ĐTVN trước trận gặp Malaysia: Chứng minh đi

14/12/2010 11:04 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Cần phải nhắc lại chuyện ăn ở, tập luyện, di chuyển, cũng như các chế độ chăm sóc đặc biệt khác mà nước chủ nhà dành cho ĐTVN, là rất tốt.

Đội bóng đang trải qua cuộc sống trong "nhung lụa", nói thế cũng không ngoa. Không có cảnh cúp điện giữa đêm, hay trong giờ ngủ trưa, hoặc đánh trống thổi kèn loạn xị, nhằm uy hiếp tinh thần đối thủ, mà một số CLB VN vẫn cho đó là một chiêu thức. Khách sạn 5 sao, nằm yên trong khu rừng nguyên sinh, quá lý tưởng để người ta tĩnh tâm, suy nghĩ về điều gì đó xa xôi hay vẽ ra cả một kế hoạch.



Các cầu thủ Việt Nam đi mua sắm ở Malaysia

Cả ngày qua, cho đến trước giờ ra sân Persada Plus tập luyện, cầu thủ được thoải mái tự do đi lại và mua sắm, cũng như thăm thú thủ đô Kuala Lumpur xinh đẹp. Vài người trong đoàn cứ cố nán lại Trung tâm mua sắm thuộc loại sầm uất nhất Malaysia, SURIA KLCC (nằm trong khuôn viên của tòa tháp đôi nổi tiếng Petronas), đến tận chiều, vì không nỡ xa nó, khi mới mua được vài chục kg quần áo, đồ đạc… Một buổi dã ngoại rất đúng lúc, nhằm cân bằng trạng thái tâm lý cho “binh sỹ”, trước giờ xuất quân.

Được sống trong Hoàng cung Palace of The Golden Horses, được thỏa thích mua sắm ở nơi sầm uất nhất và được chăm sóc đến tận răng…, ĐTVN khiến nhiều người phải ganh tỵ. Đây là tâm lý có thật. Tất nhiên, nếu đội bóng đem chiến thắng trở về, sẽ chẳng còn ai bận tâm đến những chuyện này nữa. Nhưng ngược lại, tất cả sẽ chẳng là gì, nếu chúng ta lại thua tan nát trước Malaysia, trong trận đấu chiều mai. Không ai muốn nhắc điều xui rủi, trước trận đánh. Vậy thầy trò HLV Calisto, hãy chứng minh đi!

TÙY PHONG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm