Olympic VN – Olympic Malaysia 2 – 1: Người hùng và tội đồ

29/09/2010 08:57 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Nếu như Anh Đức tỏa sáng với cú đúp vào lưới Olympic Malaysia, thì Tấn Trường lại sắm vai tội đồ, với sai lầm thiển cận ở cuối hiệp 1. Chiến thắng của Olympic VN vì thế đã bị giảm thiểu rất nhiều hương vị.

Người hùng Anh Đức

Phút 19, pha chuyền bóng của Đức Thiện đã đặt Thành Trung ở tư thế khá thuận lợi, tiền vệ HP.HN cứa bóng vào góc xa nhưng bị thủ môn Khairul Fahmi cản phá, ngay lập tức Anh Đức lao vào đá bồi cận thành mở tỉ số cho đội nhà. Ít phút sau, tiếp tục là tiền đạo của Bình Dương lên tiếng khi phá bẫy việt vị băng xuống nâng tỉ số lên 2 – 0, sau đường chọc khe của Văn Thắng.
Anh Đức (18) đã lập công với cú đúp vào lưới Olympic Malaysia. Ảnh: Quang Nhựt
Cú đúp của Anh Đức là phần thưởng xứng đáng cho sự “trên cơ”, cả thế trận lẫn cơ hội của các học trò HLV Phan Thanh Hùng trong hiệp đấu đầu tiên này.

Được chơi trên sân nhà và có sự cổ vũ của gần 2 vạn khán giả TP.HCM (một con số kỷ lục ở Thống Nhất, từ nhiều năm đổ lại), các cầu thủ Olympic VN nhập cuộc đầy tự tin trước đối thủ Olympic Malaysia. Gần như cả hiệp đấu thứ nhất, bóng chủ yếu lăn trên phần sân của đội khách, khi hàng tiền vệ 5 người gồm Đức Thiện, Thành Trung, Văn Thắng, Văn Hiếu và Ngọc Điểu đã chơi tốt cả công lẫn thủ. Và vì thế, cũng không ngạc nhiên khi các học trò của HLV Phan Thanh Hùng đã có được nhiều pha hãm thành khá nguy hiểm. Nếu dứt điểm tốt hơn ở những tình huống thuận lợi, có lẽ Olympic Việt Nam đã có nhiều hơn 2 bàn thắng.

Và tội đồ Tấn Trường

Quá tự tin, thủ thành đội phó Tấn Trường đã lại diễn không đúng lúc. Trường rời khung thành, nhận quyền phát bóng và oái oăm khi trái bóng lại tìm trúng chân của Talaha, để cầu thủ này đẩy thêm 1 nhịp ghi bàn. Thêm một kỷ niệm buồn nữa của Tấn Trường, trong những lần đối đầu với người Mã.

Nhưng, để ý kỹ trước đó hàng thủ của Olympic Việt Nam cũng đã khá nhiều lần mắc lỗi. Điển hình chính là pha băng ra không hiểu ý giữa Tấn Trường và Long Giang. Thủ môn số 1 của đội chủ nhà phá hụt, rất may Mohd Sali dứt điểm không thành công, dù trước mặt chỉ là khung thành trống. Hay ở khá nhiều tình huống trong trận đấu, rất nhiều những đường chuyền sai của các cầu thủ đội chủ nhà khiến cho khung thành của Tấn Trường cũng gặp nhiều khó khăn… Tất cả những sai lầm đó, rất may Olympic Malaysia đều không tận dụng thành công.

Có thể nói, hiệp nhì là một bức tranh tương phản hoàn toàn, so với những gì diễn ra ở 45 phút đấu trước đó. Sau khi chủ nhà có được 2 bàn thắng nhanh và dễ dàng, tâm lý hừng hực ở đầu trận đã không còn được duy trì. Những pha triển khai tấn công bắt đầu chậm hơn, tạo cơ hội để đối thủ kịp lùi về bọc lót cho nhau khiến ưu thế chủ động không còn. Với diễn biến như thế, không ngạc nhiên khi Olympic Việt Nam bị thủng lưới, thậm chí nếu không có thần may mắn cổ vũ, người Mã hoàn toàn có thể đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát bất cứ lúc nào.

Dù đã có chiến thắng và trả được nợ trước đối thủ Olympic Malaysia sau trận chung kết SEA Games 25, nhưng quả thực Olympic VN chưa tạo cho người hâm mộ cảm giác yên tâm, nhất là khi đối thủ chưa phải quá mạnh.

Duy Anh

HLV ĐT Olympic Malaysia, Rajagopal:Đây là trận đấu đầu tiên của chúng tôi và phải đối đầu với đội chủ nhà Việt Nam là điều rất khó khăn. Chúng tôi đã khởi đầu không tốt và đã để thua những bàn thắng quá dễ dàng. Vào hiệp 2, thế trận đã khả quan hơn khi tôi thực hiện một số điều chỉnh, các cầu thủ đã chơi nhanh hơn và mạnh mẽ hơn trong hiệp hai và tôi hài lòng về việc đó. Tôi không hài lòng với cách kéo dài thời gian của các cầu thủ Việt Nam, nó không đẹp. Về quan điểm cá nhân, tôi không thật hài lòng với các quyết định của trọng tài, khi tước đi ít nhất 1 quả penalty”.

HLV ĐT Olympic Việt Nam, Phan Thanh Hùng: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ trong trận đấu này, đặc biệt là trong hiệp 1. 45 phút của hiệp nhì, các cầu thủ trẻ của tôi đã mất tập trung và để mất thế trận. Cũng cần phải kể tới, từ sau khi có bàn gỡ, Olympic Malaysia đã lên tinh thần rất rõ và họ dồn ép chúng ta vào thế chống trả. Dù chưa thật sự đạt được những gì tốt nhất nhưng các cầu thủ đã cố gắng thể hiện tốt nhất có thể. Tôi không trách Tấn Trường sau sai lầm để đối thủ rút ngắn cách biệt 1 – 2. Chắc chắn BHL sẽ phải làm kỹ lại về tư tưởng, cũng như sự tập trung, mà trọng tâm là các tân binh lần đầu tiên khoác áo tuyển

V.H (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm