18h30 tối nay, SG.XT-Selangor: Dồn sức cho AFC Cup

03/04/2013 07:52 GMT+7 | Các giải khác

(Thethaovanhoa.vn) - Đội khách rất nể nang chủ nhà, chí ít vì nhìn những chỉ số trên bảng xếp hạng. SG.XT đang đứng đầu bảng H, trái ngược với đội bóng của Malaysia đang đì đẹt dưới đáy bảng. Nếu chịu bung hết sức, SG.XT hoàn toàn có thể nghĩ đến việc đặt vé sớm vào vòng 2. Vấn đề là liệu thực sự đội bóng Sài Gòn muốn như thế hay không!?

HLV Abu Salim của Selangor (trái) là người rất có duyên với bóng đá Việt Nam. Ảnh: V.V

Ở cuộc họp báo trước trận hôm qua, HLV Trần Tiến Đại cho biết: “Chúng tôi sẽ vắng đến 5 trụ cột trong trận tiếp đón Selangor. Đó là những vị trí quan trọng như Rogerio, Tài Em, Hải Anh, Moses, nên chắc chắn sức mạnh của đội bóng sẽ ảnh hưởng. Dù vậy, tôi vẫn tin rằng những cầu thủ trẻ đã được sử dụng trước đây sẽ thay thế được vị trí của những cầu thủ vắng mặt”.

Nhưng bất chấp những sự vắng mặt đáng tiếc ấy, SG.XT vẫn nêu cao quyết tâm thắng trận, HLV Trần Tiến Đại nói: “Đá sân nhà, dĩ nhiên SG.XT chỉ có một mục tiêu là chiến thắng, bởi chúng tôi muốn vào sâu tại AFC Cup”.

Ông Đại không biết nhiều về đối thủ sẽ đụng độ chiều nay: “Tôi biết Selangor có tiền đạo người Liberia rất nguy hiểm. Nhưng khó khăn của họ là sau trận này họ phải liên tục thi đấu ở giải quốc nội Malaysia”.

HLV Abu Salim của Selangor cũng thừa nhận điều này: “Chúng tôi coi trọng AFC Cup nhưng cũng không quên những giải đấu quốc nội. Sắp tới, đội bóng sẽ có những trận đấu ở Cúp QG Malaysia nên chúng tôi phải chuẩn bị lực lượng ổn định ở nhiều đấu trường”.

Có một chi tiết thú vị là HLV Abu Salim là người rất có duyên với bóng đá Việt Nam. Đương kim HLV trưởng của Selangor có duyên với bóng đá Việt Nam qua những cột mốc 20 năm. Năm 1973, ông sang Việt Nam với tư cách là cầu thủ.

Trải nghiệm thú vị của ông Salim khi đó là một Việt Nam mưa bom bão đạn. Năm 1994, khi Việt Nam hòa bình, ông Abu sang Việt Nam với tư cách là HLV phó ĐT Malaysia. Và ngót 20 năm sau (2013), ông Abu Salim giờ là HLV trưởng Selangor có trách nhiệm đánh bại đội chủ nhà SG.XT tối nay.

Chia sẻ với báo chí Việt Nam, ông Salim cho biết: “Chúng tôi đánh giá cao đội chủ nhà, họ có những tiền vệ và tiền đạo rất lợi hại. Họ đã thắng cả Tampines Rovers trên sân khách và giờ thì đứng đầu bảng này. Sẽ là một trận đấu khó khăn cho Selangor nhưng chúng tôi đặt mục tiêu giành chiến thắng để thu hẹp cách biệt với chính họ.

Cơ sở để tôi tin vào một chiến thắng của đội nhà là một đội hình có 5 tuyển thủ quốc gia Malaysia. Chúng tôi có 3 ngoại binh đăng ký ở giải này nhưng trong trận đấu với SG.XT, Selangor chỉ có 2 ngoại binh vào sân vì một cầu thủ đã dính chấn thương”.

Xét về tương quan lực lượng trước trận đấu, cả chủ lẫn khách đều có những nét giống nhau. HLV Trần Tiến Đại cũng thẳng thắn bày tỏ quan điểm muốn đội nhà giành trọn 3 điểm để sớm đoạt vé vào vòng sau.

Ông Đại cho biết đội bóng của mình coi trọng AFC Cup, nhưng lực lượng của SG.XT chiều nay dường như rất mong manh. Vắng cầu thủ sáng tạo nhất ở hàng tiền vệ là Moses vì án kỷ luật nội bộ, trong khi Tài Em đang chịu tang cha, còn Rogerio chấn thương, tuyến giữa SG.XT mất hẳn sức cạnh tranh.

Ngoài ra, chủ nhà chỉ có thể sử dụng 2 ngoại binh Nsi và Emeka trên hàng công. Đẳng cấp Nsi đã được chứng minh, nhưng Emeka thì rất nặng nề. Ở trận đấu với Đông Bengal tại sân Thống Nhất trước đó, SG.XT bị cầm chân 0-0 cũng xuất phát từ khả năng ghi bàn yếu kém của hàng công. Mất đi nửa đội hình chính vì nhiều lý do khác nhau, trong khi năng lực của các cầu thủ trẻ còn nhiều hạn chế, CĐV Sài Gòn có lý do để lo ngại cho đội bóng đang đóng quân trên địa bàn TP.HCM. Lợi thế sân nhà sẽ là điểm tựa duy nhất cho SG.XT hôm nay.|

Dự đoán: 0-0

Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm