01h45 ngày 18/9, Man United - Bayer Leverkusen: Khởi đầu nhọc nhằn?

17/09/2013 06:48 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Trong khi nhiều cầu thủ Manchester United đã quá quen thuộc với Champions League, hầu hết đều trải qua cảm giác chiến thắng, thậm chí 2 lần, thì HLV David Moyes sẽ lần đầu biết mùi vị vòng bảng giải đấu danh giá nhất châu Âu trong trận tiếp Bayer Leverkusen ở Old Trafford rạng sáng mai.

Đây sẽ là mùa giải thứ 18 liên tiếp Man United tranh tài ở Champions League, với mục tiêu là danh hiệu vô địch thứ tư. Moyes đã nhận trách nhiệm được coi là khó khăn nhất thế giới bóng đá khi thay thế Sir Alex Ferguson ở Old Trafford. Nhiệm vụ ở trận mở màn sẽ khó khăn hơn với Moyes khi thống kê cho thấy, đội bóng của ông mới thắng 3 trong 9 trận gần nhất trên sân nhà tại châu Âu, dù họ cũng chỉ thua 2 lần trong 12 trận tiếp các đối thủ Đức ở Manchester.

Thử thách thêm phần thú vị với Moyes khi đối thủ phần sân bên kia là một gương mặt khá quen thuộc với ông, cựu trung vệ của Liverpool, Sami Hyypia, cũng là một “tay mới” ở Champions League. Nhưng Hyypia vẫn có nhiều kinh nghiệm tại giải đấu hơn Moyes. Anh là thành viên trong đội hình của HLV Rafael Benitez đã lật ngược tình thế để giành chức vô địch sau khi bị AC Milan dẫn 3-0 trong trận chung kết tại Istanbul năm 2005.

Để chuẩn bị cho mùa giải thứ hai vào được vòng bảng kể từ mùa 2002-03, mùa gần nhất mà Leverkusen gặp Man United ở Champions League, HLV Hyypia đã tăng cường tới 10 cầu thủ trong một mùa hè bận rộn hơn nhiều so với ở Old Trafford, nơi chỉ có Marouane Fellaini là sự bổ sung đáng kể.

Man United của Moyes không dễ dàng giành 3 điểm trước Leverkusen.

Tuy nhiên, cầu thủ người Bỉ, được chờ đợi có trận đá chính đầu tiên trong màu áo đỏ tối nay, rất có thể cũng sẽ là người định đoạt kết quả trận đấu. Moyes có rất nhiều lựa chọn và khó đoán ông sẽ cho ra sân một tuyến giữa ra sao. Về phần Leverkusen, Hyypia không phải suy nghĩ quá nhiều. Những tiền vệ đá chính của ông có sự cách biệt đáng kể so với những người dự bị: Lars Bender, Gonzalo Castro, Stefan Reinartz, Simon Rolfes và Robbie Kruse. Đó có lẽ cũng là tuyến mạnh nhất của đội khách, giải thích tại sao tiền đạo đá cắm của họ, Stefan Kiessling, có thể giành danh hiệu Vua phá lưới Bundesliga mùa trước với 25 bàn. Cuộc chiến ở trung tuyến, do đó, nhiều khả năng sẽ định đoạt kết quả trận đấu.

Đội chủ nhà rõ là được đánh giá cao hơn hẳn. Leverkusen có thể là một hiện tượng ở Đức, nhưng tại đấu trường châu Âu, họ còn dưới tầm Borussia Dortmund hay Bayern Munich khá xa. Dẫu vậy, đội bóng của Hyypia đang đạt phong độ rất cao. Họ đã có khởi đầu ấn tượng trong nước mùa này, thắng 4/5 trận, tạo ra 60 cơ hội ghi bàn và ghi trung bình hơn 2 bàn mỗi trận. Ngược lại, đội chủ nhà vẫn đang phải thích nghi với cuộc sống mới dưới thời Moyes. Một chiến thắng cho Leverkusen sẽ là dự đoán quá táo bạo, nhưng một điểm quý giá kiếm được từ Old Trafford không phải là ngoài tầm với của Hyypia cùng các cầu thủ của ông.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Đội hình dự kiến

Man United: De Gea - Fabio, Vidic, Ferdinand, Evra - Cleverley, Carrick, Fellaini - Young, van Persie, Rooney.

Leverkusen: Leno - Hilbert, Wollscheid, Spahic, Boenisch - Sam, Castro, Reinartz, Rolfes - Son - Kiessling.

Dự đoán: 1-1


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm