Brendan Rodgers 'tuyên chiến' Mourinho: ‘Liverpool không ngán Chelsea’

27/01/2015 08:25 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Trước cuộc chiến sinh tử với Chelsea ở bán kết lượt về cúp Liên đoàn Anh đêm nay, ông Brendan Rodgers khẳng định Liverpool hành quân tới Stamford Bridge mà không hề sợ hãi.



Brendan Rodgers tự tin có thể chiến thắng đồng nghiệp Mourinho

HLV Liverpool cho rằng The Kop lẽ ra đã có thể đánh bại Chelsea tới 4-1 ở trận lượt đi thay vì kết quả hòa 1-1 đầy tiếc nuối. Ông muốn “Lữ đoàn đỏ”  giải quyết đối thủ ngay ở Stamford Bridge để hiện thực hóa giấc mơ đá chung kết cúp Liên đoàn tại Wembley của họ dù chân sút số 1 Daniel Sturridge gần như chắc chắn sẽ không tham chiến vì ông Rodgers không muốn mạo hiểm với tiền đạo chủ lực này sau 5 tháng anh phải nghỉ đấu vì chấn thương.

“Chúng tôi sẽ bước ra sân mà không chút sợ hãi. Liverpool tôn trọng đối thủ vì Chelsea là đội mạnh. Nhưng chúng tôi không có gì phải sợ hãu. Liverpool đang có tâm lý và phong độ tốt. Chúng tôi tin mình có thể tới Stamford Bridge và giành chiến thắng ngay tại đó”.

Đâu là cơ sở cho niềm tin ấy? Ông Rodgers cho rằng Chelsea sẽ thực sự phải lo ngại khi đối mặt với một Liverpool đang vào phom, chơi tấn công tự tin và từng khiến họ gặp rất nhiều rắc rối ở trận lượt đi.

“Tôi nghĩ họ sẽ phải lo ngại trước sức mạnh tấn công của Liverpool. Chúng tôi tới đây sau khi đã chơi rất hay trên sân nhà mà lẽ ra Liverpool phải thắng. Bất kỳ ai theo dõi trận lượt đi đều thấy chúng tôi lẽ ra đã có thể đánh bại Chelsea 3-1 hay 4-1. Chúng tôi đang rất tự tin và biết rằng khả năng cầm bóng và tốc độ của Liverpool có thể làm tổn thương bất kỳ đối thủ nào”.

Rodgers đã nói với các cầu thủ về tầm quan trọng của việc giành danh hiệu đầu tiên dưới thời ông và tác động tích cực mà nó có thể mang lại cho những thành công tiếp theo của Liverpool trong tương lai. Ông tin là thông điệp anh gửi tới các cầu thủ sẽ tạo cảm hứng cho họ quyết đấu đêm nay.

“Chelsea muốn đánh bại chúng tôi nhưng trong đầu óc họ vẫn luốn có chút e dè, sợ hãi. Ngay cả khi đã dẫn trước đối thủ 2-0, họ vẫn không biết chuyện gì có thể xảy ra (nói về thất bại trước Bradford). Với Liverpool. Vô địch cúp Liên đoàn là ưu tiên vào lúc này vì những giá trị nó có thể mang lại. Chúng tôi sẽ quyết thắng ở Bridge vì đó là bước cuối cùng đưa Liverpool tới Wembley”.

HT

Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm