Cuộc đua vô địch ngoại hạng Anh: Man City đã giơ cờ trắng trước Liverpool?

02/12/2019 14:24 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Trận hòa tai hại trước Newcastle khiến Man City tiếp tục bị Liverpool nới rộng khoảng cách lên tới 11 điểm. Thầy trò Pep Guardiola có phải sớm đầu hàng cuộc đua vô địch khi tháng 12 vừa mới gõ cửa?

Lịch thi đấu Seagame 30 2019: Lịch thi đấu bóng đá Việt Nam U22

Lịch thi đấu Seagame 30 2019: Lịch thi đấu bóng đá Việt Nam U22

Lịch thi đấu Seagame 30 2019: Lịch thi đấu bóng đá Việt Nam U22. VTV6 trực tiếp bóng đá Seagame 30 2019 hôm nay. Lich thi dau seagame30. Lịch thi đấu bóng đá u22 seagames. Lịch bóng đá nam seagame 30.

Nếu cần chỉ ra một trận đấu làm thí dụ cho những mặt trái của nhà ĐKVĐ Premier League mùa này, thì chuyến làm khách ở sân St.James Park là một bằng chứng đủ sức thuyết phục về nhiều mặt. Những gì làm nên chân dung nhà vô địch Premier League hai mùa gần nhất đã rời bỏ đội chủ sân Etihad: Sự chắc chắn nơi hàng thủ, tinh thần quyết thắng, những nét tinh tế và khôn ngoan của Pep Guardiola.

Bộ mặt tệ hại của Man City

Trước trận đấu, thủ quân Jamaal Lascelles của Newcastle tuyên bố đội bóng của anh sẵn sàng chơi một trận “xanh chín” với Man City. Thực tế, đội bóng của HLV Steve Bruce chưa cần phải chơi như thể đây là trận đấu cuối cùng tại Premier League. Newcastle chỉ cần khai thác tối đa những lỗ hổng chết người nơi hàng thủ Man City là đủ để giữ một điểm ở lại St.James Park.

Man City hai lần vượt lên dẫn trước nhờ các pha lập công của Raheem Sterling và Kevin De Bruyne. Thật đáng buồn, thầy trò Guardiola lại tự tay ném đi cơ hội vì những sai sót đến khó tin nơi hàng thủ. Tính cả trận gặp Newcastle, Man City chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất trên tất cả các đấu trường.

Hai mùa trước đó, Man City bứt đi như một tên lửa, gạt bỏ mọi đối thủ bằng thứ bóng đá hoàn hảo không tì vết dưới thời Guardiola. Ai cũng nhìn thấy những dấu hiệu rõ ràng về một nhà vô địch ở sân Etihad. Giờ thì mọi thứ đang đảo chiều theo hướng tiêu cực. Newcastle không việc gì phải sợ hãi Man City sau chiến thắng bất ngờ ở mùa trước.

Ký giả Jack Gaughan của trang Daily Mail không hề quá lời với nhận định Man City lúc này HLV Guardiola đang mong ước đội chủ sân Etihad có thể nhân bản Fernandinho thành hai phiên bản, một ở vị trí trung vệ và một đá tiền vệ trung tâm. Thực tế, tuyển thủ người Brazil đang được chiến lược gia vùng Santpedor sử dụng như một trung vệ ở tuổi 34. Điều này không có gì sai, nhưng lại để lộ một khoảng trống chết người ở phía trước bộ tứ vệ. Rodri, chữ ký 62 triệu bảng từ Atletico Madrid, là người được kỳ vọng khỏa lấp chỗ trống ấy, nhưng bóng đá Anh rõ ràng không dễ thích nghi. Đó là lý do vì sao HLV Guardiola buộc phải quay lại sử dụng Ilkay Guendogan, nhưng tuyển thủ người Đức không tài nào giúp Man City luân chuyển bóng thật nhanh để thoát khỏi khối phòng ngự dày đặc như một lớp bê tông của Newcastle.

truc tiep bong da hôm nay, trực tiếp bóng đá, truc tiep bong da, lich thi dau bong da hôm nay, bong da hom nay, bóng đá, cuộc đua vô địch ngoại hạng Anh, Man City
Đánh rơi điểm số trước những đối thủ như Newcastle chỉ làm cơ hội vô địch của Man City thêm mịt mờ

Không chỉ hàng thủ, Man City còn cho thấy những tín hiệu đáng lo ngại nơi hàng công. Hai bàn thắng trước Newcastle không đủ che lấp những khiếm khuyết rõ ràng. Khi Sergio Aguero dính chấn thương và chưa hẹn ngày trở lại, Gabriel Jesus được kỳ vọng sẽ chiếm lấy vị trí trung tâm nơi hàng công bằng phong độ ấn tượng. Rốt cuộc, tuyển thủ người Brazil trải qua một buổi chiều nhạt nhòa ở vùng Tyneside và việc HLV Guardiola thay anh ra ở giữa hiệp hai chẳng khiến ai ngạc nhiên. Ngoài Jesus, Riyad Mahrez là một điểm trừ khác ở hàng công Man City. Từ vị thế người hùng ở trận gặp Chelsea, tuyển thủ người Algeria trở lại mặt đất khi chẳng đóng góp bất cứ đường kiến tạo hay bàn thắng nào trước Newcastle, đồng thời trực tiếp mắc lỗi trong bàn gỡ 1-1 của Retro Willems khi không theo sát hậu vệ người Hà Lan.

Khó vô địch vì mất điểm trước đối thủ nhỏ

Cú trượt chân trước Newcastle khiến khoảng cách giữa Liverpool và Man City được kéo dài tới 11 điểm. Một con số đủ để thầy trò Juergen Klopp yên tâm sẵn sàng cho lịch thi đấu dày đặc và nhiều thách thức ở phía trước. Còn với Man City thì sao? Cách biệt lên tới hai chữ số về điểm như thế này là một thử thách cực đại trong công cuộc bắt kịp thành tích lập hat-trick vô địch Premier League của kình địch cùng thành phố MU.

Nhiều người vẫn nhắc đến khả năng Liverpool có thể trượt chân một lần nữa như những gì đã diễn ra mùa 2013-14. Nhưng chính Man City lúc này mới là đội bóng tự bắn vào chân mình. Điểm khác biệt lớn nhất giữa Man City mùa trước và mùa này nằm ở những điểm số bay đi trước các đối thủ yếu. Trước trận hòa Newcastle, Man City từng thua tân binh Norwich ở vòng 5 và thua Wolves ngay trên sân nhà ở vòng 8. Những trận đấu kiểu này mới là thứ đốt cháy nhanh nhất hy vọng bảo vệ ngôi vương của thầy trò Guardiola, chứ không phải sự thăng hoa chưa tìm thấy điểm dừng của Liverpool.

Linh Sam

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm