Bellerin: 'Tôi rời Barca và không nhìn lại. Tôi chỉ chiến đấu vì Arsenal'

25/03/2016 05:55 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Lời khẳng định như đánh thẳng vào tham vọng "đưa Bellerin hồi hương" của Barca. Tuyển thủ U21 TBN này sẽ không làm theo những gì mà người đàn anh Cesc Fabregas trước đó đã từng làm với The Gooners.

Hậu vệ phải thuộc biên chế Arsenal đã nhấn mạnh rằng anh vẫn đang hạnh phúc ở CLB và chưa bao giờ nghĩ tới chuyện ra đi. Sau chấn thương của Debuchy, Bellerin nổi lên như là một phát hiện thú vị của Arsene Wenger trong năm 2015. Ở mùa giải này, anh đã có 36 lần ra sân ở mọi đấu trường cho The Gooners, bao gồm cả 2 trận đấu tại Champions League trước CLB cũ Barca.

Theo nhiều nguồn thông tin trong thời gian gần đây, Barca đang có ý định đưa Bellerin về lại Nou Camp để thay thế cho Dani Alves đã luống tuổi. Đáp lại mong mỏi ấy, Bellerin đã có những quyết định của riêng mình: “Tôi rời Barca và không nhìn lại. Tôi đang ở London và chỉ tập trung vào Arsenal. Tôi đang hạnh phúc tại đây. Tôi vừa ký một hợp đồng mới vào năm ngoái và tôi đang tận hưởng nó”, Bellerin trả lời phỏng vấn tờ Goal khi được hỏi về ý nguyện gia nhập đội bóng cũ Barca.



“Tương lai của tôi là ở đây và tôi hạnh phúc vì điều ấy. Có rất nhiều điều có thể xảy ra trong bóng đá và bạn không thể biết trước được. Nhưng tôi đang ở Arsenal và tôi sẽ cống hiến mọi điều cho CLB. Tôi không nghĩ đến việc sẽ chuyển tới bất kỳ nơi nào khác”.

Barca và Arsenal gặp nhau ở vòng 1/8 Champions League (Barca thắng với tổng tỷ số 5-1). Từ khi chuyển tới Arsenal vào năm 2011, đây là lần đầu tiên Bellerin được trở lại SVĐ Camp Nou, với tư cách là một cầu thủ của Arsenal: “Cảm xúc thật đặc biệt khi được trở lại Camp Nou. Tôi lớn lên và học được mọi điều tại đây. Tôi coi đây là gia đình của mình từ khi còn bé. Được đá ở Camp Nou là giấc mơ với mọi đứa trẻ lớn lên và trưởng thành từ La Masia. Đối với tôi, dù khoác lên mình màu áo khác nhưng đó vẫn là một vinh dự lớn. Tôi thật sự hạnh phúc khi được đại diện cho một CLB lớn, thi đấu ở một sân đấu tuyệt vời”.

“Ai không mong muốn được là một phần của ĐTQG? Đó là một giấc mơ với tất cả các cầu thủ”, Bellerin với khao khác được cống hiến cho ĐTQG, vẫn chưa được HLV Del Bosque triệu tập. Anh có mặt trong đội hình U21 TBN và là nhân tố không thể thiếu tại đây.

“Tôi vừa tập trung cùng đội U21 và chúng tôi đã có một trận đấu khó khăn. Khi bạn làm việc chăm chỉ kèm theo một chút may mắn, mọi điều tốt đẹp sẽ đến với bạn. Giống như tất cả các cầu thủ TBN, mục tiêu và giấc mơ của tôi là khoác lên mình màu áo đội tuyển”, Bellerin không ngần ngại bộc bạch.



“Sau khoảng thời gian đầu mùa trước, khi tôi bắt đầu được ra sân cho đội một Arsenal, điều đó thật tốt. Mục tiêu của tôi ở năm nay là ra sân thường xuyên và điều đó không phải là bất khả thi. Tôi phải dành những lời cảm ơn đến với Arsene Wenger vì ông ấy đã cho tôi được chơi bóng để hoàn thành mục tiêu của riêng tôi”.

“Đôi khi, mọi điều không được suôn sẻ như ta mong muốn và đó là thời điểm ta bắt đầu suy nghĩ. Cá nhân tôi thì vẫn đang hài lòng về con đường mà bản thân đang đi. Tôi sẽ tiếp tục hoàn thành các mục tiêu trong tương lai gần, kèm theo đó là sự khao khát – đó sẽ là con đường ngắn nhất để mọi điều tiến triển tốt đẹp”, tuyển thủ U21 TBN nói thêm.

Hoàng Long
Lược dịch từ Goal.com


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm