Đối thoại Giovanni Trapattoni: Balotelli là con ngựa bất kham

24/08/2014 14:08 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Cuộc chiến vất vả của ông bây giờ là với đàn chim hải âu làm tổ ngoài mái hiên. “Ban đêm, chúng làm ồn kinh khủng. Không thể ngủ nổi. Tôi phải tìm một vài thiết bị sóng điện từ để đuổi chúng đi”.

Đó là thế giới của Giovanni Trapattoni, HLV vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Italy, hiện đã  75 tuổi nhưng “vẫn sẵn sàng trở lại nếu có ai đó mời”. Ông đã nghỉ việc HLV của đội tuyển… Vantican. “Tôi không nhớ lần gần nhất mình rảnh rỗi vào cuối tháng 8 và không làm việc là khi nào nữa”, ông chia sẻ.

Nhìn vào bìa tờ báo Gazzetta dello Sport có tấm hình chỏm đầu mào gà của Mario Balotelli và dòng tít to tướng “Bye bye”, “Trap” thở dài. Ông gọi một ly espresso rồi nói: “Tôi đã làm việc với Cassano, tương tự như Balotelli. Mario khiến tôi suy nghĩ nhiều về khía cạnh con người. Khi bạn thấy một chàng trai khóc, bạn biết rằng bên trong anh ta ẩn chứa nhiều điều quan trọng”.

“Với một HLV, quản lý những cầu thủ cứng đầu như thế là rất quan trọng. Ở Đức, họ đối xử với những trường hợp này rất quyết liệt. Tôi nhớ khi Hoeness và Rummenigge (cựu Chỉ tịch và đương kim GĐĐH Bayern Munich – TT&VH) nói về một cầu thủ Bayern phức tạp, họ giao cho tôi toàn quyền: “Hãy chấm dứt tất cả điều đó. Với những tài năng thế này anh phải kiên nhẫn nhưng nếu một cánh tay đã bị hoại tử thì đừng ngại cắt bỏ nó đi”.

Một lời khuyên cho Balotelli? “Mario thân mến. Hãy nhớ rằng cậu đang đi trên một con tàu khó điều khiển. Cậu có đẳng cấp, sự nhiệt tình và sức mạnh. Đừng bao giờ làm hỏng giai đoạn này của cuộc đời. Sự nghiệp cầu thủ rất ngắn. Con tàu lướt qua, cậu phải nhảy lên. Nó chỉ đi qua một lần, hai lần hoặc ba lần. Không phải một ngàn lần. Cậu sẽ đột nhiên thấy mình già đi và bị lãng quên. Có một người có trách nhiệm phải giúp đỡ Balotelli”.

“Là ai?”, phóng viên hỏi. “Người đại diện Raiola. Balotelli không phải chỉ là một mỏ vàng để khai thác. Anh ta phải bảo vệ cậu ấy trên khía cạnh con người, phải giải thích những sai lầm của cậu ấy và cái giá phải trả khi mắc sai lầm”.

“Tôi thấy mình trong Pippo”

Khi phóng viên của Gazzetta dello Sport đề cập đến hai đội bóng vừa thay đổi HLV  Juventus và đội tuyển Italy, Trap tỏ ra không bất ngờ. Ông cho rằng chọn Conte là một quyết định khôn ngoan của LĐBĐ Italy. “Conte sẽ mang lại những ý tưởng mới”, Trap nói. “Tôi thích cá tính của Verratti, sự sắc sảo của Cerci và cả Insigne nữa. Insigne thân mến, cậu khiến tôi nhớ đến Vieri. Chắc chắn hành vi ấy là sai. (nhắc lại thái độ mỉa mai của Insigne khi bị CĐV Napoli chế giễu trận gặp Bilbao tại lượt đi play-off Champions League – TT&VH).

“Đừng lặp lại sai lầm của Inter thời hậu Mourinho. Juventus là một thế giới khác. Allegri là sự lựa chọn đúng đắn và Juventus có những thủ lĩnh khôn ngoan, không kiêu ngạo để luôn chiến thắng”, Trap phân tích về Juventus.  “Tôi nhớ một luật sư đã nói với tôi thế này: “Thưa ngài, ở Juve chúng tôi phải là những nhân vật chính nhưng không có nghĩa vụ lúc nào cũng phải vô địch”. Juventus là Juventus. Họ có phong cách và sự cân bằng. Đôi khi họ không muốn mua cầu thủ chỉ vì không muốn làm khó Fiat”.

Còn Milan? “Tôi thấy mình trong con đường của Pippo”, Trap nói. “Tôi cũng khiến tất cả ngạc nhiên khi được chọn. Đó không phải quyết định tồi”.

“Milan có những tài năng. Tôi đặt cược rằng năm nay El Shaarawy sẽ bùng nổ. Cerci sẽ là thương vụ tuyệt vời. Nhưng họ cũng phải chiến đấu nữa. Tôi muốn nhắc lại rằng hai đội bóng sẽ phải tranh nhau một quả bóng.  Tôi nhớ khi huấn luyện Inzaghi ở Juve, có một cầu thủ vừa bị đối phương cướp mất bóng. Tôi hỏi “Cậu có mấy lá phổi”. Cậu ấy nhìn tôi rồi nói: “Hai”. Tôi nói: “Thế đối phương có mấy lá phổi? Hai đúng không? Cho nên cậu phải chạy như cậu ta mà lấy lại đi”.

“Inzaghi giống tôi, có lợi thế lớn khi khởi nghiệp. Tôi được làm việc với Boniperti. Cậu ấy là với Galliani. Những con người của bóng đá”.

4 Giovanni Trapattoni là một trong bốn HLV vô địch quốc gia tại 4 quốc gia khác nhau, cùng với Jose Mourinho, Ernst Happel và Tomislav Ivic. Trap đã vô địch Serie A 6 lần với Juve, 1 lần với Inter, 1 lần với Bayern, 1 lần với Benfica, và 1 lần với Red Bull Salzburg (Áo).

1 Cùng với Udo Lattek người Đức, Trap đã giành cả 3 cúp châu Âu chỉ cùng với 1 CLB: Vô địch cúp C1 với Juventus mùa 1984-85; Cúp C2 năm 1984; và cúp C3 năm 1977, 1993.


Gia Hưng (theo Gazzetta dello Sport)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm