C.Ronaldo thất vọng vì nhận đá penalty cuối cùng

28/06/2012 09:25 GMT+7

(TT&VH Online)- Thủ quân của Bồ Đào Nha C.Ronaldo thể hiện nỗi buồn não nề trên khuôn mặt sau trận thua trước Tây Ban Nha ở bán kết EURO 2012 và thừa nhận rằng đội bóng của anh đã không gặp may trong loạt sút penalty.

Được kỳ vọng là trận cầu kịch tính và hấp dẫn nhưng sự thận trọng của cả Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đã khiến trận bán kết 1 của EURO 2012 nhạt nhẽo và kết thúc 90 phút thi đấu chính thức cùng hai hiệp phụ với kết quả hòa 0-0. Bước vào loạt đấu penalty, Xabi Alonso sút hỏng cú đá đầu tiên mang lại hy vọng lớn lao cho người Bồ nhưng liên tiếp Bruno Alves và Moutinho thực hiện không thành công đã khiến “Brazil châu Âu” phải ôm hận. Người tiếc nuối nhất phải là C.Ronaldo khi anh đã nhận sẽ đá cú penalty thứ 5 nhưng không có cơ hội để đối mặt với thủ thành Casillas bởi cú sút thành công của Fabregas trước đó đã mang về chiến thắng 4-2 cho La Roja.



Nỗi buồn của C.Ronaldo- Ảnh Getty

Tôi đã nhận sẽ đá ở loạt thứ 5 nhưng chúng tôi đã sút không thành công 2 lần trước đó và tôi không có cơ hội. HLV đã hỏi tôi rằng có muốn thực hiện cú đá cuối cùng và tôi đã nói là ‘có’. Có lúc tôi chọn đá đầu tiên, có lúc thứ hai nhưng lần này tôi lại nhận là người cuối cùng”, Ronaldo không giấu nổi sự thất vọng và tiếc nuối khi phát biểu trước báo giới sau trận đấu.

C.Ronaldo cũng không quên gửi lời chúc tới ĐT Tây Ban Nha, nơi khá nhiều đồng đội của anh ở Real Madrid thi đấu: “Tôi hy vọng Tây Ban Nha sẽ giành chiến thắng ở giải đấu này vì tôi có khá nhiều bạn bè ở đó và cũng đang chơi bóng ở đất nước này. Tôi cảm thấy bình thường khi đối diện với những người đồng đội ở Real Madrid, trên sân bóng, chúng tôi không thể làm bạn nhưng ngoài sân, tất cả vẫn là những người bạn tốt”.

Thừa nhận thất bại trên chấm phạt đền là điều thật khó khăn để có thể chấp nhận nhưng anh tin rằng Bồ Đào Nha đã có một giải đấu có thể gọi là thành công. “Tôi cảm thấy rất buồn. Thất bại trong loạt đá penalty luôn là nỗi đau khó chấp nhận nhưng đây là canh bạc và đội may mắn hơn sẽ giành chiến thắng. Tôi nghĩ chúng tôi đã có một giải đấu tốt. Chúng tôi chỉ không lọt vào được chung kết bởi thiếu đi sự may mắn. Bồ Đào Nha có thể tự hào với những gì đã thể hiện. Tôi cũng đã chiến đấu hết mình và tôi hài lòng với bản thân”, vẫn lời ngôi sao của Real.

K.Đ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm