Brighton 2-3 Arsenal: Rosicky bùng nổ, Walcott và Oezil lập công ngày trở lại

26/01/2015 06:28 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Đi tiếp vào vòng thứ năm là một thành tích tốt hơn một vài ứng cử viên vô địch FA Cup khác, nhưng chiến thắng này không đáng để đội bóng của Arsene Wenger mừng rỡ.

Không có một bức ảnh tự sướng quá lố nào được đăng lên mạng xã hội sau chiến thắng trước Brighton & Hove Albion của Arsenal. Dường như những lời chỉ trích của Jamie Carragher, Paul Scholes đã phát huy phát dụng?

Không, đơn giản bởi đó là một chiến thắng nhọc nhằn và hẳn các "Pháo thủ" cũng hiểu rằng không nên có bất kỳ màn ăn mừng nào. Có những điểm nhấn tích cực, ví dụ việc hàng công chơi rất mạch lạc và các cầu thủ mới trở lại sau chấn thương lập tức có bàn thắng. Nhưng nỗi lo hàng thủ một lần nữa lại hiện ra rõ ràng.



Walcott nổ súng trong ngày trở lại

Cho tới khi hiệp một kết thúc, mọi thứ xem ra vẫn rất khả quan với thầy trò Arsene Wenger. “Nếu bạn yêu bóng đá thì bạn sẽ thích Tomas Rosicky”, nhà cầm quân người Pháp nói trong phòng họp báo sau trận. Đó quả thực chính là cái tên chơi hay nhất ở khâu tấn công. Rosicky là người góp công trong bàn thắng đầu tiên của Walcott, trước khi trực tiếp kiến tạo trong bàn thắng thứ hai. Đường chuyền theo kiểu “mắt lác” của anh đã khiến hàng thủ đối phương bất ngờ, còn Mesut Oezil chỉ việc khống chế gọn và dứt điểm nhẹ nhàng.

Nhưng nếu chỉ dừng lại tại đó thì hẳn Wenger đã không bị các phóng viên hỏi vặn, bởi chính Rosicky là người đã mắc sai lầm trong bàn thua đầu tiên. Một cú phá bóng hết sức thiếu trách nhiệm đã đặt Calum Chambers vào thế khó. Sự thiếu kinh nghiệm của hậu vệ trẻ người Anh đã đưa Brighton tới bàn đầu tiên.

Rosicky tự khỏa lấp lỗi lầm bằng một bàn thắng để giúp đội phục hồi cách biệt, sau pha bật tường với Olivier Giroud.

Tuy nhiên, một lần nữa hàng thủ của Arsenal lại gây thất vọng khi để hổng một lỗ to lớn trong tình huống Danny Holla ghi bàn.

Giành thắng lợi với tỉ số 2-3 có lẽ không đáng để Pháo thủ quá hài lòng. Tuy vậy, trong buổi họp báo, Wenger lại cho rằng như thế đã là đủ. Phải chăng vì trước đó những Chelsea, Man City, Southampton bị loại còn Man United, Liverpool phải đá lại?

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU

Brighton: Stockdale, Bruno (March, 63’), Greer, Dunk, Bennett, Ince, Holla, Calderon, Caskey (Colunga, 82’), Baldock, O’Grady.

Arsenal: Szczesny, Chambers, Koscielny, Monreal, Gibbs, Flamini, Walcott (Sanchez, 70’), Rosicky, Ramsey, Ozil (Coquelin, 80’), Giroud (Akpom, 70'.

BÀN THẮNG

Brighton: O’Grady (50’), Baldock (75’).

Arsenal: Walcott (2’), Ozil (24’), Rosicky (59’).

Tiêu Hoa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm