Arsenal và Liverpool: Trong vòng xoáy của sự tầm thường

22/12/2014 19:05 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Vào tháng Mười hai năm ngoái, Arsenal và Liverpool đang chiễm chệ ở nhóm đầu bảng. Giờ đây, cả hai đang vật lộn ở ngoài Top 4. Hai đội bóng giàu truyền thống của xứ Sương mù đang chìm trong vòng xoáy của sự tầm thường.

Ở trận đấu vào hôm Chủ Nhật vừa qua, Arsene Wenger và Brendan Rodgers tiếp tục đối mặt với cơn ác mộng. Trong khi Liverpool của Brendan Rodgers tiếp tục không thắng ở Premier League, Arsenal của Wenger lại một lần nữa đánh rơi chiến thắng với sai lầm vào phút cuối. Cả hai HLV đều nhìn ra mặt tích cực của trận hòa 2-2 tại Anfield. Trong khi HLV Rodgers ca ngợi “đây làm màn trình diễn nổi bật", thì HLV Wenger hài lòng một cách khá miễn cưỡng: “2-2 là một kết quả công bằng”.

Nhưng sự thật là cả 2 CLB đang CLB giàu truyền thống và thành công nhất của bóng đá Anh đang chìm trong vòng xoáy của sự tầm thường. Thật khó tưởng tượng thứ hạng hiện nay của Liverpool và Arsenal bởi 2 đội bóng này đã nắm giữ những vị trí dẫn đầu Premier League vào tháng Mười hai năm ngoái. Một năm sau, Arsenal đứng ở vị trí thứ sáu, trong khi Liverpool đứng thứ 10 và có thể là 11 nếu Stoke đánh bại Chelsea.

Liverpool đã suy sụp kể từ sau trận thua 1-2 trước Chelsea vào ngày 27-4. Chuỗi 11 trận thắng của đội bóng chủ sân Anfield bị chặn đứng và cùng với đó là cơ hội vô địch vuột khỏi tay Liverpool. Sau ngày định mệnh ấy, Suarez được bán sang Barca với giá 75 triệu bảng và Liverpool bắt tay vào công cuộc tái thiết với số tiền 120 triệu bảng. Đội bóng của HLV Rodgers có ít lựa chọn với Suarez.


Arsenal và Liverpool đang đứng dưới Southampton và West Ham trên BXH

Cầu thủ người Uruguay đã muốn ra đi trước khi cắn Chiellini ở World Cup 2014. Song Liverpool không chi tiêu một cách khôn ngoan số tiền kiếm được từ vụ chuyển nhượng của Suarez.

Mùa giải này, Liverpool thiếu đi tốc độ, sự ngoan cường và sự đáng sợ đã giúp họ suýt giành được chức vô địch ở mùa giải trước. Tất cả những thứ trên được thể hiện rõ nét nhất trong trận thắng 5-1 của Liverpool trước Arsenal mùa trước. Trong trận đấu vừa qua, người ta chỉ còn thấy sự ngoan cường của Liverpool khi đẩy Arsenal vào thế hạ phong với tỉ lệ kiểm soát bóng 35%.

Về phía Arsenal, trước khi vấp ngã và để vuột ngôi đầu bảng ở mùa trước, họ là đội bóng luôn chiếm ưu thế trước các đối thủ. Nhưng ở trận đấu vừa qua, Arsenal không còn thể hiện được điều đó khi mà cả Aaron Ramsey, Jack Wilshere và Theo Walcott vắng mặt.

CĐV Arsenal đã hét vang tên của Thierry Henry, người mới giã từ sự nghiệp cầu thủ. Đó dường như là những lời cầu nguyện cho tháng ngày vinh quang đã trôi qua của “Pháo thủ”, đội bóng từng được mệnh danh là bất khả chiến bại mà Henry góp mặt trong đó. Arsenal hiện tại chỉ là cái bóng của chính mình cách đây gần 1 thập kỷ.


Cả Liverpool và Arsenal đều chi tiêu mạnh tay ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa qua

Giống như Rodgers, HLV Wenger đã chi tiêu mạnh tay trong mùa Hè vừa qua. 80 triệu bảng được đầu tư để mang về Alexis Sanchez, Welbeck, Chambers và Debuchy. Ngoại trừ Sanchez, những bản hợp đồng mới khác đều không đáp ứng được sự kì vọng.

HLV Wenger nhiều khả năng sẽ phải mua sắm vào tháng Giêng, trong đó những hậu vệ chất lượng là mục tiêu ưu tiên. Với một nhà tổ chức ở hàng thủ, đội bóng của HLV Wenger có thể đã ngăn chặn được những bàn thua ở cuối trận trước những đối thủ như Man City, Swansea, Liverpool và bản thân Arsenal có lẽ sẽ kết thúc năm 2014 ở nhóm đầu bảng, hơn là xếp dưới Southampton và West Ham như hiên tại.

Ngược lại, Liverpool sẵn sàng từ bỏ bất cứ thứ gì để có thứ hạng hiện tại của Arsenal (vị trí thứ sáu). Họ từng ở nhóm dẫn đầu Premier League mùa trước và có lẽ những CĐV của Liverpool cũng phải giật mình khi nhắc lại điều đó vào thời điểm này.

Dù có chìm đắm với hoài niệm đến đâu, Cả Liverpool và Arsenal đều không thể chối bỏ sự thực là họ đã tuột dốc nhanh chóng và đang mò mẫm tìm lại vinh quang của quá khứ.

Sơn Tùng
Theo Telegraph

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm