Bí quyết thành công của HLV Roberto Mancini: Tin vào Chúa, Chúa ban ơn!

15/05/2012 10:47 GMT+7 | Man City

(TT&VH) -“Tôi thuộc về Người”, “100% Jesus”, hình ảnh ngôi sao bóng đá nổi tiếng người Brazil Kaka vạch áo có dòng chữ nói trên sau khi anh ghi bàn thể hiện rằng đời sống tâm linh đang tồn tại một cách sâu rộng trong thế giới bóng đá. Và Mancini cũng tin rằng thành công của ông một phần nhờ vào Chúa. 

*Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa



Man City VĐ Premier League 2011-2012 - Ảnh Getty

Đời sống gắn liền với sân cỏ mang lại cho cầu thủ không ít tiền tài, danh vị và cuộc sống xa xỉ mà bao nhiêu người thầm mơ ước. Nhưng song song với nó là sự cô đơn, áp lực trong cuộc sống. Đã có nhiều cầu thủ, HLV tìm đến với cái chết do không chịu được áp lực cuộc sống. Với những người có suy nghĩ tích cực hơn, họ tìm đến với tôn giáo và coi đó như là một trong những cứu cánh lớn lao về tinh thần.

Có thể dễ dàng nhận thấy hình ảnh những cầu thủ “ngoan đạo” khi chứng kiến những hành động của họ trên sân cỏ. Cánh tay giơ lên trời như để cảm tạ hay những ánh mắt cầu cứu hướng về Chúa đang ngự trị trên cao.

Ở làng túc cầu thế giới, Serie A là nơi thể hiện rõ nhất chứng cuồng tôn giáo của cầu thủ. Họ chọn số áo của “Chúa”, biến phòng ngủ thành giáo đường, dùng tivi làm công cụ để theo dõi các lễ cầu nguyện. Thậm chí có những người sau mỗi trận cầu đều dành thời gian để viết nên một cuốn sách về trải nghiệm bản thân với tôn giáo.

Chúa sáng tạo niềm tin

Mancini không phải là mẫu người mê tín nhưng sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Italia và hoạt động bóng đá ở Serie A, ông cũng hòa nhập vào lối sống sùng đạo của HLV và cầu thủ nơi đây. Kể cả khi đã chuyển tới Anh làm việc, Mancini vẫn giữ thói quen đi nhà thờ thường xuyên.

Trước khi trận đấu ở vòng cuối Premier League diễn ra, dư luận Anh đồn đoán rằng Man City đã lập đàn cầu may, mời thầy phù thủy về để bùa phép để “The Citizens” nắm chắc danh hiệu vô địch. Dù vậy, theo những nguồn tin thân cận với chiến lược gia người Italia thì lập đàn cầu thần linh mang lại chiến thắng hay tin vào bùa ngải với ông chỉ là những câu chuyện nhảm nhí.

Thế nhưng với Chúa thì khác. Mancini vẫn giữ một niềm tin trọn vẹn vào Ngài. Thế nên mới có việc BLĐ Man City đồng ý lập phòng cầu nguyện ngay phòng thay đồ hay trung tâm huấn luyện để cầu thủ của họ có thể giải tỏa tâm lý mọi lúc mọi nơi. Không phải mê tín mà những gì họ đang hướng đến là đức tin để con người có thể vượt qua những thử thách cam go.

Có lẽ cũng bởi thế nên trước khi trận đấu với QPR diễn ra, HLV Mancini đã bí mật đến nhà thờ cầu nguyện mong các cầu thủ Man City tĩnh tâm và tập trung tối đa cho trận đấu quyết định trên sân nhà Etihad. "Mancini và hai cầu thủ của Man City đã đến đây. Khi kết thúc buổi cầu kinh, Mancini còn ở lại thêm 15 phút nữa để cầu nguyện trong khi các CĐV đứng ngoài chờ xin chữ ký", Ray Matus – một cha xứ cho biết.

Người ta đoán già đoán non về một thế lực siêu nhiên đã giúp đỡ Man City, tưởng như đã tuột mất danh hiệu vào tay M.U nhưng những phút bù giờ cuối cùng, lại làm nên lịch sử khi Sergio Aguero ghi bàn ấn định chiến thắng trước đoàn quân của Mark Hughes.

Không biết có phải Chúa ở trên cao đã lắng nghe lời cầu khẩn của Mancini hay không, chỉ biết rằng ước muốn của ông cuối cùng đã trở thành hiện thực khi đội bóng của ông vượt qua QPR và có được chức vô địch lần đầu tiên sau 44 năm đợi chờ.

“Chúa đã ban ơn cho Man City” chỉ là lời lý giải của những ai đố kỵ không muốn thừa nhận thành công của đội chủ sân Etihad. Mancini chỉ đi nhà thờ để hướng đến những niềm tin và cuối cùng ông đã được đền đáp lại. Không phải nhờ Chúa hay thế lực siêu nhiên mà chính tài năng của các cầu thủ Man City và nỗ lực chiến đấu đến những phút giây cuối cùng đã giúp họ có được chiến thắng. Một chiến thắng dành cho những tài năng luôn khát khao chiến đấu và luôn giữ niềm tin vào Chúa!.

  Cẩm Oanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm