Đáng lo cho M.U: Pogba vẫn muốn sang Barca ngay cả khi đã làm lành với Mourinho

16/08/2018 14:08 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Tiền vệ Paul Pogba vẫn muốn rời Man United để chuyển tới Barca ngay cả khi mối quan hệ của anh với Jose Mourinho trở nên tích cực hơn.

Man United đã khẳng định bản hợp đồng trị giá 89 triệu bảng, Paul Pogba, không phải để bán. Nhưng trái tim của cầu thủ người Pháp đã hướng tới Barca.

HLV Jose Mourinho đã cố gắng hàn gắn với tiền vệ 25 tuổi bằng cách trao cho anh tấm băng đội trưởng trong trận đấu mở màn Premier League gặp Leicester. Tuy nhiên, mối quan hệ của họ rõ ràng không tích cực khi sau trận, Pogba nói với báo chí rằng anh không thể thảo luận về vấn đề này mà không bị phạt.

“'Có những điều tôi không thể nói ra, nếu không tôi sẽ bị phạt. Bạn phải biết một điều. Khi một cầu thủ được chọn và cảm thấy hạnh phúc, anh ta sẽ luôn cảm thấy thoải mái hơn so với lúc không được vui. Đó là tất cả những gì tôi sẽ nói”, Pogba bóng gió.

Chú thích ảnh
Trái tim của Pogba vẫn hướng đến Barca

Theo tờ Daily Mail, mong muốn được chơi cho Barca là lý do chính khiến Pogba muốn rời Man United, còn mối quan hệ với Mourinho chỉ là phụ.

Mọi người tin rằng tiền vệ người Pháp, người không hề đói tăng lương, đã rất muốn chuyển đến Tây Ban Nha khi rời Juventus 2 năm trước. Tuy nhiên, đại diện của anh, siêu cò Mino Raiola, đã không quan tâm tới những đề nghị của Barca và Real Madrid rồi sau đó, Man United đã gửi một đề nghị kỷ lục.

Pogba, người từng rời khỏi Man United một lần dưới thời của Sir Alex Ferguson vào năm 2012, đã nói với Phó chủ tịch điều hành, Ed Woodward và các đồng đội của anh rằng anh muốn ra đi một lần nữa.

Mourinho không thể thắng cả Pogba lẫn Woodward

Mourinho không thể thắng cả Pogba lẫn Woodward

M.U cần Paul Pogba hơn là Paul Pogba cần M.U. Nếu Jose Mourinho không hiểu điều đó, Barcelona sẵn sàng dang rộng tay chào đón tiền vệ người Pháp.

Raiola đã đạt thỏa thuận cho Pogba với hợp đồng có thời hạn 5 năm cùng giá trị chuyển nhượng 89,5 triệu bảng. Tuy nhiên, Man United đã từ chối đề nghị của Barca và quyết tâm giữ chân Pogba cho đến khi thị trường chuyển nhượng ở Tây Ban Nha đóng cửa vào cuối tháng 8.

Tiền vệ người Pháp sẽ phải đợi đến tháng 1 và Hè năm tới mới có thể ra đi. Và lúc đó, mối quan hệ của anh và Mourinho cũng có thể trở nên căng thẳng hơn. Cũng theo nguồn tin trên, "Người đặc biệt" đã rất bất ngờ với những bình luận khó hiểu của Pogba sau trận đấu với Leicester vừa qua. Ông hiện giờ đang đau đầu và không biết nên tiếp tục trao tấm băng đội trưởng cho ngôi sao 25 tuổi hay không.

Nhưng ngay cả khi mối quan hệ giữa hai người họ được hàn gắn, Pogba cũng chưa chắc đã thay đổi ý định ra đi của mình. 

Trung Phạm
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm