Ca khúc chính thức EURO 2012: Mùa hè bất tận

02/06/2012 12:36 GMT+7 | Hậu trường Euro

(TT&VH Cuối tuần) - Hè 2012 đã đến. Có hai dấu hiệu nhận biết rõ nhất: Trái bóng Euro chuẩn bị lăn và ca khúc có tên Endless Summer –Mùa hè bất tận, của Oceana đang làm mưa làm gió trên sóng phát thanh và truyền hình châu Âu.

Lọt vào danh sách những người khổng lồ

Bốn năm trước, ca sĩ Enrique Iglesias, con trai của huyền thoại Julio Iglesias (người cũng từng chơi cho Real Madrid) đã được chọn hát ca khúc chính thức (Can you hear me) tại Euro 2008. Hai năm sau, tại World Cup 2010, người được chọn hát bài chính thức của giải là nữ hoàng Latin, Shakira. Và bây giờ, tại giải Euro 2012 sắp diễn ra tại Ba Lan và Ukraine, người được chọn thể hiện bài hát chính thức cho sự kiện thể thao được chờ đợi nhất trong năm là cái tên nhiều người còn chưa biết: Oceana.



Ca sĩ Oceana và ca khúc chính thức của Euro 2012, Endless summer - Ảnh Getty

Oceana là ai? Chẳng nhiều người trên thế giới biết. Nhưng UEFA đã giải thích khá rõ, đó là ca sĩ người Đức và các bài hát của cô rất được yêu mến tại Ba Lan và Ukraine (đặc biệt là bài Cry, Cry trong album Love Supply phát hành năm 2009). Điều đó nghĩa năm 2012, UEFA đã gửi gắm niềm tin tới một ngôi sao nhỏ để sau đó ngôi sao ấy có thể sẽ trở thành một thương hiệu toàn cầu. Thêm nữa, theo lời ông Von Loehneyson, chủ tịch của hãng đĩa độc lập Embassy of Music, thì “rất nhiều người hỏi tôi rằng sao người thể hiện không phải là Robbie Williams hay Madonna. Tôi nói rằng, những nghệ sỹ ấy chẳng chịu đi đâu cả, họ thích ở nhà và ngồi đếm tiền. Điều quan trọng của chúng tôi là có một bài hát trong tay và tìm được người thể hiện thích hợp. Vấn đề không phải là ai hát mà vấn đề là bài hát sẽ được hát đúng như tinh thần của nó”. Endless Summer hiện đang được Universal phát hành và bán rất chạy trên iTunes.

Đêm chung kết tại Kiev vào ngày 1/7 tới, Oceana sẽ hát trước 60 ngàn người. “Tôi hơi run, đầu gối tôi vẫn hơi đau nhưng chẳng điều gì có thể ngăn cản tôi không thể có mặt tại giải bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh ấy”.

Endless Summer được sáng tác bởi hai nhạc sĩ khá tài năng: Rob Davis (người từng sản xuất cho nhiều gương mặt nổi tiếng mà Kylie Minogue là một ví dụ) và Blair MacKichan (sáng tác cho Will Young và Lily Allen). Ocana đã phải hát đi hát lại rất nhiều lần trước khi Endless Summer trở thành bản nhạc chính thức tại Euro Cup 2012. Những nhạc sĩ hòa âm hàng đầu của Đức đã phải làm việc cật lực để cho ra một sản phẩm có thể làm mùa hè châu Âu ngập tràn màu sắc lễ hội. Endless Summer có tiết tấu vui tươi, nhộn nhịp, mang sắc thái Latin cùng ca từ dễ thương dễ nhớ : “Chạy lên, chạy xuống, hãy để tình yêu của bạn tỏa sáng khắp nơi. Bạn giữ vị trí số một trong tôi, làm trái tim tôi rộn rã như nhịp trống”… Video music (MV) của bài hát này giờ cũng đang giữ kỉ lục người xem trên Youtube. Oceana vừa hát vừa đùa với trái bóng, phía sau cô là nhà vô địch Football Freestyle (tâng bóng nghệ thuật) Krzysztof Golonka đang thể hiện tài năng. MV khá đơn giản nhưng thể hiện được tình yêu với quả bóng tròn và rất hấp dẫn người xem.

Chỉ với một ca khúc này, nhiều nhà phê bình âm nhạc đã đánh giá Oceana “xỏ chân vào đôi giày của những người khổng lồ”, ý muốn nói con đường âm nhạc của cô sẽ rộng mở sau Euro 2012. Oceana cũng thừa nhận như vậy và khẳng định sẽ đưa Endless summer vào album chuẩn bị phát hành của cô.



Gianna Nannini và Edoardo Bennato cùng ca khúc Un'estate Italiana đã trở thành huyền thoại

Cha của Oceana là một DJ có tiếng tăm, mẹ cô là một nhà thiết kế thời trang. Cô sinh ở Hamburg (Đức – 1982) nhưng có dòng máu Caribbean. Yêu âm nhạc từ bé và lớn lên Oceana đi theo luôn nghiệp ca sĩ. Cô rất được yêu mến tại Ba Lan (từng dành hạng cao tại cuộc thi Dancing with the stars phên bản Ba Lan) và cũng phụ trách nhiều chương trình âm nhạc trên kênh truyền hình châu Âu Arte tại Đức. Oceana đã phát hành nhiều album nhưng chắc chắn album thành công nhất của cô sẽ là album mới nhất (My house, sẽ phát hành trong tháng 6) khi tiếng hát của Oceana được hàng tỉ người lắng nghe qua những trận đấu tại Euro 2012. Theo UEFA, Euro 2008 đã thu hút 6.6 tỉ lượt người xem.

Nối dài huyền thoại

Endless summer ra đời và nghiễm nhiên trở thành ca khúc lịch sử bất chấp xung quanh nó cũng đang có rất nhiều bài ăn theo và khá thu hút. Endless summer cũng phải đứng chờ khá lâu mới được UEFA duyệt nhờ giai điệu và tiết tấu của nó ăn khách hơn cả.

Nhắc đến mùa hè, Endless summer vô tình lại làm nhớ đến mùa hè nước Ý 1990 khi ca khúc Un'estate Italiana (To Be Number One) do hai ca sĩ Gianna Nannini và Edoardo Bennato vang lên khắp nơi trên thế giới, biến mùa hè năm ấy trở thành một mùa hè tuyệt diệu, làm lay động hàng triệu con tim. Đến nay Un’estate Italiana vẫn là ca khúc được yêu mến nhất tại các kỳ tranh giải World Cup hay Euro và bản thân hai nghệ sỹ hát bài này đều vụt thành sao sáng sau khi thể hiện nó. Bài hát trở thành top hit trên các bảng xếp hạng tại châu Âu suốt 8 tháng liên tiếp và khi được cất lên trong ngày khai mạc (8/6/1990 trước trận đấu giữa Argentina - Cameroon) nhiều người đã ngẩn ngơ cho đến khi cặp song ca ngừng hát. Gần 300 nghìn đĩa đơn đã bán hết veo trong 1 tuần đầu phát hành và sau đó người ta phải phát hành thêm vào mặt B một track nhạc nền để phục vụ cho nhu cầu hát… karaoke.

Tác dụng của những ca khúc được phát hành chính thức bởi FIFA hay UEFA đều có trọng lượng đẩy ca sĩ trình bày đi rất xa. Trường hợp này phải kể đến Ricky Martin với ca khúc The Cup of Life (bản tiếng Tây Ban Nha có tựa La copa de la vida), ca khúc chính thức của France 1998. The Cup of Life là ca khúc thành công nhất trong sự nghiệp âm nhạc của Ricky Martin và nó đã đưa anh trở thành ngôi sao sáng chói trên bầu trời âm nhạc Latin. Với tiết tấu cuốn hút, dễ nhớ và rộn ràng, The Cup of Life len lỏi khắp các hang cùng ngõ hẻm và trở thành bài hát nằm lòng của những trẻ em mê bóng đá. Chỉ riêng ở Pháp, trong tuần lễ đầu tiên phát hành, ca khúc này đã bán được gần 600 nghìn bản. Nhưng bấy nhiêu chưa nói được gì nhiều bởi sau đó, Ricky hầu như chiếm giữ hạng cao nhất trên các bảng xếp hạng ở châu Âu và Mỹ. Bản thân ca khúc này đem về cho chàng ca sĩ người Puerto Rico hàng loạt đĩa vàng, đĩa bạch kim của nhiều nước trên thế giới.

Sức mạnh của quả bóng có giá trị rất phi thường với âm nhạc và đằng sau đó là những hợp đồng kếch xù có thể đem lại sự nghiệp vẻ vang cho ca sĩ thể hiện và cả những người sáng tác.

Và bây giờ khi mùa hè đang đến, khắp nơi đang vang lên Endless summer và cái tên Oceana đang trở thành nghệ sĩ được chú ý nhất hiện nay.

H. Thiên (tổng hợp)

Cùng khe ca khúc Endless summer:



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm