Arsenal, 'kho điểm' của các ông lớn: 1302 ngày không thắng Man United, 1222 ngày không thắng Chelsea

24/11/2014 10:00 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Arsene Wenger phát cáu và luôn tỏ ra bồn chồn trên đường biên. Ông đi đi lại lại như thể một kẻ oan ức bị ném vào tù. Cánh tay của ông lúc thì được gập vào, lúc thì vung ra, một tư thế như muốn nói rằng “chẳng ai trong số các anh làm như tôi bảo cả”. Đó là những gì người ta thấy ở Wenger khi Arsenal thất bại 1-2 trước Man United ngay tại Emirates.
 
Và khi Wayne Rooney nhân đôi cách biệt cho Man United khi trận đấu chỉ còn 5 phút, Wenger lấy tay vò trán và khuôn mặt của ông trông thật vô hồn. Cũng phải thôi, Wenger đã đợi quá lâu để đánh bại United và trận đấu vừa qua là cơ hội tốt nhất của họ trong nhiều năm qua. 

"Kho điểm" của các ông lớn

Đội bóng của Louis Van Gaal hành quân tới Emirates với một đội hình thủng lỗ chỗ vì chấn thương trong khi phong độ của đội bóng này cũng không khá hơn Arsenal.

Nhưng con quái vật vẫn có móng vuốt của nó và nỗi đau của Wenger vẫn còn tiếp tục. Chính xác là đã 1302 ngày trôi qua kể từ lần gần nhất Arsenal đánh bại United, khi Aaron Ramsey ghi bàn quyết định giúp Pháo thủ đánh bại đội bóng của Sir Alex Ferguson hôm 1/5/2011. Nhưng cho dù vậy, United vẫn giành chức vô địch 1 tuần sau đó, còn Arsenal kết thúc ở vị trí thứ 4, vị trí quá quen thuộc với họ.

Arsenal luôn là "kho điểm" để các đội bóng lớn khai thác

Quá dễ để giải thích cho cuộc chiến Top 4 quen thuộc của Arsenal. Đã 1222 ngày kể từ lần gần nhất họ đánh bại Chelsea. Và đã 838 ngày kể từ lần gần nhất Pháo thủ thắng được Man City ở Premier League. Sau mùa giải bất bại (2003-04), Arsenal đã gặp Man City, Man United và Chelsea tổng cộng 63 lần với thành tích 17 thắng, 17 hòa và 29 thua, ghi 65 bàn và bị thủng lưới 99 lần. Tức là họ chỉ giành được 68 trên 189 điểm tối đa trước Man City, Man United và Chelsea trong một thập kỷ qua. 

Nếu bỏ qua Man City, Arsenal mới thắng 8 trong 42 lần gần nhất gặp United và Chelsea. Pháo thủ đơn giản là quá tệ trong các trận cầu lớn. Wenger dường như vẫn đang “dựa dẫm” vào kỷ lục bất bại của mùa giải 2003-04 để tồn tại. 10 năm là một quãng thời gian quá dài và nếu ở một đội bóng khác, chắc chắn Wenger không còn giữ được chiếc ghế của ông.

Hình ảnh quen thuộc của Wenger

Chỉ với 17 điểm sau 12 trận đầu tiên mùa này, đây là sự khởi đầu tồi tệ nhất của Arsenal trong kỷ nguyên Premier League, nhưng điều đáng nói là mọi thứ ở Emirates vẫn đang rất yên ả. Tuy nhiên, việc Juergen Klopp, người từ lâu được coi là xứng đáng kế nhiệm Wenger, lần đầu tiên thừa nhận rằng ông sẽ lắng nghe những lời đề nghị từ Anh, khiến nhiều người tin rằng một sự thay đổi đang manh nha ở Emirates.

Arsenal phải thay đổi

Cho dù Wenger vẫn nhận được sự ủng hộ đông đảo thì ngay trong giới CĐV Pháo thủ, đã có nhiều ý kiến cho rằng họ có thể làm tốt hơn là vị trí thứ 4 và đội bóng cần những ý tưởng mới. Một đội bóng không có ý tưởng là những gì đã xảy ra với Arsenal trước United. “Đó là trận đấu mà chúng tôi kiểm soát bóng 80% và đã rất lâu rồi Arsenal mới hoàn toàn thống trị trong một trận đấu với Man United”, Wenger nói.

Ông nói đúng, nhưng tại sao Arsenal vẫn thua? Đơn giản bởi họ quá ngây thơ khi đánh giá thấp đối thủ trong khi các chân sút quá kém cỏi trong khả năng tận dụng cơ hội. Họ đã kiểm soát bóng 61% và tạo ra 23 cơ hội ghi bàn, nhưng chỉ có 1 bàn thắng vào phút bù giờ, khi kết cục của trận đấu đã được an bài. 

Đã đến lúc Arsenal nghĩ tới Klopp

Thật hài hước khi Wenger không biết sắp xếp Danny Welbeck vào vị trí nào cho thích hợp. Chỉ trong hiệp 1 trận đấu với United, ông đã hết đẩy Welbeck ra cánh rồi lại kéo anh vào trung tâm. Tất cả chỉ thể hiện sự bất lực của Giáo sư người Pháp. 

Aaron Ramsey và Alexis Sanchez lẽ ra phải xé toang hàng thủ thiếu kinh nghiệm của United với cặp Tyler Blackett-Patrick McNair. Nhưng càng cố gắng, họ càng thể hiện sự bất lực. Họ đã lãng phí 95 phút khi không thể xuyên thủng được hàng thủ non kinh nghiệm của United bởi bàn thắng của Oliver Giroud là quá muộn để Pháo thủ có thể quay lại trận đấu. Wenger trông thiểu não khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, bởi thay vì một chiến thắng dễ dàng, họ phải nhận một thất bại không thể bào chữa. 

Wenger được hưởng lợi từ sự kiên nhẫn vô bờ bến của BLĐ Arsenal, nhưng sự kiên nhẫn nào cũng có giới hạn. Từ nước Đức, Klopp đã ngỏ lời với Pháo thủ.

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm