Hàng chục con tin phương Tây vẫn nằm trong tay IS

15/09/2014 20:19 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) – Tờ Mirror của Anh đưa tin, 24 con tin phương Tây, chủ yếu là các nhân viên cứu trợ và nhà báo, thậm chí có cả một số chiến binh thánh chiến muốn về nước, hiện vẫn đang nằm trong tay IS giam giữ và có thể bị hành quyết bất cứ lúc nào.

Mirror cho hay, danh tính của các con tin vẫn chưa được tiết lộ và giới quan sát lo ngại nhiều con tin trong số này là công dân Anh. Báo Anh cũng nói, hồi tháng 8, IS cũng bắt cóc 2 nhân viên cứu trợ người Italy Greta Ramelli, 20 tuổi và Vanessa Marzullo, 21 tuổi. 

Năm ngoái, nhân viên cứu trợ David Haines – nạn nhân bị chặt đầu trong video hành quyết con tin mới nhất của Nhà nước Hồi giáo tự xưng, cũng bị bắt cóc cùng đồng nghiệp Federico Motka, quốc tịch Italy. Tuy nhiên, tháng 5 năm ngoái, chỉ mình Motka được phóng thích, trong khi Haines tiếp tục bị giam giữ và giết hại dã man vào hôm 13/9 vừa qua. 

Ba con tin phương Tây đã bị IS chặt đầu trong các video hành quyết chấn động thế giới thời gian qua.

Trong năm 2014, 2 nhà báo người Tây Ban Nha và 4 nhà báo người Pháp cũng được IS thả tự do. Tính đến nay, Pháp, Tây Ban Nha và Italy đã bỏ ra tổng cộng 45 triệu bảng Anh để chuộc con tin bị lực lượng chiến binh thánh chiến IS giam giữ.

Ngoài ra, 2 công dân Mỹ khác là một phụ nữ 26 tuổi làm công việc nhân đạo và nhà báo Austin Tice, người được cho là mất tích ở Syria vào tháng 8/2012, cũng nằm trong số những con tin mang quốc tịch Mỹ bị IS bắt cóc, bên cạnh 2 nhà báo tự do James Foley và Steven Sotloff đã bị hành quyết. 

Hình ảnh từ video chặt đầu nhân viên cứu trợ người Anh David Haines được IS tung ra hôm 13/9.

Tháng 11 năm ngoái, Ủy ban Bảo vệ Nhà báo có trụ sở ở thành phố New York (Mỹ) cho biết ít nhất 30 phóng viên, nhà báo tự do đã bị mất tích hoặc bắt cóc ở Syria. Báo cáo của ủy ban này cũng cho hay, kể từ khi cuộc nội chiến Syria bắt đầu diễn ra vào năm 2011, 52 nhà báo đã thiệt mạng vị giao tranh, xung đột giữa các lực lượng và ít nhất 24 người đã bị mất tích vào hồi đầu năm nay, nhưng hiện đã được an toàn.

Tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới (Reporters Without Borders) có trụ sở tại thủ đô Paris (Pháp) cho biết, ở những nơi khác, ít nhất 60 “nhà cung cấp tin tức” hiện vẫn còn đang bị giam giữ và hơn 110 người đã bị giết hại. Người ta cũng tin rằng những chiến binh muốn từ bỏ thánh chiến và trở về quê hương, trong đó có nhiều công dân Anh, cũng nằm trong số những con tin phương Tây đang bị IS giam giữ. 

Hải Yến
Theo Mirror

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm