mụ mẫm. Tất cả những tân binh của City tới lúc này đều chơi kém hoặc có rất ít cơ hội thể hiện mình trong khi lối chơi tấn công chú trọng kiểm soát bóng mà Pep tìm cách áp đặt vào đội bóng Anh thất bại nặng nề vì phẩm chất cầu thủ City hiện tại còn xa mới đủ để thi triển hiệu quả lối đá ấy.

Ronald Koeman vs. Pep Guardiola: Những trăn trở của hai môn đệ Cruyff

Ronald Koeman vs. Pep Guardiola: Những trăn trở của hai môn đệ Cruyff

Khi Man City và Everton đối mặt ở Goodison Park cuối tuần này, hai người bạn cũ Pep Guardiola và Ronald Koeman, ngoài những hàn huyên về quá khứ tươi đẹp, còn có thể chia sẻ với nhau những khó khăn rất tương đồng...

Thực sự thì về cơ bản, City nguy hiểm nhất khi gặp các đội để lộ nhiều khoảng trống cho họ khai thác khi tấn công hoặc tạo cơ hội cho họ phản công. Ngược lại, khi gặp các đội chơi phòng ngự số đông kết hợp phản công nhanh thì lối chơi tấn công khá rườm rà mà Pep cho triển khai bộc lộ hạn chế lớn.

Trước Everton chơi phòng thủ dày đặc và tập trung cao, City chơi còn kém hơn nhiều so với trận lượt đi mà họ hòa thiếu may mắn. Khác biệt ở đâu? Lượt đi City tạo ra rất nhiều cơ hội ghi bàn rõ rệt nhờ chơi với tốc độ cao trong phần lớn thời gian của trận đấu nên họ vẫn mở được khoảng trống dù Everton cũng phòng ngự quả cảm. Lượt về này City phối hợp khá chậm chạp, chuyền về nhiều, dẫn đến việc các mũi tấn công của họ rất thiếu khoảng trống để uy hiếp khung thành Joel Robles.


Chỉ De Bruyne là thực sự năng nổ và sắc sảo với không dưới 5 đường chuyền nguy hiểm vào cấm địa Everton nhưng tất cả những Aguero, Sterling hay David Silva đều tỏ ra kém nhạy cảm đến kỳ lạ ở pha tiếp bóng cuối cùng. Aguero được kỳ vọng nhất nhưng gây thất vọng toàn tập. Trong lúc không thể đẩy cao được tốc độ tấn công khiến việc tìm đường vào khung thành Everton trở nên bế tắc thì City lại mắc những lỗi cá nhân nghiêm trọng khi họ đang cầm bóng chủ động dẫn đến những bàn thua tệ hại. Bàn thua ngay đầu hiệp 2 đã đẩy City vào thế bị động lớn trong khi càng kích thích sự tập trung và tự tin cho Everton.

Trong sự hoang mang và sợ hãi thất bại thấy rõ, Pep tung thêm Iheanacho vào sân nhưng Koeman cũng đối phó cực nhanh bằng cách đưa Schneiderlin vào tăng cường khả năng che chắn cho hàng thủ. City càng đá càng nôn nóng, kém chính xác còn Everton lại chơi với tâm lý thoải mái và hưng phấn hơn nhiều. Đỉnh cao của sự giải phóng tâm lý ấy là việc tiền vệ mới 18 tuổi Tom Davies ghi bàn thứ 3 cho đội chủ nhà và một cầu thủ 18 tuổi khác được tung vào sân thay người là Lookman ghi bàn chôn vùi đội quân của Pep.

Một thất bại toàn diện từ thủ tới công của City. Chưa có trận nào họ thua tan nát và chơi tệ hại đến mức này. Mùa giải đang ngày càng đi chệch xa quỹ đạo mà Pep mường tượng lúc đầu mùa. Và điều đáng ngại là với lối chơi tấn công chú trọng kiểm soát bóng nhiều, tốc độ chậm và với những sai sót cá nhân như cơm bữa trong phòng ngự thế này, hy vọng vô địch với City càng lúc càng trở nên xa vời và thiếu thực tế.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm