Diego Costa: Cây gậy uy quyền của Mourinho

24/11/2014 14:58 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Mỗi tuần trôi qua, các đội bóng Premier League luôn tự hỏi làm thế nào ngăn chặn Diego Costa. Nhưng West Brom đã không thể ngăn Costa ăn mừng trong đêm thứ Bảy vừa rồi.

Không phải ngẫu nhiên mà những ống kính truyền hình đã hướng tới một biểu ngữ trên khán đài sân Stamford Bridge: “Diego Costa, The Guv’nor” (tạm dịch: Diego Costa, kẻ uy quyền). Tiền đạo người Tây Ban Nha thực sự đang nắm lấy quyền thế quan trọng ở sân Stamford Bridge: Mang về những bàn thắng và điểm số cho Chelsea.

Bàn thắng mở tỷ số trong trận gặp West Brom là pha lập công thứ 11 của chân sút 26 tuổi này sau 10 trận ra sân cho Chelsea tại Premier League. Điều đáng nói hơn cả, đội chủ sân Stamford Bridge luôn giành chiến thắng trong mỗi trận đấu mà Costa nổ súng. Trận đấu vừa qua cũng không phải ngoại lệ, khi Chelsea đã sớm định đoạt cục diện trong 45 phút đầu tiên.


Diego Costa đã ghi 11 bàn sau 10 trận Premier League mùa này.

Những ngày gần đây, Costa là tâm điểm của sự chú ý khi anh nằm trong một cuộc tranh chấp giữa Chelsea và đội tuyển Tây Ban Nha. Không phải ngẫu nhiên mà HLV Mourinho thể hiện mong muốn giữ chân Costa khỏi nguy cơ nhiễm virus FIFA.

Anh chính là cây gậy uy quyền, là mẫu cầu thủ mà Mourinho ưa thích. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha phát biểu trên trang ESPN rằng Costa giống như những cầu thủ người Anh hoặc những người chơi bóng ở xứ sương mù lâu năm, giàu sức mạnh và ý chí, sẵn sàng đối mặt với giai đoạn lịch thi đấu khắc nghiệt trong thời gian sắp tới. Tinh thần chiến đấu đến cùng của anh làm nhiều cổ động viên Chelsea tin rằng họ đang tìm thấy một chân sút yêu thích kể từ thời kỳ đỉnh cao của Didier Drogba (2004-2012). Nếu Costa không phải là mẫu cầu thủ vừa khỏe vừa hăng hái như thế, làm sao có thể tin được tiền đạo 26 tuổi này vẫn liên tiếp lập công trong bối cảnh anh chưa hoàn toàn bình phục chấn thương gân khoeo.

Bây giờ, Mourinho càng tự tin hơn về Costa khi cầu thủ này đã ở trạng thái sung sức nhất: “Costa đã có một giai đoạn nghỉ ngơi để làm việc cùng một chuyên gia y tế trong hai tuần. Sau khi trở lại, cậu ta sẽ đi theo đúng hướng mà bản thân mình mong muốn”.

Đã có những người lo ngại rằng lối chơi hăng say quá mức của Costa có thể làm hại anh. Trước trận đấu gặp West Brom, Costa đã lĩnh tới 4 thẻ vàng, và nếu dính thêm thẻ, cầu thủ này sẽ phải nghỉ thi đấu ở trận kế tiếp. Nhưng cuối cùng chính anh khiến một cầu thủ của West Brom là Yacob phải nhận thẻ đỏ sau một pha vào bóng nguy hiểm. Bản thân Mourinho cũng không hề tìm cách bảo vệ cậu học trò cưng của mình.

Rõ ràng, Costa đang chính là cây gậy trượng quyền ở Chelsea, với khả năng làm bàn tuyệt vời cùng thái độ thi đấu không thể chê vào đâu được.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm