Trước vòng 13 Serie A: Milan, con tin của vận hạn

16/11/2012 14:46 GMT+7 | AC Milan

(TT&VH) - Một cú hích tinh thần lớn để vượt qua thời khắc khủng hoảng chồng chất này. Berlusconi muốn sự có mặt của mình ở trại tập Milanello một ngày trước trận đấu quan trọng với Napoli có ý nghĩa như thế. Nhưng...


Berlusconi lại xuất hiện, cũng trước một trận gặp Napoli ở San Paolo, nhưng cả ông lẫn Milan đều ở chặng cuối của một thời kì vinh quang khó lặp lại

Bây giờ, đến lượt Berlusconi đích thân xuống sân. Không phải để thi đấu, mà như một vị hoàng đế đến úy lạo quân đội trước khi cùng với thống chế của mình chuẩn bị bước vào một trận đánh lớn sẽ diễn ra hôm sau, vị chủ tịch Milan muốn thể hiện cho tất cả mọi người thấy, ông không bỏ cuộc, không nao núng trước những thất bại đến dồn dập và điều quan trọng nhất, không buông súng kể cả khi cái chết đã cận kề. Nhưng Milan không phải là ông. Họ chỉ giống ông ở sự sa sút không phanh khó có thể cứu vãn được kể từ sau Scudetto năm 2011. Berlusconi có thể không còn tham gia chính trị nữa để về nhà trông cháu và xem bóng đá cũng kể từ thời điểm ấy, nhưng Milan, sau 1/4 thế kỉ thăng trầm cùng với ông, vẫn phải tồn tại, và phải chiến thắng, kể cả khi không còn ông nữa. Bao giờ chiến thắng mới trở lại?

Tháng 10/2011, đúng một ngày trước trận Milan đá trên sân Juve, ông đã hạ cánh xuống Milanello bằng trực thăng, cũng làm điều mà ông đã làm hôm nay, là nói chuyện với Allegri, Galliani, với các cầu thủ. Ngay sau hôm ấy, Milan thua 0-2. Lúc ấy, Milan cũng khủng hoảng, nhưng một tháng sau trận thua Juve, họ đã đi qua cơn bão bằng một chuỗi những chiến thắng. Đúng một năm sau, bão táp lại nổi lên, Berlusconi lại xuất hiện trước không chỉ một trận đấu lớn trong tháng 11, mà nhiều trận, với Napoli (đêm mai), với Juve (đêm 25/11) tại Serie A và với Anderlecht (tuần tới) ở Champions League. Nhưng bây giờ, khi Milan không còn như trước vì Ibra và Thiago Silva đã đi, Boateng và Nocerino trở nên vô dụng, El Shaarawy không thể một mình gánh vác toàn bộ trách nhiệm ghi bàn. Giai đoạn khổ ải còn lâu mới kết thúc, và vận đen vẫn tiếp tục đeo đẳng Milan sau trận thua Fiorentina, chấm dứt những ảo tưởng vào việc Milan có thể hồi sinh nhờ 4 trận bất bại liên tiếp. Milan sẽ mất trong một tháng Bonera, sau khi cũng đã mất hai hậu vệ quan trọng khác là Abate và Antonini.

Milan có thể thua ở Napoli, nhưng có lẽ Allegri vẫn tại vị, bởi ba ngày nữa, họ còn phải đá và không được phép thất bại trên sân Anderlecht. Tại vị không phải vì Berlusconi thừa kiên nhẫn, mà vì Milan chưa tìm được ai thay thế Allegri. Nhưng điều quan trọng hơn cả, sa thải Allegri, người kiên quyết không từ chức, đồng nghĩa với việc phải bồi thường ông hàng triệu euro, thứ mà Milan bây giờ rất khan hiếm! Thế nên, ông vẫn "an toàn", biến mình trở thành con tin của vận hạn. Ông là con tin của Milan, và ngược lại.

24 năm đã qua kể từ ngày Berlusconi cũng xuất hiện ở Milanello trước một trận đấu với Napoli. Đó là tháng 5/1988 và Milan đã đánh bại đội bóng của Maradona 3-2 ngay ở San Paolo để chiếm ngôi đầu bảng của Napoli, và sau đó đoạt Scudetto đầu tiên trong triều đại Berlusconi. Đấy là sự khởi đầu của một kỉ nguyên Berlusconi với những thắng lợi trên tầm thế giới. Bây giờ, Berlusconi lại xuất hiện, cũng trước một trận gặp Napoli ở San Paolo, nhưng cả ông lẫn Milan đều ở chặng cuối của một thời kì vinh quang khó lặp lại. Bao giờ cho đến ngày xưa...

Anh Ngọc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm