Chelsea sau trận thua Man City: Mọi đổi thay luôn cần thời gian

14/08/2012 13:49 GMT+7 | Chelsea

(TT&VH) - Những người yêu mến Chelsea rất muốn xem hình hài của đội bóng ra sao sau những hứa hẹn về một The Blues tấn công quyến rũ và đẹp mắt hơn so với hình ảnh của một màu xanh xù xì thường thấy. Tuy vậy, những gì diễn ra ở Villa Park vẫn chưa thực sự cho ra một câu trả lời rõ ràng và thuyết phục. Hãy cho Di Matteo thêm thời gian!



Chelsea cần có thêm thời gian để hoàn thiện - Ảnh Getty

Trong cuộc sống, khi bạn vì một lý do nào đó phải chuyển đến sinh sống ở một đất nước, một nền văn hóa mới, sự bỡ ngỡ và khó khăn là điều không thể tránh khỏi. Thói quen sinh hoạt là một thứ không thể nhanh chóng thay thế trong một sớm một chiều. Nó luôn cần phải có thời gian để chuyển đổi. Chelsea cũng đang ở một tình trạng như thế. Nhắc đến The Blues, trong tiềm thức các cầu thủ luôn tồn tại ý thức hệ về cách chơi bóng phòng ngự - phản công, với những đặc tính không thể thiếu là lòng quả cảm, gan dạ và tinh thần chiến đấu không khoan nhượng như những võ sĩ giác đấu. Nó đã được đặt nền móng dưới thời Mourinho, và được củng cố hoàn thiện hơn qua những đời huấn luyện viên tiếp sau.

Sự thực, không phải đến bây giờ Abramovich mới quyết tâm tạo sự đổi thay về tư duy chơi bóng cho các cầu thủ của Chelsea. Nó đã được gây dựng tiền đề rõ ràng từ cách đây một năm khi ông chủ người Nga bổ nhiệm HLV Andre Villas-Boas, một con người trẻ tuổi, giàu nhiệt huyết và thành công với thứ bóng đá tấn công từ Porto. Tuy nhiên, sự thay đổi quá đột ngột từ AVB đã cho ra những hậu quả tiêu cực. Chelsea dưới thời AVB giống như một mớ hỗn độn không rõ ràng về mặt ý tưởng phòng ngự cũng như tấn công. Rốt cuộc, khi Di Matteo lên nắm quyền, ông phải khơi lại thứ bóng đá thân thuộc với những công thần của The Blues. Kì diệu thay, nó đã thành công ngoài mong đợi dù cho không ít người nghi ngờ rằng công lao chính không hẳn nằm ở cái đầu của ông, mà nằm ở cái chân của các công thần được cởi bỏ.

Bình mới, rượu thì chưa

Trở lại với trận đấu với Man City hôm Chủ Nhật vừa rồi, chỉ có Hazard là sự khác biệt duy nhất về nhân sự trong đội hình của The Blues so với mùa giải trước. Còn lại 10 con người trên sân vẫn là những cái tên ai cũng có thể đọc vanh vách. Cái khác duy nhất ở những cầu thủ này đó là việc họ phải tập thích nghi với thứ bóng đá hoa mỹ hơn, hướng về phía cầu môn đối phương nhiều hơn.

Trước một Man City đồng đều về lực lượng và ổn định trong lối chơi, sự lúng túng giữa những đổi thay là điều có thể thấy rõ. Eden Hazard trong ngày ra mắt của mình chỉ để lại dấu ấn ở hai tình huống: một cú sút từ khoảng cách 25 mét, và.. một cú trượt chân có phần vô duyên. Sự lúng túng còn thể hiện ở tình huống vào bóng thừa thãi dẫn đến chiếc thẻ đỏ của Ivanovic, rồi rất nhiều tình huống nhận thẻ của Lampard hay Mikel ngay sau đó. Nó không giống với cái thần thái lạnh lùng như khối bê tông cốt thép của The Blues trong 90 phút ở Nou Camp cách đây bốn tháng. Những đôi chân áo xanh dường như quá mong manh để chống cự được cơn bão mà Man City đem đến ở hiệp hai.

Một thất bại trong trận đấu “nửa giao hữu, nửa chính thức” như Community Shield không nên là cái cớ để trách cứ Di Matteo. Chiến lược gia người Italia rất cần có thời gian để hòa hợp cái cũ và cái mới. Ông đang chờ Marin trở lại sau chấn thương, Oscar trở về sau khi chinh chiến cùng Olympic Brazil ở Thế vận hội. Ông cũng đang chờ những viện binh mới tăng cường khi thị trường chuyển nhượng mùa hè còn hơn 2 tuần nữa. Đó có thể là một bổ sung cho hàng công với Victor Moses từ Wigan. Thêm một bổ sung cho hàng lang cánh phải với hai sự lựa chọn: Azpilicueta từ Marseille hoặc Alvaro Pereira từ Porto. Và những CĐV Chelsea có thể phải chấp nhận sự chuệch choạc của Chelsea trong những vòng đấu đầu tiên của Premier League khi những mắt xích mới cần có thời gian để hòa hợp. Chỉ có một điều muốn nhắc Di Matteo: Abramovich không phải là mẫu người đủ kiên nhẫn.

10 – Đây là lần thứ 10 Chelsea tham dự trận tranh Community Shield.

2009 – Lần gần nhất mà Chelsea vô địch Community Shield là năm 2009. Khi đó họ đánh bại M.U ở loạt sút luân lưu sau khi hòa 2-2 trong 90 phút.

6 – Đây là lần thứ 6 Chelsea thất bại trong một trận Community Shield. Lần gần nhất họ thua trận là trận thua 1-3 trước M.U vào năm 2010.


Thăm dò ý kiến

Theo bạn, đội bóng nào sẽ vô địch Premier League mùa bóng 2012/13?



Đức Hùng


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm