03h00 ngày 1/3, Anh - Hà Lan: Những phương án không Rooney

29/02/2012 11:08 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Chứng đau họng bất ngờ của Wayne Rooney là một sự phiền toái cho bản thân anh, M.U và HLV tạm quyền của tuyển Anh Stuart Pearce, nhưng đồng thời cũng là cơ hội để ông tìm ra một phương án khả dĩ để giảm bớt thiệt hại của tổn thất nhân sự lớn nhất ở vòng bảng EURO sắp tới, trước một đối thủ xứng tầm tối nay: Hà Lan.



Tuyển Anh chuẩn bị cho trận giao hữu với Hà Lan mà không có Rooney - Ảnh Getty

Sự vắng mặt của Rooney, cùng với một chấn thương mắt cá khiến tiền đạo Darren Bent của Aston Villa phải vắng mặt tới hết mùa giải này, đã mang tới những góc nhìn hoàn toàn khác cho Pearce với hàng công của tuyển Anh, có thể sẽ chưa định hình được từ giờ cho tới khi EURO bắt đầu. Khi các cầu thủ Tam sư tập hợp ở tổng hành dinh Hertfordshire để chuẩn bị cho trận đấu tại Wembley, danh sách các tiền đạo nhìn rất giống với của một đội Olympic.

Pearce, trong khi sẽ phải sớm công bố người mang băng đội trưởng thay cho John Terry, còn những bận tâm khác quan trọng hơn khi ông chỉ có trong tay Danny Welbeck của M.U, 21 tuổi, Daniel Sturridge của Chelsea, 22 tuổi và Fraizer Campbell của Sunderland, 24 tuổi, một lựa chọn đầy bất ngờ, cho hàng công. Tính tổng cộng, họ mới có 4 trận khoác áo và không ai ghi được bàn nào cho tuyển Anh. Dẫu vậy, những gì các chân sút trẻ tuổi này thể hiện trước hàng thủ Hà Lan sẽ rất quan trọng với HLV tiếp theo đưa tuyển Anh tới Ba Lan và Ukraine mùa hè này.

Sturridge là một trong những điểm sáng hiếm hoi trong một mùa giải chật vật của Chelsea, ghi 11 bàn trong 29 trận sau một giai đoạn cho mượn thành công ở Bolton, nơi anh ghi được 8 bàn trong 12 trận. Sturridge có trận đầu tiên cho tuyển Anh khi vào sân thay cho Theo Walcott hiệp 2 trận thắng 1-0 gặp Thụy Điển ở Wembley vào tháng 11, trận đấu hóa ra là trận cuối cùng của Fabio Capello trên băng ghế huấn luyện.

Welbeck, đã chơi 3 trận cho tuyển Anh, đều từ ghế dự bị, cũng được cho Sunderland mượn mùa trước, nơi anh ghi 6 bàn trong 26 trận. Anh đặc biệt được HLV Alex Ferguson tín nhiệm ở M.U mùa giải này và đã đền đáp bằng 9 bàn thắng trong 28 trận. Cuối cùng, Campbell là một lựa chọn mang nhiều tính tình thế, không chỉ bởi anh chưa chơi trận nào cho đội tuyển quốc gia, mà còn bởi tiền đạo của Sunderland mới trở lại sau chấn thương kéo dài 6 tháng, chỉ chơi 6 trận, và ghi được 2 bàn cho CLB.

Trong bối cảnh các tiền đạo còn thiếu kinh nghiệm, Pearce còn khá nhiều phương án để điều chỉnh hàng tấn công, bao gồm việc sử dụng Ashley Young như một tiền đạo ảo, vai trò mà tiền vệ của M.U đã đóng khá thành công dưới thời Capello, hay đẩy Steven Gerrard lên đá hộ công, vị trí quen thuộc của anh tại Liverpool. Tuy nhiên, chỉ cần nhìn lướt qua những cái tên và thống kê trên hàng công, rõ ràng công việc của Pearce còn rất bề bộn.

HLV tạm quyền của tuyển Anh đã tỏ ra nhất quán với những di sản mà Capello bỏ lại, với việc dứt khoát không gọi trở lại Peter Crouch và nói không với cả Andy Carroll, tiền đạo trị giá 35 triệu bảng của Liverpool, để đặt niềm tin nơi Campbell. Hồ sơ của Carroll đã được cải thiện phần nào trong thời gian gần đây, nhưng vẫn chưa đủ để thuyết phục Pearce và còn rất xa mới trở lại với thời kỳ đầy hứa hẹn khi anh có trận ra mắt đầu tiên gặp Pháp ở Wembley vào tháng 11/2010.

Điều đó giúp Sturridge, Welbeck và Campbell có cơ hội thực sự đầu tiên để có một suất trong danh sách đến Ba Lan và Ukraine. Sturridge chắc chắn là một cầu thủ đầy hứa hẹn với những gì anh thể hiện mùa này, còn Welbeck nổi bật bởi cá tính và sự tự tin trong màu áo M.U. Campbell là một sự ngạc nhiên lớn và sự lựa chọn được chú ý nhất trong lần đầu tiên Pearce triệu tập tuyển Anh.

Chiếc băng đội trưởng

Tất cả những điều đó càng khiến trận giao hữu tối nay thêm ý nghĩa, dù Tam sư vẫn chưa có một HLV cố định, một đội trưởng cố định và cầu thủ giỏi nhất của mình. Nhắc đến đội trưởng, không như với các quốc gia khác ở châu Âu, đó là một vấn đề lớn mà Pearce cũng phải sớm giải quyết để làm yên lòng dư luận. Hai ứng viên chính lúc này đã trải qua một cuối tuần hoàn toàn khác nhau. Trong khi Gerrard nâng cao cúp Carling sau trận đầu tiên của anh chơi cho Liverpool ở Wembley, Scott Parker của Tottenham đã trải qua nỗi thất vọng tràn trề trong trận thua 2-5 trước kình địch bắc London Arsenal.

Ưu thế đang nghiêng về phía Gerrard, dù các ứng viên khác cũng được nhắc đến, bao gồm James Milner, đặc biệt vì mối quan hệ rất hữu hảo giữa anh và Pearce ở đội U21 Anh. “Nếu tôi tìm ai làm một tấm gương cho các cầu thủ U21, thì đó là James”, Pearce nói. “Anh ấy đã có 46 trận chơi cho đội U21 để rồi bước lên đội lớn. Đó là hình mẫu cho các cầu thủ Anh. Nếu bạn hỏi tôi đưa ra tấm gương về một người đội trưởng không ích kỷ, đó sẽ là James”.

Bản thân Milner tỏ ra không quá bận tâm đến khả năng này. Hôm thứ Hai, anh nói rằng trách nhiệm ở đội tuyển quốc gia là của tất cả mọi người dù ai có đeo băng đội trưởng đi nữa. “Chúng ta có rất nhiều thủ lĩnh trong đội hình và dù ai có đeo băng đội trưởng, thì người đó cũng không ra sân một mình. Mọi đội bóng cũng cần nhiều hơn một thủ lĩnh. Một cầu thủ nào đó sẽ đeo chiếc băng, nhưng bạn cần 6-7-8 những thủ lĩnh có thể lên tiếng và làm gương bằng hành động”.

Tổng hợp tất cả, chuyến làm khách của Hà Lan sẽ là thử thách lớn cho Pearce.

Dự đoán: 1-2

Lực lượng

Anh: Cleverley, Rooney, Bent, Walker rút lui khỏi danh sách. Lampard, Ferdinand, Lescott và Carrick vắng mặt. Terry chấn thương.

Hà Lan: Van der Vaart tái phát chấn thương.

Đội hình dự kiến

Anh: Hart - Richards, Smalling, Cahill, Cole - Parker, Barry - Walcott, Gerrard, Young - Welbeck.

Hà Lan: Stekelenburg - Boulahrouz, Heitinga, Mathijsen, Pieters - Robben, De Jong, Emanuelson, Sneijder - Huntelaar, Van Persie.

Trần Trọng



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm