Bế mạc EURO 2012: Thông điệp của tình đoàn kết

02/07/2012 11:32 GMT+7 | Ăn, ngủ cùng Euro

(TT&VH) - Trải qua gần 1 tháng kể từ ngày khởi tranh, EURO 2012 đã chính thức khép lại. Giống như lễ khai mạc được tổ chức đơn giản nhưng truyền tải nhiều thông điệp có ý nghĩa, lễ bế mạc EURO 2012 chỉ diễn ra trong vòng 12 phút trên SVĐ Olympic ở Kiev, Ukraina trước trận chung kết rạng sáng nay.

Lễ bế mạc được lấy cảm hứng từ bóng đá, hay cụ thể hơn là từ 16 đội tuyển tham dự VCK và những giá trị mà giải đấu mang tới khi lần đầu tiên được tổ chức tại Đông Âu. Đó là sự thống nhất, sự cạnh tranh và niềm đam mê.

Lễ bế mạc đầy xúc cảm

Tổng đạo diễn chương trình lễ bế mạc Marco Balich cùng các cộng sự Lida Castelli (chỉ đạo nghệ thuật) và Bryn Walters (thiết kế sân khấu) đã mang đến cho khán giả những cảm xúc thăng hoa, điều mà người ta cảm thấy chỉ có thể trải nghiệm ở một giải đấu đỉnh cao.

Ca khúc “Endless Summer” do nữ ca sĩ da màu người Đức Oceana trình bày như một thông điệp chống lại nạn phân biệt chủng tộc được hai nước đồng chủ nhà gửi đến thế giới. Cùng với đó là sự tham gia của 600 tình nguyện viên trên toàn thế giới trong những màn múa, ghép hình trong không gian sống động của âm nhạc và màu sắc.

Logo của EURO 2012 - Ảnh Getty

Lợi nhuận vượt quá mong đợi

Chiến dịch truyền thông của hai nước chủ nhà gặp trở ngại lớn bởi những cảnh báo về nạn phân biệt chủng tộc cũng như nạn hooligan trong bóng đá. Một lượng lớn CĐV của các nước trong đó có Anh đã chọn cách ngồi ở nhà theo dõi giải đấu cho an toàn.

Nhưng tính tới ngày hôm qua, BTC EURO cho hay đã có hơn 1 triệu fan đến với Ukraina trong thời gian qua. Con số này gây ngạc nhiên cho quốc gia này bởi nó cao gấp hai lần so với những dự đoán lạc quan nhất trước giải.

Tại các thành phố diễn ra các trận đấu ở Ukraina như Kiev, Lviv, Kharkiv và Donetsk, lượng du khách cũng vượt quá sự mong đợi. Niềm vui của BTC được nhân lên gấp bội khi hầu hết du khách đều ấn tượng với sự hiếu khách. Họ cảm nhận được đầy đủ niềm vui và sự đam mê chứ không thấy có sự kỳ thị nào. Việc người hâm mộ kéo đến Ukraina ngày càng đông đã gióp phần thúc đẩy kinh tế của quốc gia này. Theo ước tính, cứ trung bình một CĐV tiêu tốn 110-120 euro/ngày cho nhu cầu sinh hoạt của mình trong thời gian diễn ra EURO.

Nữ ca sĩ Oceana - Ảnh Getty

Tại các fanzone ở Kiev, CĐV đã tiêu thụ hơn 200.000 lít bia, cùng số lạp xường có thể xếp dài tới 8 kilômét, 18.000 que kem, 60.000 chiếc xúc xích. Sự chi tiêu của du khách giúp GDP của Ukraina cũng đã tăng lên khoảng 0,4 %, còn Ba Lan tăng 0,2 %

Ngoài hai nước đồng chủ nhà, UEFA cũng thu được lợi nhuận lớn từ bản quyền truyền hình. Trận chung kết giữa Tây Ban Nha và Italia đã thu hút lượng khán giả theo dõi qua truyền hình lên đến con số 250 triệu người, vượt qua cả số người theo dõi trận chung kết giữa Đức và Tây Ban Nha cách đây 4 năm. EURO 2012 cũng đã giúp cho các đài truyền hình ở 200 quốc gia thu về khoản lợi nhuận lớn sau khi đã chi ra đến 840 triệu euro để mua bản quyền các trận đấu.

Như vậy, bản quyền truyền hình đã chiếm tới 62% doanh thu của UEFA ước tính đạt tới 1 tỷ 345 triệu euro cho giải đấu diễn ra chưa đầy 1 tháng.

Xoá đi những nghi ngại

Lễ bế mạc EURO 2012 cũng là nơi đánh dấu sự gắn kết cuả tinh thần Xô viết. Trước khi giải đấu diễn ra, báo chí liên tục đưa tin về việc lãnh đạo các nước tẩy chay EURO do vấn đề liên quan đến cựu Thủ tướng Yulia Tymoshenko của Ukraina.

Tuy vậy, việc hai Thủ tướng Tây Ban Nha và Italia tuyên bố đến Ukraina dự khán trận chung kết đã xóa bỏ hết những nghi ngại ban đầu. Tổng thống Ba Lan Bronislaw  Komorowski và Thủ tướng Hungary Viktor Orban cũng nằm trong những chính khách có mặt trên khán đài.

Ngoài một số nước ở châu Âu, đa số các lãnh đạo quốc gia thuộc Liên bang Xô Viết cũ đều đã đến với Kiev giúp cho người ta cảm thấy bầu không khí của tình đoàn kết, của sự thống nhất khi những ranh giới vô hình đã được xóa bỏ…

Cẩm Oanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm