Đức 1-2 Italia: "Super Mario" giúp Italia bắn hạ "xe tăng" Đức

29/06/2012 00:20 GMT+7

(TT&VH Online)- Niềm hi vọng vàng của bóng đá Italia, Mario Balotelli, cuối cùng đã tỏa sáng. Cú đúp của anh đã đưa Azzurri lọt vào trận Chung kết EURO với Tây Ban Nha.

Đức và Italia đều đã xây dựng danh tiếng của nền bóng đá bằng cách ưu tiên việc phá lối chơi của đối phương, hơn là giành giật thế trận và chủ động tiêu diệt. Nhưng hãy tạm xếp kiểu chơi rình rập cũ kỹ của người Đức và Catenaccio qua một bên, vì đây là thời điểm của bóng đá tấn công và nghệ thuật dồn ép đối thủ.

Bóng đá hiện đại đã cuốn bay những toan tính, và bắt Italia lẫn Đức lao vào cuộc cách mạng thể lực. Bây giờ, thì Đức là một trong những đội tuyển châu Âu có cường độ hoạt động khủng khiếp nhất trong một trận đấu. Với Italia, thì tại EURO lần này, họ là một trong những đội chạy nhiều nhất, với trung bình trên dưới 110 cây số mỗi trận. Andrea Pirlo, bộ não của Italia, thậm chí đã chạy xấp xỉ 50 cây số trong 4 trận vừa qua của đội thiên thanh. Đêm nay, Italia sẽ lại phải nhờ cậy vào tài năng của Pirlo để chiến thắng người Đức.



Ai kiểm soát được thế trận, đó là người chiến thắng - Ảnh: Getty

Đội hình chính thức

Đức: Neuer - Boateng, Hummels, Badstuber, Lahm - Khedira, Schweinsteiger - Oezil, Kross, Podolski - Gomez

Italia: Buffon - Balzaretti, Bonucci, Barzagli, Chiellini - Marchisio, Pirlo, De Rossi – Montolivo - Balotelli, Cassano.

Thống kê:

14 - Italia của HLV Cesare Prandelli đã bất bại 14 trận liên tiếp tính ở các giải chính thức (bao gồm vòng loại), thắng 9 và hòa 5.

15 - Đức vẫn đang giữ kỉ lục 15 trận thắng liên tiếp ở các giải đấu chính thức (tính cả các trận vòng loại), phá vỡ kỉ lục 14 chiến thắng liên tiếp của các đội Tây Ban Nha (lập được từ 2010 - 2011), Hà Lan (2008 - 2010) và Pháp (2002-2004).

31 - Đây là lần thứ 31 Đức gặp Italia, và trong 30 lần gặp nhau trước đây, Italia đang áp đảo với 14 chiến thắng, 9 trận hòa và 7 thất bại. Italia cũng chưa từng thua Đức ở một giải đấu chính thức và thất bại gần nhất của họ trước Đức diễn ra cách đây đã 17 năm: trận thua 0-2 vào tháng 6/1995.

117 - Pirlo đã tung ra tổng cộng 146 đường chuyền ở trận Tứ kết trước đội tuyển Anh và 117 trong số đó đi trúng đích, số lượng đường chuyền thành công cao nhất với một cầu thủ trong bất kì trận đấu nào của EURO 2012 từ đầu tới giờ (tính cả hiệp phụ).

Phát biểu của HLV

Joachim Loew (Đức): "Chúng tôi có thể đánh bại hoàn toàn bất kì đối thủ nào trên thế giới ở thời điểm này. Điểu đó không có nghĩa là tuyển Đức chắc chắn sẽ giành thắng lợi. Nhưng sự thật là, chúng tôi đang cực kì tự tin."

Cesare Prandelli (Italia): "Chúng tôi đang có một trong những tuyến tiền vệ xuất sắc nhất châu Âu. Họ có kĩ thuật, sự tinh tế và sức mạnh thể chất. Đức sẽ gây áp lực cao độ trên sân. Chúng tôi đã sẵn sàng cho điều đó và cần phải giữ bóng để đối phó với đối thủ."

Cập nhật

+ Đức đã giành thắng lợi trong cả 4 trận đã đấu tại EURO 2012, ghi 9 bàn trong khi Italia mới chỉ có đúng một chiến thắng trước CH Ireland ở lượt trận cuối vòng bảng. Họ bị tuyển Anh cầm hòa sau 120 phút thi đấu và chỉ lọt vào Bán kết nhờ thắng lợi trên chấm penalty.

+ Italia đã vượt qua 2 trong số 3 trận Bán kết EURO họ từng tham dự. Dù vậy, Azzurri vẫn chưa từng ghi bàn trong cả 3 trận đấu này.



Italia tập luyện trước trận Bán kết - Ảnh: UEFA

+ Đức đã giành thắng lợi 5 trong số 6 trận Bán kết EURO họ từng tham dự. Nhưng họ chưa từng đánh bại được Italia trong một trận đấu chính thức.

+ Danh sách đội hình xuất phát đã được UEFA công bố. Chiellini và De Rossi đều đá chính trong đội hình tuyển Italia.

+ Đội tuyển Đức đã có mặt tại SVĐ Warsaw. Đội bóng của HLV Joachim Loew đang lập kỉ lục giành 15 chiến thắng liên tiếp tại các giải đấu chính thức, phá vỡ kỉ lục của Tây Ban Nha, Pháp và Hà Lan từng lập được trước đó.



Tuyển Đức đã sẵn sàng - Ảnh: UEFA

+ Balotelli sẽ có cơ hội tái ngộ đối thủ cũ, Neuer, sau 3 năm. Lần này, ai sẽ là người chiến thắng?

+ Marchisio đã ghi 10 bàn cho Juventus mùa vừa qua. Italia sẽ rất cần những họng súng từ tuyến hai khi hàng tiền đạo của họ đang thể hiện một phong độ khá nghèo nàn.

+ Italia sẽ tiếp tục đặt trọn niềm tin vào tài năng của Andrea Pirlo. Nhà vô địch thế giới năm 2006 sẽ là trung tâm trong những đợt lên bóng của Italia đêm nay.

+ 1h35: Hai đội chuẩn bị bước vào sân, bắt đầu trận đấu.

+ 1h39: Hai đội tuyển bắt đầu hát quốc ca. Quốc ca của Italia được ngân lên trước tiên.

Những diễn biến chính trận đấu

Hiệp 1.

Phút thứ 5: NGUY HIỂM! Đội tuyển Đức vừa có một cơ hội nguy hiểm xuất phát từ cú sút phạt góc đầu tiên của họ. Người chạm bóng là Khedira. Trái bóng đã vượt khỏi tầm kiểm soát của Buffon và đi tới đúng vị trí của Pirlo trên vạch vôi. Nếu không có tiền vệ của Juventus, không biết chuyện gì đã có thể xảy ra.



Pirlo phá bóng ngay trên vạch vôi - Ảnh: UEFA

Phút thứ 9: PHẠM LỖI! De Rossi bị Podolski phạm lỗi ở giữa sân. Tiền vệ của Roma chỉ vừa mới trở lại sau chấn thương.

Phút thứ 10: CƠ HỘI! Pirlo có đường chuyền vượt tuyến hoàn hảo cho Balotelli nhưng tiền đạo của Man City đã không thể vượt qua được hậu vệ bên phía tuyển Đức.

Phút thứ 12: NGUY HIỂM! Boateng vừa có pha đưa bóng vào cực kì nguy hiểm từ cánh phải. Tiếc là Oezil lại đưa bóng đi chệch khung thành chỉ trong gang tấc.

Phút thứ 13: CƠ HỘI! Cú dứt điểm của Toni Kross đã bị Buffon cản phá xuất sắc.

Đức đang liên tục dồn ép đối thủ trong những phút đầu trận còn Italia chủ yếu sử dụng bóng dài nhồi thẳng lên vị trí của Balotelli. Hàng thủ của Italia đang phải làm việc hết sức vất vả.

Phút thứ 17: CƠ HỘI! Pha dứt điểm đầu tiên của Italia trong trận đấu hôm nay. Chủ nhân của cú sút xa vừa rồi là Montolivo.

Phút thứ 18: CƠ HỘI! Lại một cú sút xa nữa. Lần này, người thực hiện là Antonio Cassano.

Phút thứ 20: VÀOOOO! BALOTELLI! Từ một pha đi bóng rất ranh mãnh ở biên trái, Cassano có đường tạt bóng như đặt cho Balotelli. Cầu thủ trẻ của Man City chọn vị trí tuyệt vời bật cao đánh đầu hạ gục Neuer. Công đầu trong tình huống này phải thuộc về Cassano với pha đi bóng vượt qua 2 hậu vệ Đức. Tỉ số là 1-0 cho đội tuyển Italia.



Balotelli ghi bàn mở tỉ số cho Italia - Ảnh: UEFA

Chiêm ngưỡng bàn mở tỉ số của Balotelli

Phút thứ 25: CƠ HỘI! Gomez vừa bỏ lỡ một cơ hội khi không thể đón được đường chuyền từ các đồng đội.

Phút thứ 27: CƠ HỘI! Từ pha làm tường quen thuộc của Gomez, Oezil có cơ hội tung ra cú sút chân trái về phía khung thành Buffon. Nhưng lực sút quá yếu, đường đi của bóng quá đơn giản. Những cú sút kiểu này không thể gây khó khăn cho Gigi Buffon.

Phút thứ 30: SÚT XA! Lần này, tới lượt Toni Kross có một cú sút xa khác. Người Đức đang gặp khó khăn trong việc tiếp cận gần hơn với khung thành Buffon.

Phút thứ 33: CƠ HỘI! Oezil và Boateng có pha phối hợp ở biên phải trước khi hậu vệ của Bayern có pha tạt bóng vào cho Podolski. Tuy vậy, tiền đạo này vẫn chưa thể ghi bàn.

Phút thứ 37: VÀOOOO! BALOTELLI! Một đường chuyền tuyệt vời của Montolivo, Balotelli phá bẫy việt vị, băng xuống dứt điểm cực mạnh khiến thủ thành Neuer chỉ biết đứng như trời trồng. Tỉ số là 2-0 cho Italia. Không thể tin được vào những gì đang diễn ra.

Chiêm ngưỡng bàn nâng tỉ số lên 2-0 của Italia

Phút thứ 37: THẺ VÀNG! Balotelli (Italia) nhận thẻ vàng do phạm lỗi cởi áo ăn mừng. Tuy nhiên, chắc anh cũng không phải bận tâm nhiều về điều đó.

Phút thứ 41: VA CHẠM! Cassano bị phạm lỗi bởi Badstuber! Cầu thủ của Milan đã phải nằm vật ra sân nhưng sau đó đã đứng dậy và vận động trở lại.

Hiệp 1 kết thúc. Tỉ số tạm thời là 2-0 cho Italia.



Người Đức sẽ có nhiều việc phải làm trong hiệp 2 - Ảnh: UEFA

Hiệp 2.

Phút thứ 46: THAY NGƯỜI! Podolski và Gomez rời sân, Klose và Reus vào thay. Người Đức chẳng còn gì để mất.

Phút thứ 48: CƠ HỘI! Ấn tượng đầu tiên mà Marco Reus để lại là một pha đi bóng khá táo bạo và cú sút xa khá hay.

Phút thứ 49: ĐÁNG TIẾC! Lahm có pha đột phá trung lộ và tung ra cú dứt điểm nhưng cú sút lại đi thẳng lên trời.

Phút thứ 56: CẢN PHÁ! Bonucci vừa có một pha phá bóng ngay trong chân của cầu thủ đối phương. Hú hồn cho người Italia.

Phút thứ 58: THAY NGƯỜI! Cassano, người đã chuyền bóng cho Balotelli mở tỉ số đã rời sân, nhường chỗ cho cánh chim lạ Diamanti.

Phút thứ 61: THẺ VÀNG! Bonucci (Italia) nhận thẻ sau tình huống phạm lỗi với Kross.

Phút thứ 62: CẢN PHÁ! Buffon vừa có pha bay người đẹp mắt từ chối cú sút phạt của Reus. Quá khó cho người Đức khi họ phải đối mặt với một thủ môn dường như không thể đánh bại.

Phút thứ 64: THAY NGƯỜI! Motta vào sân thay cho Montolivo. Italia muốn tăng cường sức chiến đấu cho tuyến giữa và bảo toàn tỉ số.

Phút thứ 66: Diamanti có cú sút xa từ giữa sân nhưng không vào.

Phút thứ 67: NGUY HIỂM! Marchisio vừa có cú dứt điểm cực kì nguy hiểm sau một pha phối hợp đánh thẳng vào trung lộ đội tuyển Đức.



Marchisio có rất nhiều cơ hội trong hiệp 2 - Ảnh: UEFA

Phút thứ 69: THAY NGƯỜI! Di Natale vào sân thay cho Balotelli. Như vậy, Italia đã hết quyền thay người.

Phút thứ 71: THAY NGƯỜI! Muller vào sân thay cho Boateng. Đức không còn nhiều thời gian.

Phút thứ 75: CƠ HỘI! Marchisio tiếp tục có cơ hội. Anh có pha đi bóng khéo léo loại một hậu vệ tuyển Đức. Nhưng cú dứt điểm của Marchisio đúng là rất tệ. 

Phút thứ 79: CƠ HỘI! Pirlo vừa tung ra đường chuyền tuyệt vời cho De Rossi nhưng tiền vệ của Roma lại dứt điểm bất thành.

Phút thứ 81: CƠ HỘI! Diamanti tiếp tục có cơ hội dứt điểm nhưng không bất thành.

Phút thứ 82: CƠ HỘI! Di Natale có cơ hội đối mặt với thủ thành Neuer nhưng pha đi bóng và dứt điểm quá nắn nót của anh vẫn không thể mang về một bàn thắng.

Phút thứ 84: THẺ VÀNG! De Rossi (Italia) nhận thẻ vàng sau một nỗ lực cản phá.

Phút thứ 86: CƠ HỘI! Kross có cú sút xa về phía khung thành Buffon. Trái bóng đi thẳng lên phía khán đài. Chưa có dấu hiệu nào cho thấy một cuộc lội ngược dòng.

Phút thứ 89: THẺ VÀNG! Motta (Italia) nhận thẻ vàng.

Phút thứ 90: NEUER LAO LÊN! Hai cú sút liên tiếp của Oezil và Kross, thủ môn tuyển Đức cũng đã có mặt trước vòng cấm của Italia.

Phút thứ 91: PENALTY! Rất bất ngờ, tuyển Đức được hưởng một quả penalty sau pha phạm lỗi của Balzaretti.

Phút thứ 91: VÀOOOO! OEZIL! Oezil thực hiện thành công cú sút. Tỉ số được rút ngắn xuống còn 1 - 2.

Phút thứ 94: THẺ VÀNG! Mats Hummels (Đức) nhận thẻ vàng.

Tuyển Đức còn khoảng 2 phút để hi vọng.

Trận đấu kết thúc. Tỉ số là 2-1 cho Italia. Balotelli đã đưa Italia vào Chung kết.



Hãy chờ đó Tây Ban Nha, Italia đang tới - Ảnh: UEFA

TT&VH Online


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm