Cuộc đua vô địch Premier League: Chelsea coi chừng, Yaya Toure đã xuất sắc trở lại

24/11/2014 15:52 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Yaya Toure đã giải cứu Man City khi những nhà đương kim vô địch đang phải chật vật trong hiệp 2 trận đấu gặp Swansea và thiếu ý tưởng tấn công.

Khi David Silva vẫn đang chấn thương còn Sergio Aguero có một trận đấu im lặng hơn thường lệ, những nỗ lực của Man City để bám đuổi đội đầu bảng Chelsea chỉ được đền đáp nhờ một pha xâm nhập đúng với phong cách thường thấy của Yaya Toure.

Toure tỏa sáng đúng lúc

Cho đến thời điểm đó, Toure có một trận đấu không thực sự ấn tượng, và Man City thường chơi không tốt khi anh thi đấu không đúng phong độ. Trong tình huống kể trên, sau khi nhận bóng từ pha đánh gót của Fernandinho, tiền vệ người Bờ Biển Ngà đơn giản là không thể ngăn cản.

Toure xông thẳng vào vòng cấm của Swansea và tung cú sút sệt hiểm hóc hạ gục Lukasz Fabianski. Tình huống lập công của Toure cũng là lần hiếm hoi mà Man City cho thấy sự tự tin trong tấn công, trong một trận đấu mà họ cần 3 điểm để hy vọng đuổi kịp được Chelsea.

Man City không thể gia tăng cách biệt trong 30 phút còn lại, trong đó có một tình huống cứu thua xuất sắc của Lukas Fabianski ngăn cản nỗ lực của Jesus Navas. Nhưng ít nhất thì cũng có vẻ như đội bóng áo xanh đã tìm lại sự tự tin và tìm được đường vào khung thành đối phương, một sự tiến bộ vượt bậc với màn trình diễn trong hiệp 1, và họ phải tìm cách duy trì điều đó.

Dù vậy, Man City cũng đã suýt bị quân bình tỉ số khi Swansea có một tình huống đá phạt đi đổi hướng, và tình huống Wilfried Bony chọc khe cho Bafetimbi Gomis. Joe Hart đã lao ra đủ nhanh để ngăn chặn tiền đạo dự bị của Swansea, dù cho một tiền đạo giàu kinh nghiệm hơn có lẽ đã có thể tận dụng cơ hội này. Man City hẳn đã thở phào khi không phải Gomis là người chuyền cho Bony, bởi tiền đạo chủ lực của Swansea đã cho thấy sự nguy hiểm trong bàn thắng mở tỉ số.

Chưa đủ tự tin đón Bayern

 “Chúng tôi đã có thể dễ thở hơn nếu có bàn thắng thứ 3”, HLV Manuel Pellegrini phát biểu sau trận. “Nhưng chúng tôi đã chơi tốt và tạo ra rất nhiều cơ hội sau khi bị dẫn trước. Chúng tôi cần làm việc mỗi ngày để cải thiện khả năng phòng ngự, và tôi hy vọng chúng tôi không mắc những sai lầm tương tự khi gặp một đội bóng mạnh như Bayern Munich”.

Đội chủ nhà đã có một khởi đầu tệ hại khi Swansea có bàn mở tỉ số sau pha lập công của Bony ở ngay phút thứ 8. Nathan Dyer có một đường chuyền tinh tế loại bỏ hoàn toàn hàng phòng ngự của Man City và Bony không bỏ lỡ cơ hội.

Trận đấu đã không phải là một buổi phô diễn sức mạnh như Pellegrini chờ đợi khi trước mặt họ là Bayern Munich, nhưng Man City đã cho thấy sự điềm tĩnh, và có bàn gỡ hòa ở giữa hiệp 1 khi Stevan Jovetic đệm bóng cận thành sau quả tạt của Navas.

Sau đó, Fabianski đã có một loạt pha cứu thua tốt để giữ vững tỉ số hòa cho Swansea, trước khi bị đánh bại bởi Toure. HLV Gary Monk tỏ ra tiếc nuối sau trận: “Đây là một sân đấu khó khăn và chúng tôi đã tiến rất gần đến việc có điểm. Xét đến việc chúng tôi bị đánh giá là ứng viên xuống hạng hồi đầu mùa, chúng tôi đã thi đấu không tồi. Chúng tôi đã phải phòng ngự khó khăn trong hiệp 2 khi Man City ép sân, nhưng cũng đã có những cơ hội ở cuối trận. Chúng tôi đã có thể giành được 1 điểm”.

3 điểm khó khăn nhưng xứng đáng cho Man City. Tuy nhiên, như vậy vẫn là chưa đủ tự tin để đón tiếp Bayern Munich trên sân nhà. Man City sẽ lại cần Toure thi đấu một trận chói sáng nữa.

1 Bàn thắng vào lưới Swansea mới là pha lập công đầu tiên của Toure trên sân nhà ở Premier League mùa giải này.

4 Jesus Navas đang dẫn đầu danh sách kiến tạo cho Man City ở Premier League với 4 pha dọn cỗ cho các đồng đội lập công

17 Wilfried Bony đã ghi được 17 bàn ở Premier League trong năm 2014, nhiều hơn bất cứ cầu thủ nào khác


Thanh Hoài
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm