Chỉ những siêu phẩm mới hạ được Joe Hart

27/03/2015 14:14 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Là “số 1” của Manchester City. Là một người hâm mộ Arsenal khi còn nhỏ. Là cái tên được yêu mến bởi hầu hết cả các đồng đội. Quan trọng nhất, Joe Hart đang là thủ môn xuất sắc nhất tại ĐT Anh. Nhưng không vì thế mà anh tỏ ra chủ quan.

Sự thật là với Joe Hart, kể từ khi bắt đầu đứng trong khung thành Manchester City đến nay, đã gặp vô vàn thử thách. Nhưng anh không trốn chạy, cũng không co mình, mà thậm chí còn tỏ ra cứng rắn và đương đầu mạnh mẽ.

Messi không thể đánh bại Hart!

Người ta thường đùa rằng Joe Hart là một thủ môn chỉ chuyên “làm nền cho các siêu phẩm”. Điều này không hề sai, nhưng không đủ. Nhìn theo góc độ ngược lại, có thể dễ dàng nhận ra rằng bản thân thủ môn cao 1m96 này hầu như chỉ bị đánh bại trong trường hợp anh không thể làm gì hơn.

Ở tuổi 27, Hart đã chứng tỏ bản thân là một thủ môn đáng tin cậy. Không hiếm để gặp hình ảnh anh chàng sinh ra tại Shrewsbury gào thét vào đồng đội trong các pha đá phạt góc. Thậm chí, đã có những tình huống mà đội trưởng Vincent Kompany hay trung vệ giàu kinh nghiệm Martin Demichelis bị anh... kéo cho vào đúng vị trí phòng ngự bóng bổng.

Hart là thế, tự tin và luôn quyết đoán. Cộng thêm thể hình hoàn hảo và sự thông minh trong phong cách bảo vệ khung gỗ, anh trở thành đôi tay chắc chắn bảo vệ khung thành Manchester City.

Nói vui thì Lionel Messi - cầu thủ ít khi ghi bàn bằng những cú sút ngoạn mục - thì đương nhiên không thể đánh bại Joe Hart. Trong trận đấu giữa Man City và Barcelona tại lượt về vòng 1/8 Champions League vừa qua, dù đội bóng nước Anh bị loại, nhưng Hart đã có một ngày xuất thần. Đã có không dưới 3 tình huống Messi, Neymar và Luis Suarez phải nản vì anh.

Là “số 1”...

Đó cũng chính là lý do vì sao ở tuổi 18, Hart đã được bắt chính tại một CLB chuyên nghiệp là đội bóng quê nhà Shrewsbury Town. Nhưng anh cũng chỉ ở lại giải League Two đúng một mùa giải ấy, trước khi được Sven-Goran Eriksson phát hiện và mua về City năm 2006.

Eriksson đánh giá Hart cao đến nỗi ông khẳng định chắc chắn rằng anh sẽ là tương lai của Man City nói riêng và ĐT Anh nói chung. Ở vị thế của một HLV từng bị Anh sa thải vì thành tích bết bát, lời nói của nhà cầm quân người Thụy Điển không thực sự được lắng nghe. Nhưng tới thời điểm hiện tại, khi Hart vừa cán mốc 100 lần giữ sạch lưới cho City và sắp gia nhập “CLB” 50 lần khoác áo tuyển Anh, người ta mới thấy rằng Eriksson quả không sai.

Năm 2009, khi Shay Given đến City, Hart bị đem cho Birmingham City mượn. Anh tỏa sáng xuất sắc trong màu áo đội bóng này, khiến Roberto Mancini không thể không để ý. Ông yêu cầu trợ lý huấn luyện thủ môn Massimo Battara đi theo dõi trực tiếp. Ngay trong mùa giải sau đó, Hart đánh bật Given khỏi vị thế “số một” của City.

Đã có những thời điểm người ta cho rằng anh cần một sự cạnh tranh, một sự kích thích tinh thần. Điều đó đúng - Manuel Pellegrini đã 2 lần khích tướng Hart thành công. Lần đầu là mùa giải trước, khi ông quyết để Hart ngồi dự bị, để Costel Pantilimon bắt chính một vài trận. Lần thứ hai là mùa giải này, khi Willy Caballero - học trò cưng của Pellegrini - đến với sân Etihad.

Hart trưởng thành hơn bao giờ hết trước những màn “khích tướng” này. Một hàng thủ thi đấu tương đối mở của City đã được bảo vệ với đôi tay đáng tin cậy của thủ môn tóc vàng.

Khi Fraser Forster của Southampton gặp chấn thương ngay trước thềm đợt triệu tập của ĐT Anh, có cảm giác rằng số phận đang đẩy cơ hội vào tay Joe Hart.

Nắm lấy đi, nước Anh cần một người kế vị xứng đáng cho những Peter Shilton, Gordon Banks, David Seaman...

DŨNG LÊ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm