Bà xã ông chủ Henry của Liverpool: Doanh nhân, chứ không phải phu nhân

15/05/2019 15:56 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Liverpool-Wolves, cuộc chiến cuối cùng ở mùa giải Premier League 2018-19 của The Kop, Linda Pizzuti có mặt trên khán đài cùng chồng John Henry. Khi định mệnh một lần nữa không gọi tên Liverpool cho vai trò chủ nhân mới của chiếc Cúp, nỗi buồn bao trùm lấy Anfield. Trong khoảnh khắc đó, Linda đã cúi xuống sân nhặt quả bóng. Mặc chiếc váy bó sát màu hồng, chân đi giày cao gót, Linda tung một cú sút.

Phu nhân chủ sở hữu Liverpool diện váy gợi cảm, đá bóng bằng giày cao gót

Phu nhân chủ sở hữu Liverpool diện váy gợi cảm, đá bóng bằng giày cao gót

Linda Pizzuti Henry, vợ của chủ sở hữu Liverpool, John W Henry đã ghi bàn trên sân Anfield sau khi The Kop để vuột danh hiệu Premier League vào tay của Man City.

Hình ảnh đó được người hâm mộ bàn tán xôn xao sau trận đấu. So với bài phát biểu mang tính của ông chủ Henry, khoảnh khắc Linda tạo ra có ý nghĩa hơn rất nhiều trong việc xua đi nỗi buồn đang đeo bám hàng triệu con tim yêu mến đội bóng áo đỏ.

“Ông già” và đám cưới

Lúc này, người ta nói về người phụ nữ ấy nhiều hơn bao giờ hết kể từ đám cưới của cô với Henry cách đây đúng 10 năm.

Henry trúng tiếng sét ái tình với Linda khi tình cờ gặp cô tại quán bar của một khách sạn. Henry và đồng sáng lập CLB bóng chày Boston Red Sox lui tới đây như một thú vui thường lệ của hai người đàn ông đã ly hôn. Linda, ở tuổi 30 tràn đầy sức sống, đến để dự sinh nhật một người bạn. Khi vị doanh nhân từng biến một công ty sản xuất phim nhỏ thành một đế chế bao trùm nhiều lĩnh vực nhìn thấy điều mình muốn, ông lên kế hoạch. Henry nhờ người mai mối làm quen và nhiều lầm kiếm cớ tiếp cận Linda.

Đáp lại Henry là… sự hờ hững của Linda. Hẹn hò với một “ông già” đáng tuổi cha mình chưa bao giờ là lựa chọn của cô gái tốt nghiệp loại ưu Viện Công nghệ Massachusetts và là con gái của một ông chủ công ty kinh doanh bất động sản. Linda lúc đó đang ở mớ bòng bong trong mối quan hệ với tình cũ. Boston quá nhỏ với cô gái tóc nâu xinh đẹp. Cô muốn thoát ra, đi tới những miền đất mới.

Linda quyết định sang châu Âu trong 10 ngày. Ngay ngày đầu tiên rời Boston, cô nhận được email của Henry: “Tôi vẫn chưa biết nhiều về em. Nhưng tôi biết rằng thế giới trở nên tươi sáng hơn, tốt đẹp hơn, thanh thoát hơn và ấm áp hơn khi tôi nghĩ về em”. Linda chẳng nghĩ ngợi nhiều, đáp lại: “Tôi không ngây thơ đến mức nghĩ rằng mình đang sở hữu những gì ông vừa tán dương về tôi. Dù sao cũng cảm ơn ông nhiều”.

Nhưng khi đến Prague, Linda chợt nhận ra cô đang nghĩ đến Henry. Những ngày còn lại, Linda quyết dứt tình với người cũ và làm mới bản thân. Về lại Boston, cô nhận lời ăn tối cùng Henry, đi xem bóng chày cùng ông. Đến lúc này, Linda nhận ra cô và Henry có nhiều điểm chung.

Tháng 12/2008, Linda nhận lời cầu hôn của Henry sau khi thuyết phục được cha mẹ chấp nhận mối quan hệ với người đàn ông hơn mình tới 29 tuổi. Tháng 6/2009, Linda chính thức trở thành “Bà Henry”.

Doanh nhân, không phải phu nhân

“Hãy cho tôi biết liệu em có muốn đi xem một trận đấu bóng chày không?”, Henry đã hỏi Linda như vậy trong ngày đầu tiên gặp gỡ. Linda cảm ơn ông và không có dự định đáp lại lời đề nghị. Cô chưa từng thích thể thao và chẳng biết gì về nó. Nhưng “nhập gia tùy tục”. Linda không muốn mình chỉ là phu nhân của một ông chồng giàu có.

Henry kể chính Linda đã thuyết phục ông mua Liverpool từ bộ đôi Tom Hicks và George Gillett. “Trong cuộc họp của ông chủ các đội bóng chày tại Phoenix, Arizona tháng 1/2010, vợ tôi cứ đá vào chân tôi và hỏi: ‘Tại sao anh không tới hỏi Tom Hicks xem liệu ông ta có muốn bán Liverpool không?’. Tôi bảo rằng đó là chặng đường dài nhưng cô ấy vẫn kiên trì. Vợ tôi nghiêm túc hơn tôi trong dự định mua lại Liverpool”.

Sự nhiệt tình của Linda đã biến mối quan hệ giữa Henry và Liverpool trở thành định mệnh. Tháng 10 năm đó, Henry chính thức trở thành chủ mới của đội chủ sân Anfield. Những nguồn tin tiết lộ rằng việc đầu tiên Linda làm sau khi trở thành bà chủ của Liverpool là học thuộc lời bài hát “You’ll Never Walk Alone”.

Năm ngoái, Linda được chồng trao cổ phần tại CLB bóng chày Red Sox. Dù chỉ là một phần nhỏ nhưng bước đi này đánh đấu một sự kiện đặc biệt: Lần đầu tiên kể từ năm 1992, Red Sox có chủ sở hữu là một phụ nữ. Ngoài ra, Linda còn nắm vai trò quản lý Boston Globo, tờ báo do chồng cô sở hữu. Linda đã gây tiếng vang khi tạo ra tuần lễ HUBweek nhằm kết nối khoa học, nghệ thuật và công nghệ.

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm